Chúa Giê-su trong cơn bão trên thuyền. Nguồn ảnh: Leemage qua AFP


Tạp chí Aleteia, trong bản tin ngày 9 tháng 8, 2026 đã đưa tin về Buổi Đọc kinh Truyền Tin của Đức Leo XIV với các khách hành hương tụ tập tại Công trường Thánh Phê-rô:

Nhân Chúa Nhật thứ 19 Thường Niên, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã suy niệm về việc Thánh Phê-rô chìm xuống dưới những con sóng — và khoảnh khắc thất bại đó tiết lộ điều gì về đức tin.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã đọc Sứ điệp Truyền Tin của ngài vào Chúa Nhật, ngày 9 tháng 8 — Chúa Nhật thứ 19 Thường Niên — từ cửa sổ của Cung điện Tông đồ nhìn ra Quảng trường Thánh Phê-rô đầy nắng, nơi các tín hữu tụ tập bất chấp cái nóng mùa hè ở Rome. Suy niệm của ngài tập trung vào đoạn Tin Mừng về việc Chúa Giê-su đi trên mặt nước Biển Ga-li-lê (Mt 14:22-33).

Cảnh này diễn ra ngay sau phép lạ hóa bánh và cá. Các môn đệ, vừa chứng kiến một phép lạ, được sai ra giữa hồ trong khi Chúa Giê-su lui về núi một mình để cầu nguyện. Xa bờ, họ bị mắc kẹt trong một cơn bão dữ dội. Những người vừa chứng kiến phép lạ lúc này trở nên bất lực trước gió và sóng. “Sau một trải nghiệm thành công,” Đức Giáo Hoàng Leo nói, họ thấy mình “giờ đây bất lực và sợ hãi trước những con sóng đe dọa và gió ngược chiều.”

Chính tại đây — trong cơn bão, trong bóng tối, trong nỗi sợ hãi của họ — Chúa Giê-su đi trên mặt nước đến với họ. Các môn đệ tưởng lầm Người là một bóng ma. Câu trả lời của Người rất nhanh chóng: “Hãy vững lòng, chính Ta đây; đừng sợ hãi.”

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh vào phản ứng của Phê-rô: được khích lệ, ông bước ra khỏi thuyền và bắt đầu đi về phía Chúa Giê-su — trước khi nỗi sợ hãi ập đến và ông bắt đầu chìm xuống. Chúa Giê-su đưa tay ra, nắm lấy ông và leo lên thuyền. Ngay lập tức, gió lặng. Các môn đệ tuyên xưng đức tin của họ: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa.”

Đối với Đức Giáo Hoàng Leo, sức nặng thần học của cảnh tượng nằm ở điều phải xảy ra trước. Các môn đệ chỉ có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa sau khi trải nghiệm sự yếu đuối của chính mình. “Chỉ như vậy, họ mới thực sự có thể mở mắt và lòng mình để cảm nhận sự gần gũi của Người,” Đức Giáo Hoàng nói, “tìm thấy sự bình an ngay cả giữa cơn bão tố.” Lời tuyên xưng đức tin ở cuối đoạn Kinh Thánh không phải là điểm khởi đầu — mà là điểm đến, sau thất bại, sau sự chìm đắm, sau sự cứu rỗi.

Từ đó, Đức Giáo Hoàng Leo rút ra một bài học thực tiễn kép. Một mặt: “đừng kiêu ngạo trước thành công, và đừng bao giờ đánh giá quá cao bản thân.” Mặt khác: đừng tuyệt vọng khi thử thách khiến ta có cảm giác mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Cả hai cám dỗ đều có chung một gốc rễ — đó là sự mất đi nhận thức rằng Chúa Kitô luôn hiện diện, dù sóng gió có dữ dội hay không.

Đức Giáo Hoàng mời gọi các tín hữu đón nhận Chúa Kitô “vào con thuyền đời mình” — qua lời cầu nguyện, các bí tích và lắng nghe Lời Người. “Ngay cả khi gió ngược chiều,” ngài nói, “chúng ta sẽ tìm thấy nơi Người sự bình an, ánh sáng và sức mạnh cho cuộc hành trình của mình.”

