1. Bức ảnh đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô kể từ khi vào bệnh viện

Tòa thánh đã công bố bức ảnh đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô kể từ khi ngài vào Bệnh viện Gemelli ở Rôma vào ngày 14 tháng 2.

“Sáng nay, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đồng tế Thánh lễ tại nhà nguyện của căn phòng ở tầng mười tại Bệnh viện đa khoa Gemelli,” theo thông cáo từ Văn phòng Báo chí Vatican.

Trong bức ảnh, Đức Thánh Cha đang ngồi trước bàn thờ của nhà nguyện nơi ngài đồng tế Thánh Thể, đây là hình ảnh đầu tiên của Đức Giáo Hoàng kể từ khi ngài vào bệnh viện, lúc đầu bị viêm phế quản và sau đó là viêm phổi.

Tòa thánh cũng đưa tin rằng “tình trạng của Đức Giáo Hoàng vẫn ổn định” và sau khi đồng tế Thánh lễ Chúa Nhật, “ngài vẫn đang tiếp tục các liệu pháp được kê đơn”, bao gồm liệu pháp hô hấp và vật lý trị liệu.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô không tiếp bất kỳ vị khách nào vào Chúa Nhật, thay vào đó ngài dành cả ngày để “cầu nguyện, nghỉ ngơi và làm việc”.

Văn phòng Báo chí Vatican cũng cho biết thêm rằng ngày Thứ Hai, 17 Tháng Ba, “cũng sẽ không có bản tin y tế. Văn phòng Báo chí sẽ cung cấp một số thông tin chung cho các nhà báo vào buổi chiều.”


Source:National Catholic Register

2. 40 Bài Tĩnh Tâm Mùa Chay – Lễ Thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria ngày 19-03-2025

2 Sm 7: 4-5a, 12-14a, 16

Tv 89: 2-3, 4-5, 27, 29

Rm 4: 13, 16-18, 22

Mt 1: 16, 18-21, 24

Ngài là Cha tôi, là Thiên Chúa tôi, là núi đá cứu độ tôi. (Tv 89:26)

Sứ mệnh của giáo xứ chúng ta là trở thành một cộng đồng năng động, tích cực đồng hành với mọi người để gặp gỡ Chúa Giêsu. Khi chúng ta phát triển sứ mệnh của mình, điều rõ ràng là khi mọi người trải nghiệm được sự gắn bó, tình yêu và sự an toàn trong một cộng đồng các môn đệ, trái tim họ trở nên cởi mở hơn với sự hiểu biết về tình yêu của Chúa dành cho họ; mối quan hệ của họ với Chúa trở nên năng động và thú vị.

Thánh Giuse là tất cả những điều này đối với Chúa Giêsu, và vì vậy, giống như tất cả các vị thánh trong 2.000 năm qua, ngài chỉ đường cho chúng ta. Thánh Giuse cho chúng ta thấy rằng chúng ta thuộc về nhau và thuộc về Chúa, không phải thông qua dòng dõi gia đình hoàn hảo, hay phụng vụ hoàn hảo, mà thông qua tình yêu và danh dự.

Một trong những ký ức đầu tiên của tôi là khi tôi bốn tuổi, chờ bố đi làm về. Tôi chờ với sự mong đợi ngày một tăng trên hiên nhà để xe của bố rẽ vào lối đi riêng, và ăn mừng trong niềm vui khi bố mở cửa chào đón tôi - bố thực sự là tảng đá của tôi và là sự phản ánh mối quan hệ giữa Thánh Giuse và Chúa Giêsu. Có lẽ chúng ta có thể đi xa hơn khi tuyên bố rằng tình yêu của Thánh Giuse dành cho đứa con nuôi của mình là sự phản ánh hoàn hảo tình yêu của Chúa dành cho chúng ta, và trở thành trải nghiệm hình thành cho lời tuyên bố trong tương lai của Chúa Giêsu rằng Chúa là “Abba” – là tảng đá cứu rỗi nhân loại.

Nếu chúng ta để cho điều đó xảy ra, lễ Thánh Giuse này có thể trở thành khoảnh khắc biến đổi khả năng yêu thương của chúng ta. Mỗi người đã chịu phép rửa tội đều được trao sứ mệnh làm môn đệ. Điều này bắt đầu bằng việc thực hành các nhân đức yêu thương và danh dự, và giống như Thánh Giuse, trở thành tảng đá của tình yêu thương cho người khác.

Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra tình yêu và lòng thương xót vô hạn của Chúa. Amen.

3. Cuba thả thêm hàng trăm tù nhân theo thỏa thuận do Vatican làm trung gian

Đầu tuần này, Cuba đã hoàn tất việc thả 553 tù nhân mặc dù thỏa thuận với Hoa Kỳ đã sụp đổ, Vatican News đưa tin.

Vào tháng Giêng, dưới sự trung gian của Giáo Hội Công Giáo, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đồng ý xóa tên Cuba khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố của Hoa Kỳ để đổi lấy việc thả sớm hàng trăm tù nhân.

Thỏa thuận này được thực hiện sau nhiều năm chịu áp lực từ Hoa Kỳ, Liên minh Âu Châu, Giáo Hội Công Giáo và các tổ chức nhân quyền kêu gọi Cuba trả tự do cho những người biểu tình chống chính phủ bị giam giữ sau cuộc biểu tình năm 2021.

Chính quyền Tổng thống Biden ban đầu đã kêu gọi Cuba thả “các tù nhân chính trị”, nhưng Cuba đã đồng ý trả tự do dần dần cho “553 người bị trừng phạt vì nhiều tội danh khác nhau”.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết: “Là một phần trong mối quan hệ chặt chẽ và lưu động với Nhà nước Vatican, tôi đã thông báo với Đức Giáo Hoàng Phanxicô về [quyết định trả tự do cho các tù nhân] theo tinh thần của Năm Thánh 2025”.

Chỉ vài ngày sau lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump, chính quyền mới đã hủy bỏ thỏa thuận. Bất chấp sự đảo ngược của chính quyền, Cuba vẫn tiếp tục thả tù nhân một cách không thường xuyên.

Vào tháng 2, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, gọi việc tiếp tục thả tù nhân Cuba là “dấu hiệu của hy vọng lớn lao” vào đầu năm thánh và cho biết ông hy vọng sẽ có thêm “những cử chỉ khoan hồng”.

Phó chủ tịch tòa án tối cao Cuba, Maricela Soza Ravelo, tuyên bố trên truyền hình nhà nước vào ngày 10 tháng 3 rằng việc trả tự do hoàn toàn đã hoàn tất, theo Vatican News.

Cuba không báo cáo có bao nhiêu trong số 553 lần thả tù nhân có liên quan đến các cuộc biểu tình năm 2021 hoặc công bố danh sách đầy đủ các tù nhân được thả.


Source:National Catholic Register

4. Quán cà phê do người thân của nạn nhân chiến tranh ma túy điều hành giảm giá 50% cho tất cả đồ uống sau khi Duterte bị bắt

Duterte bị bắt vào thứ Ba tại Manila sau lệnh truy nã của Tòa án Hình sự Quốc tế, gọi tắt là ICC về “tội ác chống lại loài người” liên quan đến cuộc chiến chống ma túy đẫm máu của ông.

Quán cà phê cho biết chương trình khuyến mãi chỉ có hiệu lực từ 1 giờ chiều cho đến khi đóng cửa vào ngày 11 tháng 3 tại tất cả các chi nhánh và quầy hàng của Silingan Coffee như một biểu hiện của sự đoàn kết, mà cửa hàng gọi là “bước đầu tiên hướng tới trách nhiệm giải trình”.

Thầy Ciriaco Santiago thuộc dòng Chúa Cứu Thế, người đồng sáng lập Silingan Coffee, cho biết cửa hàng được thành lập không phải vì mục đích kinh doanh mà để tôn vinh cuộc sống của những người đã phải chịu đựng trong cuộc chiến chống ma túy của Duterte.

“Silingan Coffee không chỉ là một dự án sinh kế cho gia đình các nạn nhân của các vụ giết người ngoài vòng pháp luật trong cuộc chiến chống ma túy. Đây là không gian nơi chúng tôi chia sẻ câu chuyện cuộc đời của những người đã thiệt mạng, bảo đảm rằng những hành động tàn bạo của chế độ Duterte không bao giờ bị lãng quên”, nhà truyền giáo cho biết.

