CUỘC GIAO DUYÊN ĐẤT TRỜI

Lễ Chúa Giáng Sinh đã gần kề. Phúc Âm Chúa Nhật cuối cùng của Mùa Vọng mời gọi chúng ta đi vào chiều sâu của mầu nhiệm Thiên Chúa gặp gỡ con người. Có thể tóm gọn mầu nhiệm ấy trong hai vế: Thiên Chúa đến và loài người đón.

1. Chúa đến. Thiên Chúa là tình yêu. Mà quy luật muôn thuở của tình yêu là luôn khao khát đến gần nhau, ở cùng nhau. Thế nên, tình yêu đã khiến Chúa có một quyết định làm kinh ngạc cả vũ trụ: từ trời cao Ngài quyết định xuống thế làm người ở cùng nhân loại, trở thành Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. Đấng Tối Cao giờ đây ở gần nhân loại đến mức trở thành sinh linh bé bỏng trong lòng dạ một con người là Mẹ Maria. Ngài chấp nhận chung một dòng máu, chung một hơi thở, chung một sự sống cùng con người.

2. Người đón. Tình yêu luôn cần sự tự nguyện và tự do từ hai phía. Thiên Chúa đã đến thì cũng cần con người đón chào. Mẹ Maria đã thưa xin vâng đón Chúa vào lòng dạ mình, thánh Giuse cũng đã can đảm gạt bỏ ý riêng, vâng lời sứ thần đón Mẹ Maria và Hài Nhi về nhà mình. Hai Đấng đã đón Chúa vào chính cuộc đời mình, biến lòng dạ mình thành một hang đá sống động và ấm áp nhất cho Thiên Chúa ngự trị.

Trong Mùa Vọng chúng ta đã làm rất nhiều hang đá máng cỏ bằng đủ loại vật liệu khá đẹp đẽ. Nhưng còn tốt đẹp hơn nữa, khi chúng ta chuẩn bị cho Ngài một hang đá tâm hồn như gương Mẹ Maria và Thánh Giuse: đón Chúa vào lòng qua việc vâng nghe Lời Chúa và siêng năng tham dự bí tích Thánh Thể, đồng thời, đón tiếp nhau bằng những nghĩa cử yêu thương gắn bó trong gia đình và cộng đoàn. Như thế, mừng Chúa giáng sinh là mở lòng hân hoan đón Chúa và đón nhau. Amen.

Nguyễn Xuân Trường