Đức Giáo Hoàng chia sẻ trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật (31/5/2026) rằng: Chúng ta tìm thấy mái nhà của chúng ta trong mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi

Nhân Lễ trọng kính Chúa Ba Ngôi, Đức Giáo Hoàng Lêô nhắc nhở các tín hữu đang quy tụ trong giờ đọc kinh Truyền Tin rằng sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi “mang lại bình an cho tâm hồn chúng ta, vốn thường rất bất an.”

(Tin Vatican - Kielce Gussie)

Nhân ngày Lễ trọng kính Chúa Ba Ngôi, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã cùng hàng ngàn người đang quy tự tại Quảng trường Thánh Phêrô tham dự giờ kinh Truyền Tin và lời chia sẻ hàng tuần. Suy niệm về Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, ĐTC giải thích rằng điều này cho chúng ta cơ hội nhìn lại hành trình của chính mình, bắt đầu từ sự sống của Thiên Chúa được ban cho chúng ta trong Chúa Giêsu.

Sự sống này, Đức Giáo Hoàng nói, “là một sự hiệp thông năng động, bất tận và đầy đức tin thu hút chúng ta.” Chúa Thánh Thần, Đấng kết hợp Chúa Cha và Chúa Con, đã được đặt vào lòng chúng ta. Qua đó, ngài tiếp tục, Giáo Hội “trở thành một bí tích hiệp thông, một nơi gặp gỡ, yêu thương và sống động, nơi trời và đất đã hòa quyện vào nhau.”

Chân lý của ngày hôm nay

Suy niệm Tin Mừng hôm nay, Đức Giáo Hoàng Lêô hướng đến Nicôđêm, người hết lòng hướng về Chúa Giêsu. Mặc dù rất muốn tìm hiểu về Chúa Giêsu, Nicôđêm vẫn tìm gặp Ngài vào ban đêm để tránh bị soi mói.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã đón tiếp Nicôđêm và làm ông ngạc nhiên với một câu trả lời: ngay cả người trưởng thành cũng có thể được tái sinh. Nicôđêm đã học được rằng Thiên Chúa có thể biến đổi cuộc đời ông.

Khi Chúa Giêsu nói về Chúa Thánh Thần, “bóng tối nội tâm của Nicôđêm được soi sáng bằng chân lý - chính chân lý đang vang vọng trong toàn Giáo Hội trong lễ mừng hôm nay.” Đó là chân lý “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho ai tin Ngài thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (câu 16) và “Thiên Chúa không sai Con Ngài đến thế gian để đoán xét thế gian, nhưng để thế gian được cứu rỗi bởi Ngài” (câu 17).

Tất cả chúng ta đều được tạo dựng để hiệp thông.

Đức Giáo Hoàng Lêô giải thích rằng trong mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi – Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần – “chúng ta như ở nhà” giống như Nicôđêm đang ở trong sự hiện diện với Chúa Giêsu. Đời sống của Thiên Chúa thật thu hút. “Nó mang lại bình an cho tâm hồn chúng ta, vốn thường rất bất an, và nó cho phép chúng ta gặp gỡ anh chị em mình trong niềm vui của Chúa Thánh Thần.”

Thiên Chúa Ba Ngôi giúp chúng ta yêu thương mọi người và mọi vật bởi vì qua đó, chúng ta hiểu rằng mọi tạo vật đều được tạo dựng cho mối quan hệ, sự hiệp thông và sự gặp gỡ. Tuy nhiên, mặt khác, chúng ta học được lý do tại sao sự phân cực, sự từ khước sự đa dạng và sự chia rẽ dẫn đến nỗi buồn, sự hủy diệt và sự trống rỗng trong thế giới.

Khi Nicôđêm, một thành viên của Tòa Công luận (hội đồng các thầy thượng phẩm của Israel), dẫy đầy sự thù hận chống lại Chúa Giêsu, ông đang thách thức mọi người lắng nghe trước khi lên án Chúa. Nicôđêm đã nhận được Thần Khí hiệp thông, là điều mở lòng người đón nhận những chân lý mới và sự đổi mới đích thực.

“Ai không đón nhận Chúa Thánh Thần sẽ già cỗi đi nhanh chóng, trong buồn rầu, cô đơn và không có niềm vui trong lòng,” Đức Giáo Hoàng Lêô chia sẻ.

Hôm nay, Đức Giáo Hoàng tiếp đây là một ngày lễ vì chính Chúa cũng là lễ hội của chúng ta. Với kinh Truyền Tin, ngài kêu gọi mọi người hãy noi gương Đức Mẹ Maria và nói “xin vâng” với thánh ý của Thiên Chúa. “Nguyện xin lời ‘xin vâng’ của chúng ta đối trước tình yêu của Chúa Ba Ngôi cũng sinh hoa kết trái.”