Một nhà thờ ở Oakland đã bị phá hoại trong tuần này. Thiệt hại được phát hiện sau Thánh lễ sáng thứ Ba tại Nhà thờ Công Giáo St. Columba.
Cha Aidan McAleenan cho biết những cây thánh giá tượng trưng cho mỗi vụ giết người ở Oakland năm nay đã bị hư hại.
“Hầu hết chúng đều nằm rải rác trên đường, xe cộ cán qua, và tôi thực sự thấy đau lòng khi nghĩ đến cảnh tượng đó,” McAleenan nói.
Đài phun nước tưởng niệm sáu sinh viên Berkeley thiệt mạng trong vụ sập ban công năm 2015 cũng bị hư hại. Tượng Đức Mẹ Guadalupe cũng bị xô đổ, làm vỡ các chậu hoa và khiến các thành viên nhà thờ như Joyce Scotlan thất vọng.
“Đó là những cây thánh giá, đó là đài phun nước, đó là tượng Đức Mẹ, và họ đã đập vỡ một trong những chiếc bình,” Scotlan nói. “Tôi nghĩ điều đó đã đưa mọi thứ lên một tầm cao mới.”
Thời điểm xảy ra vụ phá hoại cũng rất đau lòng đối với giáo xứ Oakland. Vụ việc xảy ra chưa đầy một tuần sau khi Tổng giáo phận Oakland tuyên bố đóng cửa 12 nhà thờ ở khu vực East Bay.
“Chúng tôi may mắn sống sót qua đợt đóng cửa này, vì vậy cộng đồng đang rất đau buồn và tổn thương”, McAleenan nói.
Vị linh mục ước tính thiệt hại vào khoảng 2.000 đô la. Ngài đã trình báo cảnh sát với Sở Cảnh sát Oakland và hy vọng rằng người hoặc những người đã phá hoại nhà thờ của ngài sẽ phải chịu trách nhiệm.
Source:Kron4