Một cách nào đó, đó là một thông điệp lặng lẽ nhưng đầy đòi hỏi. Con đường nhận ra Chúa Kitô không chạy qua chiến thắng mà qua khoảnh khắc khi chiến thắng chấm dứt — khi phép lạ đã qua đi, bờ biển xa xôi, và gió ngược chiều. Đức Leo gợi ý rằng đó là lúc đôi mắt ta mở ra.

Sau Kinh Truyền Tin, Đức Leo XIV đã chào đón các tín hữu hành hương bằng nhiều ngôn ngữ, đặc biệt tưởng nhớ các nạn nhân của vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki, kỷ niệm 81 năm ngày xảy ra vụ ném bom trong tuần này, và nhắc lại lời kêu gọi hòa bình ở Ukraine, Trung Đông và Sudan.

Nguyên văn Sứ điệp của Đức Leo XIV

Anh chị em thân mến, chúc Chúa Nhật vui vẻ!

Bài Tin Mừng hôm nay kể về việc Chúa Giê-su đến gần các môn đệ bằng cách đi trên mặt nước Biển Ga-li-lê giữa cơn bão (xem Mt 14:22-33).

Sau phép lạ bánh và cá (xem Mt 14:13-21), Thầy khuyên các môn đệ lên thuyền ra khơi, còn Người thì lên núi cầu nguyện một mình. Khi đã ra khỏi bờ, các môn đệ thấy mình phải đương đầu với sóng gió và phải vật lộn để tiến lên. Sau một trải nghiệm thành công, khi họ là những người chứng kiến phép lạ, giờ đây họ thấy mình bất lực và sợ hãi trước mối đe dọa của sóng và gió ngược.

Khi đêm gần tàn, Chúa Giê-su đến gần họ trên mặt nước động, và vì kinh hãi, họ tưởng Người là ma (câu 26). Nhưng Người nói với họ: “Hãy vững lòng, chính Thầy đây; đừng sợ hãi!” (câu 27). Sự hiện diện của Chúa đã thay đổi mọi thứ: Thánh Phê-rô thậm chí còn cố gắng bước vài bước qua những con sóng về phía Người; nhưng rồi mất can đảm, ngài bắt đầu chìm xuống, và Chúa Giê-su đã cứu ngài. Khi Thầy bước vào thuyền, cơn bão lắng xuống, và một lời tuyên xưng đức tin tự nhiên bật ra từ lòng các môn đệ: “Quả thật, Thầy là Con Thiên Chúa!” (câu 33).

Để nhận ra điểm này, việc họ chứng kiến một phép lạ hay thành công trong mắt mọi người là chưa đủ; thay vào đó, họ phải trải nghiệm sự yếu đuối của chính mình và, trong đó, nhận ra sự hiện diện của Chúa. Chỉ có kinh nghiệm này mới có thể mở mắt và lòng họ ra để cảm nhận sự gần gũi của Người, tìm thấy sự bình an ngay cả giữa cơn bão.

Một thời gian sau, Chúa Giê-su nói với họ: “Nếu các con có đức tin và không nghi ngờ… nếu các con nói với núi này rằng: ‘Hãy dời đi và bị ném xuống biển,’ thì điều đó sẽ được thực hiện” (Mt 21:21). Điều này tương tự như những gì họ đã trải nghiệm trên hồ: sự bình an của Chúa Kitô, Đấng đã cầu nguyện trên núi, đã đến với họ giữa dòng nước dữ dội.

Phép lạ này dạy chúng ta một điều quan trọng. Thứ nhất, đừng để bị cuốn theo thành công và đừng bao giờ kiêu ngạo. Đồng thời, đừng tuyệt vọng, ngay cả trong những lúc tăm tối, khi chúng ta cảm thấy bất lực trước những vấn đề và, bất chấp những nỗ lực của mình, dường như chúng ta đang thụt lùi chứ không phải tiến lên. Dù trong hoàn cảnh nào, Chúa Giêsu cũng không bỏ rơi chúng ta, và nếu chúng ta khiêm nhường đón nhận Người vào con thuyền cuộc đời mình — qua lời cầu nguyện, các bí tích và lắng nghe Lời Người — nơi Người, chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an, ánh sáng và sức mạnh cho cuộc hành trình của mình.

