Walter Sánchez Silva của ACI Prensa, ngày 21 tháng 10 năm 2024, loan tin: Thượng phụ Latinh của Giêrusalem, Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, đã cho rằng hiện tại giải pháp hai nhà nước để chấm dứt chiến tranh giữa Israel và Hamas ở Đất Thánh là "không thực tiến"



"Tôi có ấn tượng là không ai muốn một cuộc xung đột rộng lớn hơn, nhưng không ai có thể ngăn chặn nó", Pizzaballa nói với Colm Flynn của EWTN trong một cuộc phỏng vấn độc quyền.

"Bây giờ bạn cần một cái gì đó mới mẻ, sáng tạo, tôi không biết là gì, nhưng tất cả các thỏa thuận, ý tưởng trước đây, giải pháp hai nhà nước tiềm năng, mọi thứ hiện không thực tiễn", Hồng Y giải thích.

ĐHY Pizzaballa cho biết cuộc chiến giữa Israel và Hamas đã diễn ra kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, là giai đoạn tồi tệ nhất mà người dân Đất Thánh đã trải qua trong 35 năm qua.

“Không chỉ vì bạo lực… mà còn vì tỷ lệ, tác động, cũng như tác động về mặt cảm xúc đối với người dân, người Israel và người Palestine, và bây giờ là ở Lebanon, điều này rất lớn”, ngài nói thêm.

Sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, Israel đã đáp trả bằng một chiến dịch quân sự lớn ở Gaza, cũng có sự tham gia của Iran và Lebanon.

Trong năm qua, Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường xuyên kêu gọi ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh ở Đất Thánh, đặc biệt là sau khi cầu nguyện Kinh Truyền Tin vào các ChúaNhật. Vào ngày 17 tháng 10, ngài đã tiếp một cựu thủ tướng Israel và ba cựu bộ trưởng hàng đầu của Palestine tại Vatican để thảo luận về tình hình.

Trong cuộc phỏng vấn với Flynn, Pizzaballa bày tỏ mối quan ngại của mình về “ngôn ngữ của sự thù hận” xuất hiện ở khắp mọi nơi. “Điều này thật khủng khiếp. Và mối quan tâm của tôi không phải là về chiến tranh. Chiến tranh không phải là vĩnh cửu; chúng sẽ kết thúc, giống như mọi cuộc chiến tranh khác, nhưng những gì xảy ra sau đó, hậu quả sẽ rất khủng khiếp.”

Giáo hội là tiếng nói của người nghèo

Về các cuộc đàm phán phải diễn ra để đạt được hòa bình, Đức Hồng Y bình luận: “Tôi không nghĩ Giáo hội nên tham gia vào những điều này. Giáo hội tốt hơn nên ở bên ngoài… bởi vì nếu bạn tham gia, bạn sẽ không được tự do. Sức mạnh của Giáo hội là trở thành tiếng nói, tiếng nói của người nghèo.”

Sau khi chỉ ra rằng “mọi người phải làm công việc của mình. Ý tôi là, các chính trị gia phải tìm ra một quan điểm chính trị và các nhà lãnh đạo tôn giáo phải giúp mọi người tìm thấy hy vọng.” Đức Thượng phụ Giêrusalem cũng nói rõ rằng “hòa bình là một thái độ. Nó không chỉ là một thỏa thuận.”

Tuy nhiên, Pizzaballa tiếp tục, xét đến tình hình hiện tại, “thì không thực tiễn khi nói về hòa bình. Bây giờ, điều đầu tiên chúng ta phải nói đến là lệnh ngừng bắn, chấm dứt mọi hình thức bạo lực… cũng như tìm kiếm sự lãnh đạo mới có tầm nhìn, tầm nhìn chính trị, cũng như các nhà lãnh đạo tôn giáo. Và sau đó, bạn có thể nghĩ về một viễn cảnh mới cho Trung Đông, không phải trước đó.”

Về vấn đề nạn đói như một vũ khí chiến tranh, Đức Hồng Y lấy làm tiếc về những gì đang xảy ra ở Gaza và nhấn mạnh rằng viện trợ do các tổ chức quốc tế gửi đến không đủ để chăm sóc cho 2 triệu người.

Khi được hỏi những gì các Ki-tô hữu có thể làm bên ngoài Đất Thánh, Pizzaballa trả lời: "Hãy cầu nguyện và ủng hộ. Hãy ủng hộ cộng đồng Kitô giáo nhiều nhất có thể".

Thông điệp gửi đến người Israel và người Palestine

Sau khi nhấn mạnh rằng bạo lực không phải là giải pháp, Đức Thượng phụ Giêrusalem nhấn mạnh rằng "Người Palestine và người Israel được Chúa kêu gọi sống gần nhau, không chống lại nhau. Và họ phải khám phá lại tiếng gọi của mình".

Ngài nhấn mạnh thêm rằng "câu trả lời cho bạo lực và cái ác là thập giá". Ngài nói "không phải là không thể" để nhìn thấy Chúa giữa tất cả những điều này bởi vì "Tin Mừng không phải là một ý tưởng hay một câu chuyện, mà là sự sống" và chỉ ra rằng mọi người cần "tin tưởng nhiều hơn vào quyền năng ân sủng của Chúa".