Đức Tổng Giám mục Shelton Fabre của Louisville đã xin cầu nguyện cho những người liên quan sau vụ xả súng vào Thứ Hai Phục sinh tại một ngân hàng ở trung tâm thành phố Louisville, khiến 5 người thiệt mạng và ít nhất 8 người khác bị thương.

“Trái tim tôi nặng trĩu khi chúng ta biết về một vụ xả súng hàng loạt khác, hiện đang xảy ra trong cộng đồng Louisville của chính chúng ta,” Đức Cha Fabre nói trong một tuyên bố với The Record, là tờ báo của tổng giáo phận.

“Ngay cả với niềm hy vọng Phục sinh của chúng ta vừa được tái tạo gần đây, chúng ta đã nhanh chóng được nhắc nhở rằng chúng ta vẫn đang sống dưới bóng của thập tự giá, thập tự giá của bạo lực vô nghĩa.”

“Bây giờ, xin hãy cùng với tôi cầu nguyện cho những người đã chết và những người bị thương và cho gia đình của họ,” Đức Cha Fabre, người được bổ nhiệm làm giám mục chỉ hơn một năm trước, nói tiếp. “Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho tất cả mọi người trong cộng đồng của mình khi chúng ta đối phó với thảm kịch này.”

Một nhân viên 25 tuổi của ngân hàng đã nổ súng vào đồng nghiệp của mình vào sáng thứ Hai, giết chết bốn người trong số họ. Một nhân viên thứ năm sau đó đã chết trong bệnh viện. Một số người khác, trong đó có một sĩ quan cảnh sát bị bắn vào đầu, đang hồi phục. Kẻ nổ súng, theo cảnh sát, đã mua súng hợp pháp sáu ngày trước khi nổ súng, và đã chết sau cuộc đọ súng với cảnh sát.

Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear, một phó tế Công Giáo, cũng xin cầu nguyện.

“Điều này thật kinh khủng. Tôi có một người bạn rất thân đã không qua khỏi hôm nay và một người khác đang ở bệnh viện,” ông nói, theo báo cáo của The Record. “Khi chúng ta nói về việc cầu nguyện, tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ làm được.”


Source:Catholic News Agency