Thầy Santiago cho biết quán cà phê là nơi mà lời kêu gọi về trách nhiệm giải trình và công lý “được nói đến mọi lúc mọi nơi. Quán là nơi tiếng nói của người nghèo và nạn nhân được lắng nghe”.

Nhà truyền giáo cho biết chương trình giảm giá 50% “có thể được gia hạn trong những ngày tới”, đồng thời nói thêm rằng phẩm chất dịch vụ và đồ uống sẽ không thay đổi—”giống như quyết tâm của chúng tôi trong việc đòi công lý cho các nạn nhân trong cuộc chiến đẫm máu của Duterte chống lại người nghèo”.

Theo ICC, cựu tổng thống Phi Luật Tân 79 tuổi phải đối mặt với cáo buộc “tội ác chống lại loài người là giết người” liên quan đến một cuộc đàn áp mà các nhóm nhân quyền ước tính đã dẫn đến cái chết của hàng chục ngàn người, chủ yếu là người nghèo.

Những nạn nhân này, thường bị cáo buộc liên quan đến ma túy, được cho là đã bị cảnh sát và dân phòng giết chết mà không qua xét xử.

“Vào sáng sớm, Interpol Manila đã nhận được bản sao chính thức lệnh bắt giữ từ ICC”, dinh tổng thống thông báo trong một tuyên bố.

Caritas Philippines, tổ chức hoạt động xã hội của Hội đồng Giám mục Công Giáo Phi Luật Tân, gọi tắt là CBCP, đã kêu gọi Duterte thực hiện cam kết về pháp quyền và chịu trách nhiệm về hàng ngàn ca tử vong liên quan đến cuộc chiến chống ma túy của ông.

“Trong nhiều năm, cựu Tổng thống Duterte đã tuyên bố rằng ông đã sẵn sàng đối mặt với hậu quả của hành động của mình. Bây giờ là lúc ông phải chứng minh điều đó”, Đức Giám Mục Jose Colin Bagaforo, chủ tịch Caritas Phi Luật Tân cho biết.

“Công lý thực sự không phải là lòng trung thành chính trị hay lòng trung thành cá nhân—mà là trách nhiệm giải trình, minh bạch và bảo vệ phẩm giá con người. Chúng tôi kêu gọi Duterte giữ lời hứa của mình và tuân theo quy trình pháp lý”, vị giám mục nói thêm.

Caritas Philippines liên tục đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân của các vụ giết người ngoài vòng pháp luật trong chiến dịch chống ma túy của Duterte.

Tổ chức này nhấn mạnh những lời khai gần đây cho thấy cảnh sát bị cáo buộc nhận được các khoản tiền thưởng để thực hiện các vụ giết người, củng cố thêm tuyên bố rằng những hành động này được nhà nước chấp thuận.

“Những vụ giết người này không phải là ngẫu nhiên; chúng là một phần của chính sách vi phạm quyền sống cơ bản”, Đức Cha Gerardo Alminaza, phó chủ tịch Caritas Phi Luật Tân nhấn mạnh.

“Gia đình các nạn nhân xứng đáng được biết sự thật, bồi thường và công lý. Là một quốc gia, chúng ta phải bảo đảm rằng những tội ác như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa”, ông nói thêm.

Caritas Phi Luật Tân cũng kêu gọi các đồng minh chính trị của Duterte, đặc biệt là các thành viên trong đảng của ông, ưu tiên pháp quyền hơn lòng trung thành cá nhân. Tổ chức này nhấn mạnh rằng công lý phải được áp dụng bình đẳng cho tất cả mọi người, bất kể quyền lực hay vị trí.

Caritas Phi Luật Tân kêu gọi chính quyền Marcos hợp tác với ICC và tạo điều kiện cho một cuộc điều tra công bằng, với lập luận rằng trách nhiệm giải trình là điều cần thiết để ngăn chặn văn hóa vô trách nhiệm.

“Nếu chính phủ không có gì để che giấu, thì không có gì phải sợ”, tuyên bố viết. “Luật pháp phải được thực thi. Công lý phải được thực thi. Hãy để đây là bước ngoặt cho quốc gia chúng ta—một bước tiến tới sự chữa lành, trách nhiệm giải trình và thay đổi thực sự”.


Source:Licas News