Tuyên bố quan trọng của đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump

Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump đã đưa ra một tuyên bố quan trọng trong đó bà khẳng định chưa bao giờ quen biết với tên tội phạm tình dục Jeffrey Epstein, và đồng phạm của hắn ta là bà Ghislaine Maxwell. Bà tuyên bố mình không phải là một trong những cô gái lầu xanh trong mạng lưới của tên Epstein, và quen biết với chồng mình không phải do tên này giới thiệu.

Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy

Chào buổi chiều.

Những lời dối trá liên kết tôi với tên tội phạm khét tiếng Jeffrey Epstein cần phải chấm dứt ngay hôm nay.

Những kẻ nói dối về tôi thiếu đạo đức, khiêm nhường và tôn trọng. Tôi không phản đối sự thiếu hiểu biết của họ, nhưng, tôi lên án những nỗ lực ác ý nhằm bôi nhọ danh tiếng của tôi.

Tôi chưa bao giờ là bạn của Epstein. Thỉnh thoảng, tôi và Donald được mời đến cùng những bữa tiệc với Epstein, vì việc giao thoa trong các giới xã hội là chuyện thường thấy ở thành phố New York và Palm Beach.

Tôi xin khẳng định rõ, tôi chưa từng có quan hệ với Epstein hay đồng phạm của ông ta, là tên Maxwell. Thư điện tử tôi gửi cho Maxwell chỉ là thư trao đổi thông thường. Lời hồi đáp lịch sự của tôi chỉ là một ghi chú nhỏ không đáng kể.

Tôi không phải là nạn nhân của Epstein. Epstein không phải là người giới thiệu tôi với Donald Trump. Tôi gặp chồng mình một cách tình cờ tại một bữa tiệc ở thành phố New York năm 1998. Cuộc gặp gỡ đầu tiên này với chồng tôi được ghi lại chi tiết trong cuốn sách của tôi, có nhan đề MELANIA.

Lần đầu tiên tôi tình cờ gặp Epstein là vào năm 2000, tại một sự kiện mà tôi và Donald cùng tham dự. Vào thời điểm đó, tôi chưa từng gặp Epstein và không hề biết gì về các hoạt động tội phạm của ông ta.

Nhiều hình ảnh và thông tin giả mạo về Epstein và tôi đã lan truyền trên mạng xã hội trong nhiều năm qua. Hãy cẩn trọng với những gì bạn tin tưởng. Những hình ảnh và câu chuyện này hoàn toàn sai sự thật.

Tôi không phải là nhân chứng hay người được nêu tên trong bất kỳ tội ác nào của Epstein. Tên tôi chưa bao giờ xuất hiện trong các tài liệu tòa án, lời khai, tuyên bố của nạn nhân hoặc các cuộc phỏng vấn của FBI liên quan đến vụ Epstein.

Tôi chưa từng biết gì về việc Epstein lạm dụng các nạn nhân của ông ta. Tôi chưa từng tham gia vào bất kỳ hoạt động nào – tôi không phải là người tham gia, chưa từng đi máy bay của Epstein và chưa từng đến hòn đảo riêng của ông ta.

Tôi chưa từng bị buộc tội hay kết án về bất kỳ tội danh nào liên quan đến hoạt động buôn bán tình dục, lạm dụng trẻ vị thành niên và các hành vi ghê tởm khác của Epstein.

Những lời vu khống sai sự thật về tôi từ những cá nhân và tổ chức có ý đồ xấu xa và động cơ chính trị, nhằm mục đích làm tổn hại danh tiếng của tôi để trục lợi tài chính và thăng tiến chính trị, phải chấm dứt.

Tôi và các luật sư của mình đã đấu tranh thành công chống lại những lời dối trá vô căn cứ và không có cơ sở này, và sẽ tiếp tục bảo vệ danh tiếng tốt đẹp của tôi mà không chút do dự. Cho đến nay, theo luật pháp, một số cá nhân và công ty đã bị buộc phải công khai xin lỗi và rút lại những lời dối trá về tôi, chẳng hạn như The Daily Beast, James Carville và Harper Collins UK.

Đã đến lúc Quốc hội phải hành động. Epstein không phải là người duy nhất. Một số người đàn ông là giám đốc điều hành nổi tiếng đã từ chức khỏi các vị trí quyền lực của họ sau khi vụ việc này bị chính trị hóa rộng rãi. Tất nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc kết tội, nhưng chúng ta vẫn phải làm việc một cách công khai và minh bạch để làm sáng tỏ sự thật.

Tôi kêu gọi Quốc hội tổ chức một phiên điều trần công khai dành riêng cho những người phụ nữ là nạn nhân của Epstein. Hãy cho những nạn nhân này cơ hội làm chứng dưới lời thề trước Quốc hội, với sức mạnh của lời khai có tuyên thệ. Mỗi người phụ nữ đều xứng đáng có cơ hội kể câu chuyện của mình trước công chúng, nếu họ muốn, và lời khai của họ nên được ghi nhận vĩnh viễn vào Biên bản Quốc hội.

Khi đó, và chỉ khi đó, chúng ta mới có được sự thật.