
Kathleen N. Hattrup của tạp chí Aleteia, ngày 09/12/25, tường trình rằng: Trong chuyến viếng thăm truyền thống đến Bậc thang Tây Ban Nha nhân dịp lễ 8 tháng 12, Đức Giáo Hoàng Leo đã cầu nguyện: Lạy Mẹ Vô Nhiễm, người phụ nữ với vẻ đẹp vô biên, xin hãy chăm sóc thành phố này, cho nhân loại này.
Nhà báo này viết:
Khi bó hoa cần đến hai người đàn ông trưởng thành để khiêng, bạn có thể tưởng tượng người nhận sẽ vô cùng hạnh phúc! Đó là những gì Đức Giáo Hoàng Leo đã tặng Đức Mẹ vào ngày 8 tháng 12, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, theo truyền thống viếng thăm bức tượng cao chót vót của Mẹ tại Bậc thang Tây Ban Nha.
Bức tượng cao khoảng 12 mét, luôn dõi theo khu phố. Và kể từ thời Đức Giáo Hoàng Piô XII, các vị Giáo hoàng đã mang hoa đến dâng Đức Mẹ tại Bậc thang Tây Ban Nha vào dịp Lễ trọng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Đức Gioan XXIII, vào năm 1958, đã đến Bậc thang Tây Ban Nha để đặt những bông hồng trắng dưới chân tượng đài. Phong tục này được tiếp nối bởi các Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, Gioan Phaolô II, Bênêđictô XVI và Phanxicô. Được bầu vào ngày 8 tháng 5, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã tiếp bước các vị tiền nhiệm của mình vào Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, được cử hành vào ngày 8 tháng 12.
Đây cũng là một khoảnh khắc tuyệt đẹp để Đức Giám Mục Rôma chào đón một số tín hữu của mình, như Đức Giáo Hoàng Lêô đã làm vào thứ Hai, đặc biệt là chào hỏi một số người cao tuổi và bệnh tật.

Đến chân những bậc thang uy nghi dẫn đến nhà thờ Trinità dei Monti trên xe giáo hoàng, Đức Giáo Hoàng đã dừng lại cầu nguyện trước Cột Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội vĩ đại. Công trình đồ sộ này được xây dựng vào năm 1857, ba năm sau khi Đức Piô IX ban hành tín điều khẳng định rằng Mẹ Chúa Giêsu được gìn giữ khỏi tội nguyên tổ ngay từ khi thụ thai.
Sau đó, Đức Lêô XIV đã dành thời gian chào đón các nhà chức trách giáo hội và dân sự của Rôma, bao gồm cả thị trưởng thành phố, Roberto Gualtieri. Ngài cũng quay sang những người bệnh, người già và người nghèo đã đến cầu nguyện cùng ngài. Sau đó, Đức Giáo Hoàng rời đi trên xe giáo hoàng.
Vào sáng ngày lễ, như mọi năm, đội cứu hỏa Rôma đã mang thang cứu hỏa ra để một thành viên của họ có thể đặt một vòng hoa trắng lên cánh tay phải của tượng Đức Trinh Nữ Maria.
Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng
Sau đây là bản dịch Aleteia của lời cầu nguyện tuyệt đẹp mà Đức Giáo Hoàng đã dâng lên:

Kính mừng Maria!
Hãy vui mừng, đầy ơn phúc,
ơn phúc ấy, như ánh sáng dịu dàng, làm rạng rỡ
những ai được sự hiện diện của Thiên Chúa chiếu rọi.
Mầu nhiệm đã bao trùm Mẹ ngay từ khởi đầu;
từ lòng Mẹ, mầu nhiệm ấy đã bắt đầu thực hiện những điều vĩ đại trong Mẹ
mà chẳng bao lâu sau đó cần đến sự ưng thuận của Mẹ,
lời “Xin Vâng” ấy đã gợi hứng cho biết bao lời “Xin Vâng” khác.
