57. VIÊN ĐÁ NHỎ

Hồ Anh là một tài xế trẻ, bởi vì uống rượu nên bị bệnh nặng, bác sĩ nói với anh ta:

- “Nếu anh không cai rượu thì sẽ chết, tuổi còn trẻ như vậy uống rượu tức là uống thuốc độc.”

Hồ Anh trả lời:

- “Đối với tôi mà nói, việc cai rượu giờ đã quá trễ rồi, bây giờ tôi mỗi ngày không thể không uống một bình, bác sĩ kêu tôi làm sao thay đổi đây?”

Bác sĩ im lặng chút xíu rồi nói:

- “Chúng ta cần phải suy nghĩ để tìm ra phương pháp. “

Sáng hôm sau, bác sĩ đem đến một cái hộp, bên trong bỏ đầy những viên đá sỏi, ông ta nói với người bệnh:

- “Mỗi ngày bỏ một viên đá vào trong bình rượu của anh và không được lấy ra, như thế rượu sẽ không làm hại anh.”

Hồ Anh rất tin tưởng phương thuốc mới của bác sĩ, nên mỗi ngày đều làm theo lời dặn của bác sĩ. Ngày ngày qua đi, thời gian không ai để ý, anh ta càng ngày càng uống ít, và khi trong bình chứa đầy những viên đá nhỏ thì anh ta cũng đã cai được rượu rồi.

(Một trăm câu chuyện giáo dục)

Suy tư ngắn 57:

Mặc dù dùng cái búa rìu thật nhỏ, nhưng mỗi ngày chặt một chút ít thì cuối cùng cũng sẽ chặt ngã một cây cổ thụ.

Quyết tâm làm thì sẽ tìm ra phương pháp, không quyết tâm làm thì sẽ không có phương pháp. Phương pháp không ở đâu xa, nhưng ở trong sự quyết tâm của mỗi người, bởi vì quyết tâm là chìa khóa vạn năng mở các đề tài khó và là sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn đi đến thành công.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info