GIÁO XỨ LÝ NHÂN TGP. HA NỘI SÙNG KÍNH ĐỨC BÀ MÂN CÔI 13/10

Xem hình
Kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra lần cuối tại Fatima ngày 13/10/1917. Dưới sự hướng dẫn của Cha xứ An-tôn Nguyễn Văn Độ. Cộng đoàn dân Chúa tại giáo xứ Lý Nhân Tgp. Hà Noi đã cùng nhau làm việc sùng kính Đức Mẹ, lần hạt Mân Côi, đọc Kinh Cầu Đức Bà, Kinh Thánh Giuse, Chầu Thánh Thể, và rước Đức Mẹ Fatima tại nhà thờ giáo xứ Lý Nhân, tại họ Phú Cốc và họ Duyên Hà từ thứ Bẩy 12/10 đến Chúa nhật 13/10/2024.

Chúng ta biết, ngày 13 tháng 5 năm 2017, Đức Mẹ đã hiện ra tại Fatima, nước Bồ Đào Nha với 3 em nhỏ Lucia (10 tuổi), Jacinta (9 tuổi), và Francisco (7 tuổi) khi các em đang chăn cừu trên đồi.

Sứ điệp chính yếu mà 3 em nhỏ đã nhận được mỗi khi diện kiến sự hiển hiện của Đức Mẹ là: Hãy ăn năn sám hối và cầu nguyện luôn.

Ngày 13/5/1917 là ngày 3 em được Đức Mẹ hiện đến lần đầu tiên. Tiếp sau đó có 5 lần nữa Đức Mẹ hiện ra với các em vào mỗi ngày 13 trong tháng.

Ngày 13/6/1917 Đức Mẹ cho biết sẽ đưa Jacinta và Francisco về Thiên Đàng sớm, còn Lucia sẽ ở lại thế gian để loan truyền về “Trái tim vô nhiễm nguyên tội” của Mẹ.

Ngày 13/7/1917 Đức Mẹ đã trao cho các em 3 bí mật. Hai trong ba bí mật đó đã được công khai vào năm 1941 liên quan đến thị kiến về Hỏa ngục và việc kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ II. Bí mật thứ 3 được các em viết lại và gửi về Tòa thánh. Năm 2000, bí mật thứ ba này đã được Tòa thánh công bố và giải thích liên quan đến việc ám sát Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II năm 1981.

Ngày 19/8/1917 Đức Mẹ cho biết sẽ có phép lạ cả thể vào ngày 13/10/1917 và việc xây một nhà nguyện tại nơi đây.

Ngày 13/9/1917 Đức Mẹ tiếp tục mời gọi các em hãy cầu nguyện bằng Chuỗi Mân Côi cho nhân loại sớm kết thúc chiến tranh.

Ngày 13/10/1917 Đức Mẹ hiện ra với các em lần cuối và hàng chục ngàn người hiện diện tại đây đã chứng kiến phép lạ “Mặt trời nhảy múa”. Đức Mẹ xưng mình là Đức Bà Mân Côi và khuyên mọi người : Hãy tiếp ăn năn sám hối, năng ngắm Phép Mân Côi. Đức Mẹ cũng loan báo thế chiến thứ nhất sẽ sớm chấm dứt và yêu cầu những kẻ có tội hãy mau hồi tâm.

Sau Thánh lễ, Cha xứ trao tượng Đức Mẹ Fatima cho gia đình rước về khởi sự việc đọc kinh liên gia trong toàn giáo xứ.

Lạy Đức Mẹ Fatima, xin cầu cho chúng con.