Visa Nước Trời
Nguyễn Trung Tây


Nếu có dịp, tôi rất thích bay sang Đài Loan để thăm các bạn ở đảo quốc xinh đẹp ấy. Thời còn sinh hoạt ở Úc Châu, trước khi đặt chân tới cổng máy bay bay lên Đài Loan, nhân viên hải quan Úc Châu luôn yêu cầu tôi xuất trình hộ chiếu Hoa Kỳ và Visa Lao Động bốn năm ở Úc Châu. Sau khoảng năm giờ bay, chiếc Qantas cuối cùng cũng đáp xuống Sân bay Quốc tế Đào Viên. Tôi bước ra và hòa vào hàng dài du khách đang chờ xin visa du lịch. Thường thì chỉ mất khoảng ba mươi phút, tùy vào số lượng người, là tôi đã được cấp visa.

Nhưng khi đi Việt Nam hoặc Vương quốc Campuchia, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Một trong những cách phổ biến để xin visa vào hai quốc gia này là qua hệ thống E-visa. Vì vậy, thông thường tôi bật máy tính, tìm các trang web chính thức, đọc hướng dẫn tải đơn, rồi cuối cùng là chuẩn bị thẻ MasterCard để thanh toán lệ phí. Đó chỉ là một vài trong số nhiều thủ tục phải thực hiện để có được E-visa. Rồi khi đến sân bay—dù là Sài Gòn hay Siem Reap—tôi lại phải xếp hàng trong dòng người dài vô tận, toàn những du khách cũng dùng E-visa.

Thế còn “visa” vô Nước Trời thì sao?

Bạn đã bao giờ tự hỏi cần loại visa nào để vào thiên đàng chưa? Có lẽ bạn nghĩ ngay đến chương 25 Tin Mừng Matthêu, nói về ngày sau hết khi Đức Giêsu Kitô trở lại. Nhà Vua sẽ hỏi: “Con có cho người đói ăn không? Có cho người khát uống không? Có tiếp đón người xa lạ không? Người trần truồng, con có cho họ áo mặc không? Người bệnh, con có chăm sóc không? Người tù tội, con có đến thăm không?” Nói cách khác, những câu hỏi Chúa Giêsu đặt ra đều liên quan đến lòng tử tế. Nếu chúng ta sống tử tế, đơn xin “visa” lên thiên đàng chắc chắn sẽ được chấp nhận.

Bên cạnh tấm lòng tử tế, tâm tình sám hối chân thành cũng là một tấm visa đưa chúng ta vào Thiên Đàng. Tên trộm bị đóng đinh bên phải Chúa Giêsu chẳng làm gì khác ngoài việc bày tỏ lòng sám hối khi thưa rằng: “Lạy Ngài Giêsu, khi Ngài vào Nước Ngài, xin nhớ đến tôi” (Lc 23,42). Và chỉ thế thôi cũng đủ để một tội phạm được cấp visa vào thiên đàng.

Thật dễ biết bao để vào Nước Trời! Chúng ta không cần thủ tục dài dòng, không cần giấy tờ, càng không cần lệ phí. Điều duy nhất cần có là một tấm lòng tử tế hoặc một trái tim cảm nghiệm sự sám hối chân thành. Đó là loại visa mà việc nộp đơn chỉ mất một phút, và dấu chấp thuận được ban ngay tức khắc bởi Vua của muôn vua.

Lạy Ngài, xin cho con thấy.