Xin Đức Mẹ Maria, người được tuyên xưng là chân phước vì đức tin của mình (xem Lc 1:45), giúp chúng ta sống trong sự phó thác tin tưởng vào Thiên Chúa.

________________________

Sau Kinh Truyền Tin

Anh chị em thân mến,

Tôi tiếp tục theo dõi với sự quan ngại tình hình bi thảm ở Sudan, đặc biệt là ở thành phố el-Obeid. Trong lời bày tỏ sự gần gũi về mặt tinh thần với toàn thể người dân cả nước, tôi tái khẳng định lời kêu gọi của tôi tới những người có thẩm quyền hãy đảm bảo các hành lang nhân đạo cho dân thường. Đồng thời, tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ những nỗ lực nhằm mang lại một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Chúng ta hãy cầu nguyện Chúa nâng đỡ những người đang đau khổ, hoán cải tấm lòng của những kẻ gieo rắc bạo lực, và ban cho chúng ta nền hòa bình đã được chờ đợi từ lâu.

Những báo cáo đau lòng về việc người dân vô tội bị giết hại và bị thương ở Ukraine và Nga vẫn tiếp tục được gửi đến. Những vụ việc này xảy ra liên tiếp, thậm chí ngày càng gia tăng, dẫn đến số lượng nạn nhân dân thường, bao gồm cả trẻ em, ngày càng nhiều. Tôi xin chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân, những người bị thương và tất cả những người đang đau khổ vì cuộc xung đột đang diễn ra. Trước nỗi đau đớn tột cùng này, tôi tái khẳng định lời kêu gọi chân thành của mình về việc tôn trọng luật nhân đạo và cả hai bên ngừng tấn công các mục tiêu dân sự. Chiến tranh chỉ sinh ra thêm chiến tranh và gây ra đau khổ tột cùng. Đã đến lúc chấm dứt vòng xoáy bạo lực này và tạo điều kiện cho ngoại giao và đối thoại, để mở đường cho hòa bình.

Và giờ đây, tôi xin gửi lời chào đón nồng nhiệt đến tất cả anh chị em, những người dân La Mã và những người hành hương từ các quốc gia khác nhau!

Tôi đặc biệt chào đón các bạn trẻ thuộc Cộng đồng Thánh Maria Magdalena của Tổng Giáo phận Milan, những người đã đi bộ trên con đường Via Francigena từ Siena đến Rome; cũng như các hướng đạo sinh từ Enna, những người đã tổ chức trại hè của họ trên những ngọn đồi Rô-ma; và các bạn trẻ từ Pernumia, thuộc Giáo phận Padua.

Sự hiện diện của rất nhiều nhóm thanh niên, những người đã chọn dành một phần kỳ nghỉ hè của mình cho các hoạt động giáo dục và kết bạn, là một dấu hiệu của niềm hy vọng, cũng như cuộc gặp gỡ của các bạn trẻ dòng Phanxicô mà tôi đã có niềm vui được gặp vào thứ Năm tuần trước tại Assisi.

Gửi đến tất cả các bạn, những thanh niên và thiếu nữ đang lắng nghe tôi, tôi muốn nhắc nhở các bạn rằng trong những ngày này, lịch phụng vụ mang đến cho chúng ta một số tấm gương tuyệt vời về các vị thánh nam và nữ, mà tôi mời các bạn tìm hiểu thêm về họ. Hôm qua là Thánh Đa Minh vĩ đại, người sáng lập Dòng Anh em Giảng thuyết; Hôm nay, chúng ta tưởng nhớ Thánh Teresa Benedicta của Thánh Giá, Edith Stein, nữ tu dòng Carmel bị giết hại tại trại tập trung Auschwitz và là thánh đồng bảo trợ của Châu Âu, và ngày mai, Thánh Lawrence, phó tế của Giáo hội Roma; và ngày kia là Thánh Clara thành Assisi, người đã từ bỏ cuộc sống thoải mái để theo Chúa Giêsu, sống nghèo khó và khiêm nhường, theo bước chân của người đồng hương, Thánh Phanxicô. Các bạn trẻ thân mến, hãy để bản thân được truyền cảm hứng bởi những chứng nhân gương mẫu này của Tin Mừng!

Cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt ở đây, và chúc các bạn một Chúa Nhật an lành!