Ben Houdijk | Ben Houdijk


Cerith Gardiner, trong bản tin ngày 05/12/25 của Aleteia, viết rằng: Lần đầu tiên trong sự nghiệp, nam ca sĩ nhạc trữ tình người Canada Michael Bublé sẽ biểu diễn trong khuôn viên Vatican với tư cách là khách mời đặc biệt của chương trình Hòa nhạc với Người Nghèo vào thứ Bảy, ngày 6 tháng 12 năm 2025, tại Hội trường Phaolô VI. Buổi hòa nhạc, giờ đây đã trở thành sự kiện thường niên, quy tụ âm nhạc, tình anh em và sự đoàn kết — và năm nay, dự kiến sẽ xúc động hơn bao giờ hết.

Và anh đã có một bài giới thiệu ngắn gọn tại buổi họp báo của Vatican về sự kiện này!

Bublé sẽ cùng Dàn nhạc Opera Nova và Dàn hợp xướng 200 giọng ca của Giáo phận Rome biểu diễn trước 8,000 khán giả, bao gồm 3,000 khách mời đến từ những hoàn cảnh khó khăn, những người được chào đón không chỉ với tư cách là khán giả mà còn là "khách mời danh dự", như đã chia sẻ trên trang web của anh.

Đây là một sự hợp tác hoàn hảo. Nổi tiếng với những album Giáng sinh đầy cảm xúc và giọng hát đầy cảm xúc, Bublé từ lâu đã mang đến sự ấm áp và hoài niệm cho mùa lễ hội. Nhưng buổi hòa nhạc này còn mang đến một điều gì đó sâu sắc hơn: một đêm hội nơi vẻ đẹp gặp gỡ lòng trắc ẩn, và âm nhạc trở thành món quà dành cho những ai cần nó nhất.

Mặc dù Bublé chưa bao giờ ngại ngùng khi chia sẻ về đức tin và gia đình của mình, nhưng chuyến thăm này cũng có thể gieo mầm suy gẫm cho hàng triệu người yêu nhạc của anh. Có một điều gì đó mạnh mẽ khi chứng kiến những nghệ sĩ được yêu mến bước vào những không gian thánh thiêng — không chỉ để biểu diễn, mà còn để nâng cao tâm hồn bằng vẻ đẹp.

Âm nhạc luôn giúp mở lòng đón nhận những điều mầu nhiệm, và đặc biệt là những bài hát mừng Giáng sinh dường như chạm đến chúng ta ở những nơi mà ngôn từ không thể diễn tả hết. Chúng mang theo ký ức, sự an ủi, và một niềm hy vọng ngân nga giữa những ồn ào của mùa lễ hội — một niềm hy vọng mà tất cả chúng ta đều cần.

Vậy nên, khi ánh đèn bừng sáng và mùa lễ hội bắt đầu, buổi hòa nhạc của Bublé nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa thực sự của thời khắc này: không chỉ là sự lấp lánh, mà còn là sự tĩnh lặng. Không chỉ là những bài hát, mà còn là sự an ủi mà chúng mang lại — đặc biệt là khi được hát cho những ai đang cần niềm vui nhất.

Lời Đức Giáo Hoàng ngỏ cùng Bublé và các nghệ sĩ khác trước buổi hòa nhạc

Buổi hòa nhạc Giáng sinh với Người Nghèo và vì Người Nghèo tại Hội trường Phaolô VI ở Vatican. Antoine Mekary | ALETEIA


Theo Kathleen N. Hattrup của Aleteia trong bản tin ngày 06/12/25, Đức Thánh Cha Leo XIV đã chọn một câu trích dẫn hài hước của Thánh Augustinô cho sự kiện này: "Bạn phải hát cho Người nghe, nhưng đừng hát lạc điệu."

Vào thứ Sáu, trước thềm Buổi hòa nhạc với Người Nghèo năm nay, Đức Giáo Hoàng Leo đã có bài phát biểu với các nghệ sĩ sẽ biểu diễn, bao gồm cả nghệ sĩ người Canada Michael Bublé.

Buổi hòa nhạc thường niên, hiện đã bước sang năm thứ 6, là một sáng kiến do Đức Giáo Hoàng Phanxicô khởi xướng.

Đức Thánh Cha nói với các nghệ sĩ biểu diễn năm nay:

Vậy thì, Buổi hòa nhạc với Người Nghèo không chỉ đơn thuần là một buổi biểu diễn của các nghệ sĩ tài năng hay một buổi tổng duyệt âm nhạc đơn thuần, dù nó có đẹp đến đâu; Đây cũng không phải là khoảnh khắc liên đới để xoa dịu lương tâm trước những bất công xã hội. Tôi muốn chúng ta, khi tham dự sự kiện này, hãy nhớ lại lời Chúa: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25:40). Đúng vậy! Nếu chúng ta thực sự yêu thương những người đói khát, những người trần truồng, bệnh tật, khách lạ, tù nhân, thì chúng ta đang yêu Chúa. Đây chính là Tin Mừng.

Gọi âm nhạc là một món quà mà Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại, ngài cũng trích dẫn vị thánh yêu thích của mình với một chút hài hước.

Thánh Augustinô, khi đề cập chính xác đến việc hát trong khi cầu nguyện, đã viết trong Chú giải Thánh Vịnh: “Anh em phải hát mừng Người, nhưng đừng hát lạc giọng. Người không muốn làm Người phật lòng. Hỡi anh em, hãy hát một cách nghệ thuật.”

Bublé, người được nuôi dạy theo đạo Công Giáo và đã hé lộ phần trình bày "Ave Maria" tại buổi họp báo ở Vatican sau cuộc gặp với Đức Giáo Hoàng, cho biết việc được gặp ngài là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh.

Anh nói với Vatican News rằng buổi hòa nhạc, với sự tham gia của người nghèo là "khách mời danh dự", có thể là một bài học cho bốn người con của anh. Bublé mô tả buổi hòa nhạc là "một ví dụ khác về cách sống".