1. Thứ Bảy Tuần Thứ 3 Mùa Chay, Ngày 14 Tháng 3 Năm 2026
Hs 5:15-6:6
Tv 50(51):3-4, 18-21
Lc 18:9-14
Chúng sẽ mau mắn tìm Ta trong cơn cùng quẫn (Hs 5:15)
Đã giữa Mùa Chay. Sau ba tuần, có lẽ chúng ta nhận ra rằng mình không ở trong trạng thái tốt nhất về mặt tâm linh. Các bài đọc hôm nay cho thấy rằng trải nghiệm về sự yếu đuối của chính mình có thể trở thành một khoảnh khắc biến đổi thực sự.
Những người con của Chúa, vốn từng là những người bạn hay thay đổi và chỉ thân thiết với Ngài khi thuận lợi, giờ đây thực sự bắt đầu tìm kiếm Ngài một cách chân thành khi họ rơi vào “tình cảnh khốn khổ”. Thật là một suy nghĩ đầy hy vọng! Chúa đã vạch ra một con đường chữa lành rõ ràng, vượt qua cả những giai đoạn khó chịu khi chúng ta thất vọng về chính mình.
Lời lẽ của tiên tri Hôsê thật khích lệ. Ngay từ trong hoàn cảnh khốn khổ cá nhân, dân Israel đã hướng về Thiên Chúa, tuyên bố niềm tin tưởng vào thánh ý và quyền năng của Ngài để đáp lại mọi yếu đuối của họ. Khi họ tan vỡ, Ngài sẽ chữa lành. Khi họ bị thương, Ngài sẽ băng bó vết thương cho họ. Khi họ chết trong tội lỗi, Ngài sẽ nâng họ dậy để sống trong sự hiện diện của Ngài.
Với mỗi lời khẳng định về lòng tốt của Ngài, sự tin tưởng của họ vào Ngài càng tăng lên cho đến khi họ chắc chắn rằng Ngài sẽ đến. Ngay cả sự phán xét của Ngài, phơi bày chiều sâu tội lỗi của họ, cũng được ca ngợi vì sự sáng suốt của nó. Thực tế về tội lỗi của họ cho thấy sự vĩ đại của lòng thương xót của Ngài - không còn chỗ cho nỗi sợ hãi nữa.
Giống như Thánh Phaolô, chúng ta hãy cố gắng đón nhận món quà tuyệt vời là được trải nghiệm sự yếu đuối của mình, học hỏi như ngài đã học được rằng: “Khi tôi yếu đuối, thì chính là lúc tôi mạnh mẽ” (2 Cr 12:10). Khi yếu đuối, chúng ta thường sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa, Ngài không yêu cầu chúng ta phô trương sự vĩ đại của bản thân, mà là tình yêu kiên định dành cho Đấng cứu rỗi chúng ta.
Chúng ta hãy cùng cầu nguyện với Vua Đa-vít, người đã viết nên bài thánh vịnh tuyệt đẹp này từ chính những trải nghiệm yếu đuối của mình:
Lạy Chúa, xin thương xót con. Amen.
Sr Mary Helen Hill OP
Source:VietCatholic
2. Đức Giáo Hoàng thương tiếc linh mục người Li Băng được tường trình đã bị Lực Lượng Phòng Vệ Israel giết chết khi đang giúp đỡ những người dân làng bị thương.
Một giáo xứ Maronite ở miền nam Li Băng đã mất đi linh mục của mình trong tuần này khi Cha Pierre al-Rai của Qlayaa qua đời vì vết thương do hỏa lực xe tăng của Israel gây ra, theo truyền thông nhà nước và một nguồn tin y tế, và sự ra đi của ngài đã được Đức Giáo Hoàng Lêô thương tiếc.
Thị trấn biên giới này trước đây chưa từng bị cuốn vào cuộc xung đột giữa nhóm khủng bố Hezbollah và Israel.
Hãng thông tấn quốc gia, gọi tắt là NNA đưa tin rằng một ngôi nhà ở thị trấn theo Kitô giáo đã “bị trúng hai phát đạn pháo liên tiếp từ một xe tăng Merkava của đối phương” vào hôm thứ Hai.
Theo NNA, cú đánh đầu tiên làm bị thương chủ nhà và vợ ông. Sau khi một số hàng xóm, trong đó có Cha Rai, và các nhân viên y tế của Hội Hồng Thập Tự lao đến hiện trường, ngôi nhà bị đánh trúng lần thứ hai, làm Cha Rai và ba người khác bị thương.
Theo nguồn tin y tế cung cấp cho AFP, vị linh mục sau đó đã qua đời vì vết thương.
Hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao lực lượng Israel lại tấn công vào ngôi nhà nằm ở ngoại ô thị trấn này.
Tòa Thánh cho biết trong một tuyên bố: “Đức Giáo Hoàng Lêô XIV bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc đối với tất cả các nạn nhân của các vụ đánh bom những ngày gần đây ở Trung Đông, đối với nhiều người vô tội, trong đó có nhiều trẻ em, và đối với những người đã giúp đỡ họ, như Cha Pierre al-Rai”.
