
Victoria Cardiel, trong bản tin của CNA ngày 26 tháng 12 năm 2025,tường trình rằng: Đức Giáo Hoàng Leo XIV hôm thứ Sáu đã kêu gọi các Kitô hữu chống lại cám dỗ coi người khác là kẻ thù, nói rằng mầu nhiệm Giáng Sinh kêu gọi các tín hữu nhận ra phẩm giá do Chúa ban cho mỗi người, ngay cả nơi những người đối nghịch với họ.
Ngài nói trong bài phát biểu lúc đọc kinh Truyền Tin từ Tông điện ngày lễ Thánh Stephen, vị tử đạo đầu tiên của Giáo hội: “Kitô hữu không có kẻ thù, mà chỉ có anh chị em, những người vẫn là anh chị em ngay cả khi họ không hiểu nhau”.
Đức Giáo Hoàng Leo thừa nhận rằng “những người tin vào hòa bình và đã chọn con đường bất bạo động của Chúa Giêsu và các vị tử đạo thường bị chế giễu, bị loại trừ khỏi các cuộc thảo luận công khai,” và đôi khi thậm chí “bị buộc tội là thiên vị kẻ thù và đối thủ.” Tuy nhiên, ngài nói rằng niềm vui của người Kitô hữu được duy trì bởi “sự kiên trì của những người đã sống trong tình huynh đệ.”
Suy gẫm về sự tử đạo của Thánh Stêphanô, Đức Giáo Hoàng lưu ý rằng các Kitô hữu thời sơ khai đã nói về “ngày sinh nhật” của vị thánh, tin chắc rằng “chúng ta không chỉ được sinh ra một lần” và rằng “tử đạo là sự tái sinh vào thiên đường.”
Trích dẫn sách Công vụ Tông đồ, Đức Giáo Hoàng Leo nhắc lại rằng những người chứng kiến phiên tòa và cái chết của Stêphanô “thấy rằng mặt ngài giống như mặt thiên thần” (Công vụ 6:15), gọi đó là “mặt của người không thờ ơ với lịch sử mà đáp lại bằng tình yêu thương.”
Đức Giáo Hoàng đã liên kết chứng nhân của Thánh Stêphanô với ý nghĩa của lễ Giáng sinh, nói rằng “sự giáng sinh của Con Thiên Chúa giữa chúng ta kêu gọi chúng ta sống như con cái của Thiên Chúa”, dẫn dắt các tín hữu qua sự khiêm nhường của Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse và các mục đồng ở Bêlem.
Đồng thời, ngài nói, vẻ đẹp của Chúa Kitô và những người noi gương Người có thể bị bác bỏ vì nó phơi bày sự bất công và đe dọa những người “đấu tranh giành quyền lực”.
“Tuy nhiên, cho đến ngày nay, không quyền lực nào có thể thắng được công việc của Thiên Chúa”, Đức Giáo Hoàng Leo nói, chỉ vào những người trên khắp thế giới chọn công lý “ngay cả khi phải trả giá đắt”, những người “đặt hòa bình lên trên nỗi sợ hãi của họ”, và những người phục vụ người nghèo.
“Trong điều kiện bất ổn và đau khổ hiện nay trên thế giới, niềm vui dường như là điều không thể,” ngài nói thêm, nhưng nhấn mạnh rằng hy vọng vẫn “nảy mầm” và “việc ăn mừng bất chấp mọi thứ vẫn có ý nghĩa.”
Đức Giáo Hoàng nói rằng hành động tha thứ cuối cùng của Thánh Stêphanô phản ánh hành động tha thứ của chính Chúa Giêsu, xuất phát từ “một sức mạnh thực hơn cả vũ khí,” một “sức mạnh vô điều kiện” được khơi dậy khi con người học cách nhìn người láng giềng của mình với “sự chú ý và nhận biết.”
“Vâng, đây chính là ý nghĩa của sự tái sinh, được một lần nữa bước vào ánh sáng, đây chính là ‘Lễ Giáng Sinh’ của chúng ta!” ngài nói.
Sau kinh Truyền tin, Đức Giáo Hoàng Leo nhắc lại những lời chúc Giáng Sinh “cho hòa bình và thanh thản”, chào đón những người hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô, và cầu xin Thánh Stêphanô cầu bầu cho các Kitô hữu bị bách hại và các cộng đồng đang chịu đau khổ vì đức tin của họ.