MÌNH MÁU CHÚA CHAN CHỨA SỰ SỐNG



Người ta vẫn thường trăn trở một câu hỏi: ăn để sống hay sống để ăn? Ăn gì để sống khỏe, sống lâu? Thì Lời Chúa Lễ Mình Máu Thánh lại mở ra một chân trời cao rộng hơn: Ăn gì để sống đời đời và sống thế nào? Hãy ăn Mình Thánh Chúa.

1. ĂN ĐỂ SỐNG. Mọi sinh vật cần được nuôi dưỡng để sống. Khi không ăn uống được nữa thì sắp chết rồi. Con người ăn uống nhiều loại thực phẩm khác nhau: có loại bình thường, có loại quý giá. Chúa cho chúng ta ăn uống thực phẩm quý giá nhất là chính Máu Thịt Ngài. Một thức ăn lạ lùng nhất lịch sử: Thiên Chúa trở thành “Tấm Bánh” để con người được sống đời đời. Hàng ngày con người ăn mấy bữa nuôi thân xác, vậy ta có siêng năng đi ăn Mình Thánh Chúa nơi thánh lễ không?

2. SỐNG THẾ NÀO. Ăn để sống, nhưng sống thế nào cho ý nghĩa? Chúa Giêsu dạy chúng ta sống quảng đại trao ban như Ngài đã trao ban cả Mình Máu Thánh nuôi dưỡng chúng ta. Thánh Thể dạy chúng ta sống hiệp nhất nên một với nhau như thánh Phaolô nhấn mạnh: “Chúng ta chia sẻ cùng một tấm Bánh, nên tuy nhiều người, chúng ta chỉ là một thân thể.” Và Chúa Giêsu khẳng định: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.” Chính việc ăn uống cũng diễn tả rất hay sự hiệp nhất nên một: Mọi thức ăn vào trong cơ thể sẽ biến đổi thành máu thịt của ta, nên một với ta. Tương tự, khi ta ăn uống Mình Máu Chúa là lúc ta hoà chung sự sống với Chúa, nên một với Chúa.

Tạ ơn Chúa đã yêu thương trao ban Mình Máu Ngài làm thần lương nuôi chúng ta sống đời đời. Xin cho mỗi người biết quý trọng Thánh lễ. Và mỗi khi rước Chúa vào lòng, xin Chúa cho chúng ta biết sống lối sống Thánh Thể: đó là lối sống quảng đại trao ban và gắn bó hiệp nhất với Chúa và với nhau. Amen.

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG