LỜI và LÒNG



Tin Mừng kể chuyện Chúa Giêsu đi ra Biển hồ. Có người liền nghĩ: “Ồ, Chúa cũng đi tắm biển!” hihii. Chúa ra biển để kể dụ ngôn người gieo giống. Điều lạ là người gieo ấy quá “liều”. Gieo hạt lên cả vệ đường, trên sỏi đá, giữa bụi gai. Nhưng chính sự liều lĩnh ấy lại cho thấy trái tim quảng đại của Thiên Chúa.
1. Lòng Chúa “liều lĩnh”. Dưới góc nhìn kinh tế, cách Chúa gieo giống thật liều lĩnh, như thể vung vãi và vụng về. Người đời bảo: “Chọn mặt gửi vàng, chọn đất gieo hạt”. Không ai dại gì đem hạt giống quý giá rải lên vệ đường, sỏi đá, bụi gai. Tại sao Chúa làm vậy? Bởi vì lòng Chúa quá quảng đại và đầy lạc quan hy vọng. Hạt giống ấy là Lời Chúa và cũng là chính Ngôi Lời được Chúa Cha gieo vào cánh đồng nhân loại. Ngôi Lời liều lĩnh chịu chết trên thánh giá để để trổ sinh hoa trái cứu độ chúng ta. Yêu nhiều luôn liều lĩnh.
2. Lòng người lỗ lãi. Lòng Chúa liều lĩnh, lòng người lại lay lắt. Có lẽ, mỗi người đều mang cả bốn loại đất trong lòng mình tạm gọi là 4L: Lười biếng (vệ đường): Lười nghe, lười học hỏi Lời Chúa, lười cầu nguyện. Nghe Lời Chúa như “nước đổ đầu vịt” nên Lời bay đi mất. Lạnh nhạt (sỏi đá): Lòng nguội lạnh nên khi gặp thử thách thì lung lay lịm tắt. Lo lắng (bụi gai): Lo lắng sự đời nên bị lôi cuốn bởi vật chất, mạng xã hội… Hạt giống Lời Chúa bị bóp nghẹt. Lĩnh hội (đất tốt): Lòng lãnh nhận thấu đáo Lời Chúa vào tâm trí, ngấm vào máu thịt mình để sống và trổ sinh hoa trái. Thế nên, điều quan trọng là tôi đang nuôi lớn điều gì trong lòng mình?
Tạ ơn Chúa vì Ngài luôn “liều lĩnh” gieo Lời vào tâm hồn chúng ta mỗi ngày. Muốn đời mình lỗ hay lãi là tùy ở lòng mình. Hãy loại bỏ Lười biếng, rũ sạch Lạnh nhạt, phát quang Lo lắng để mở lòng Lĩnh hội Lời Chúa. Và sau khi đón nhận hạt giống Tin Mừng, mỗi người cũng hãy trở thành người gieo giống, gieo niềm tin, hy vọng, yêu thương và bình an vào mảnh vườn cuộc đời này. Amen.

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG