Ngày thứ tám của chuyến tông du Phi Châu của Đức Giáo Hoàng: thăm viếng người già và cầu nguyện ở Đền thờ Saurimo

Vào ngày thứ tám của Chuyến tông du châu Phi, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã đến thăm viện dưỡng lão và cử hành Thánh lễ ở Saurimo, đồng thời gặp gỡ các thành viên giáo sĩ, tu sĩ nam nữ và các nhân viên mục vụ ở Luanda.

(Tin Vatican - Claudia Torres – Luanda, Angola)

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đãbay khoảng 2.000 km trong ngày cuối cùng ở Angola.

Gặp gỡ người già


Sáng thứ Hai, ngày 20 tháng 4, ngài đã bay đến Saurimo, cách thủ đô Angola khoảng 950 km. Tại đó, ngài đã đến thăm một viện dưỡng lão, nơi ngài được chào đón bằng những bài hát và vũ điệu nhảy múa. Trong bài phát biểu của mình, Đức Giáo Hoàng nói rằng người già không chỉ cần được nâng đỡ mà còn cần được lắng nghe, bởi vì, ngài nói, họ lưu giữ “sự khôn ngoan của một dân tộc”.

Thánh lễ ở Saurimo

Sau chuyến thăm ngắn, Đức Giáo Hoàng đã cử hành Thánh lễ với các tín hữu gần Đền thờ Đức Mẹ Lên Trời. Khoảng 40.000 người đã tập trung tại khu vực được chỉ định, nơi đã được chuẩn bị đặc biệt cho sự kiện. Ước tính có khoảng 20.000 người khác cũng tham dự bên ngoài khu vực được bao quanh. Nhiều người mang ô để che nắng, nhưng cái nóng không ngăn cản họ tham gia phụng vụ Thánh Thể cùng với Đức Thánh Cha.

Trong bài giảng, Đức Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng ngày nay, “niềm hy vọng của nhiều người bị dập tắt bởi bạo lực, bị kẻ quyền lực lợi dụng và bị người giàu lừa gạt.” Ngài nói thêm rằng “khi sự bất công làm tha hóa trái tim, bánh ăn của tất cả trở thành của cải của một số ít.” Trước thực tại độc ác này, ngài nói, “Chúa Kitô nghe tiếng kêu than của dân chúng và đổi mới lịch sử của chúng ta bằng cách nâng đỡ chúng ta khỏi mọi sự sa ngã, an ủi trong mọi đau khổ và khích lệ chúng ta trong sứ mệnh của mình.”

Ngài cũng cảnh báo chống lại việc thay thế “đức tin chân chính” bằng “những thực hành mê tín dị đoan, trong đó Thiên Chúa trở thành một thần tượng chỉ được tìm kiếm khi có lợi cho chúng ta và trong những lúc cần thiết.”

Ngài cũng cảnh báo chống lại “những động cơ sai lầm khi tìm kiếm Chúa Kitô,” như “khi người ta coi Ngài là một bậc thầy tâm linh hay một bùa pháp may mắn.”

Gặp gỡ các giáo sĩ, tu sĩ và những người làm công tác mục vụ

Sau Thánh lễ, Đức Đức Giáo Hoàng đã bay trở lại Luanda, nơi ngài gặp gỡ các giám mục, linh mục, phó tế, nam nữ tu sĩ và những người làm công tác mục vụ tại giáo xứ Đức Mẹ Fatima. Ngài khích lệ họ trong sứ vụ của mình, đảm bảo với họ rằng Chúa nhìn thấu lòng quảng đại mà họ đón nhận ơn gọi của mình. “Ngài không thờ ơ với tất cả những gì con cái thể hiện vì tình yêu thương Ngài, để nuôi dưỡng dân chúng bằng chân lý Tin Mừng Chúa”.