Là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ của một dân tộc trung thành,
sự trong sáng của Mẹ soi sáng Rôma bằng ánh sáng vĩnh cửu,
cuộc hành trình của Mẹ tỏa hương thơm ngát trên những con phố hơn cả những bông hoa chúng con dâng lên Mẹ hôm nay.
Lạy Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, biết bao khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới
đã bước đi trên những con phố của thành phố này
trong suốt lịch sử và trong năm thánh này.
Một nhân loại đã bị thử thách, đôi khi bị đè bẹp,
khiêm nhường như trái đất mà Thiên Chúa đã tạo thành
và trong đó Thánh Thần sự sống của Người không bao giờ ngừng thổi.
Lạy Mẹ Maria, xin hãy nhìn đến muôn vàn con cái của Mẹ, nơi họ niềm hy vọng chưa hề tắt:
xin cho những gì Con Mẹ đã gieo trồng được nảy mầm trong họ,
Ngôi Lời hằng sống, Đấng đang mong ước được lớn lên hơn nữa trong mỗi người,
để mang xác phàm, có diện mạo và tiếng nói.
Xin cho niềm hy vọng năm thánh nở rộ tại Rôma và khắp mọi nơi trên trái đất,
hy vọng vào thế giới mới mà Thiên Chúa đang chuẩn bị
và nơi mà Mẹ, lạy Đức Trinh Nữ, như nụ hoa và bình minh.
Sau những cánh cửa thánh, xin cho những cánh cửa khác giờ đây mở ra
trong những ngôi nhà và ốc đảo hòa bình, nơi phẩm giá có thể nở rộ trở lại,
nơi mà tinh thần bất bạo động có thể được dạy dỗ, nơi mà nghệ thuật hòa giải có thể được học hỏi.
Xin cho Nước Thiên Chúa trị đến,
sự mới mẻ mà Mẹ hằng mong đợi và Mẹ đã hoàn toàn mở lòng đón nhận,
khi còn là một trẻ thơ, một thiếu nữ, và là Mẹ của Giáo hội sơ khai.
Xin khơi dậy những hiểu biết mới trong Giáo Hội đang hiện diện tại Rôma
và trong các Giáo Hội địa phương, nơi quy tụ
niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và đau khổ
của những người đương thời, đặc biệt là người nghèo,
và tất cả những ai đang đau khổ.
Nguyện xin phép rửa tội tiếp tục sản sinh ra những người nam nữ thánh thiện và tinh tuyền,
được kêu gọi trở thành những chi thể sống động của Thân Thể Chúa Kitô,
một Thân Thể hành động, an ủi, hòa giải và biến đổi
thành phố trần gian nơi Thành Phố Thiên Chúa đang được chuẩn bị.
Xin cầu bầu cho chúng con, khi chúng con đang vật lộn với những thay đổi
dường như khiến chúng con chưa sẵn sàng và bất lực.
Xin khơi dậy những ước mơ, viễn tượng và lòng can đảm,
Hỡi Mẹ là đấng hiểu rõ hơn ai hết rằng không có gì là không thể đối với Thiên Chúa,
và đồng thời, Thiên Chúa không làm gì một mình.
Xin dẫn dắt chúng con lên đường, với sự vội vã mà một ngày kia đã dẫn bước chân Mẹ đến với người chị họ Elizabeth của Mẹ
và nỗi lo sợ mà với nó Mẹ đã trở thành một kẻ lưu đày và một người hành hương,
để được chúc phúc, vâng, nhưng hơn tất cả mọi người nữ,
người môn đệ đầu tiên của Con Mẹ,
mẹ Thiên Chúa ở cùng chúng con.
Xin giúp chúng con luôn là Giáo hội với và giữa mọi người,
là men trong khối bột nhân loại đang kêu gào công lý và hy vọng.
Lạy Đấng Vô nhiễm, người phụ nữ với vẻ đẹp vô biên,
xin chăm sóc thành phố này, nhân loại này.
Xin cho họ thấy Chúa Giêsu, dẫn họ đến với Chúa Giêsu, trình diện họ trước Chúa Giêsu.
Lạy Mẹ, Nữ Vương Hòa Bình, xin cầu cho chúng con!