“Đức Thánh Cha đang theo dõi những gì đang xảy ra với sự lo ngại và cầu nguyện rằng mọi hành động thù địch sẽ sớm chấm dứt”, thông báo do Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, ký cho biết thêm.
Chính quyền thành phố Metula, một cộng đồng người Israel gần biên giới Li Băng, nơi một số gia đình cựu chiến binh thuộc Quân đội Nam Li Băng, một lực lượng dân quân Kitô giáo được Israel hậu thuẫn, đã di dời sau khi IDF rút khỏi miền nam Li Băng vào năm 2000, cũng bày tỏ sự thương tiếc.
“Hội đồng địa phương Metula bày tỏ lời chia buồn sâu sắc và chia sẻ nỗi đau với cư dân theo Kitô giáo của chúng tôi, đồng thời mong muốn những ngày yên bình hơn, an ninh và hòa bình cho khu vực của chúng ta”, tuyên bố cho biết.
Thị trưởng Qlayaa, Hanna Daher, đã kêu gọi quân đội và nhà nước Li Băng “ngăn chặn mọi hoạt động vũ trang bên trong thị trấn hoặc vùng lân cận, và truy bắt bất kỳ ai mang vũ khí ngoài khuôn khổ các thể chế hợp pháp”, ám chỉ đến Hezbollah.
Người dân Qlayaa “kiên quyết không cho phép thị trấn của họ bị biến thành đấu trường cho bất kỳ hoạt động vũ trang nào có thể gây nguy hiểm cho thường dân”, ông nói, theo những bình luận được NNA đăng tải.
Source:Times Of Israel
3. Nghi phạm tử vong sau khi đâm xe tải vào giáo đường Do Thái ở khu vực Detroit: Cập nhật trực tiếp
Hôm thứ Năm, một tài xế đã lái xe tải đâm vào giáo đường Do Thái Temple Israel ở ngoại ô Detroit, phá vỡ cửa ra vào, lao xuống hành lang và đấu súng với lực lượng an ninh trước khi thiệt mạng. Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh các tổ chức Do Thái trên toàn quốc vẫn đang trong tình trạng căng thẳng do chủ nghĩa bài Do Thái gia tăng.
Nhà chức trách cho biết không ai bị thương sau khi một tài xế đâm xe vào giáo đường Do Thái Temple Israel ở West Bloomfield Township, một khu phức hợp trường học và giáo đường Do Thái lớn nằm ở phía tây bắc Detroit. Vụ việc đã gây ra một phản ứng khẩn cấp quy mô lớn và một cuộc điều tra liên bang đang diễn ra.
Các quan chức cho biết nghi phạm đã bị tiêu diệt sau khi lực lượng an ninh vũ trang đối đầu với hắn bên trong tòa nhà. Theo cảnh sát trưởng hạt Oakland, Michael Bouchard, nhân viên an ninh đã nhìn thấy người này bước vào và ngay lập tức nổ súng vào hắn. Một quan chức thực thi pháp luật cho biết kẻ tấn công mang theo một khẩu súng trường.
Nhiều quan chức có mặt tại hiện trường cho biết lực lượng cấp cứu đã phát hiện một lượng lớn chất nổ ở phía sau xe của nghi phạm.
Cảnh sát trưởng Michael Bouchard cho biết các điểm chính sau đây:
Chiếc xe tải chạy xuyên qua lối vào của giáo đường Do Thái và xuống một hành lang, nơi ngọn lửa bùng phát.
Một nhân viên bảo vệ đã bị xe tông và phải vào bệnh viện; dự kiến người này sẽ hồi phục.
Các nhân viên bảo vệ đã nổ súng vào kẻ tấn công.
Nghi phạm đã tử vong tại hiện trường, mặc dù các nhà chức trách vẫn chưa xác định được nguyên nhân tử vong.
Các trường học gần đó đã được di tản, và chính quyền đã tăng cường sự hiện diện của cảnh sát xung quanh các cơ sở Do Thái khác và các nhà thờ khác trong khu vực như một biện pháp phòng ngừa.
Không ai khác bên trong, kể cả các em nhỏ trong trường mẫu giáo của giáo đường Do Thái, bị thương.
Các sĩ quan đã đeo mặt nạ phòng độc khi khám xét xe để tìm kiếm chất nổ.
Các nhà điều tra chưa xác định được động cơ; các tổ chức Do Thái trên khắp nước Mỹ đang trong tình trạng cảnh giác cao độ.
Temple Israel là một trong những giáo đường Do Thái cải cách lớn nhất nước Mỹ, là nơi sinh hoạt của hàng ngàn gia đình, có cả trường mẫu giáo và bảo tàng.
Theo Dân biểu bang Noah Arbit, một thành viên của giáo đoàn, giáo đường Do Thái này có hệ thống an ninh mạnh mẽ, bao gồm cả lính canh có vũ trang.
Cục Điều tra Liên bang, gọi tắt là FBI, Cục Rượu, Thuốc lá và Súng, gọi tắt là ATF và Cảnh sát bang Michigan đang hỗ trợ, bao gồm cả việc rà soát chất nổ trong xe.
Source:Newsweek