Đức Giáo Hoàng: Hãy tạm thời đặt cuộc sống thường nhật vào “thế giới tĩnh lặng”

Kathleen N. Hattrup (Ateleia)
Trong những ngày này, chúng ta hãy dành ra vài khoảnh khắc để tạm dừng nhịp sống hối hả thường nhật, để cảm nhận sự hài hòa sâu sắc mà chúng ta là một phần trong đó.
Chiều nay, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã cử hành Thánh lễ Cầu nguyện cho Tạo Hóa, ngoài trời lúc hoàng hôn, tại Vườn Madonnina của Vườn Borgo Laudato si’ ở Castel Gandolfo. Thánh lễ được tổ chức để đánh dấu sự khai mạc Mùa Cầu nguyện cho Thụ Tạo, sẽ kéo dài cho đến lễ Thánh Phanxicô vào ngày 4 tháng 10.
Mùa này bắt đầu với Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Sự Tạo Hóa vào ngày 1 tháng 9.
“Tất cả tạo vật đều nói với chúng ta về sự vĩ đại của Đấng Tạo Hóa,” Đức Giáo Hoàng Lêô nhận xét. Và ngài khuyến dụ:
Hãy tạm gác lại những tiếng ồn ào do hoạt động của con người tạo ra, để chúng ta có thể nghe thấy tiếng nói du dương của tạo hóa, qua đó Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo muôn vật, nói với chúng ta.
Ngày bế mạc Mùa Phục Sinh năm nay, vào ngày lễ Thánh Phanxicô, đánh dấu kỷ niệm 800 năm ngày thánh nhân kết thúc cuộc sống dương gian. Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhấn mạnh đến mối liên hệ đặc biệt giữa nhân vật tâm linh này, thông điệp Laudato si', và chính nơi ngài cử hành Thánh lễ, Vường Borgo Laudato si', được thành lập bởi Vị tiền nhiệm của ngài là Giáo hoàng Phanxicô. Ngài mời gọi mọi người hiệp nhất về mặt tâm linh với vị Thánh nghèo khó thành Assisi, bằng cách đọc bài Thánh ca về muôn loài nổi tiếng của ngài.
Thánh lễ này được cử hành với sự hiện diện của các nhà lãnh đạo mới của Thánh Bộ Phát triển Toàn diện Con người, những người nhậm chức vào ngày 1 tháng 9, bao gồm cả tân Trưởng Bộ, Sơ Alessandra Smerilli. Người tiền nhiệm của Đức Giáo Hoàng, người đứng đầu Thánh bộ phụ trách các vấn đề xã hội, di cư và môi trường, Đức Hồng Y người Canada Michael Czerny, cũng có mặt.
Dưới đây là bản dịch đầy đủ bài giảng của Đức Giáo Hoàng:
Kính thưa anh chị em,
Trong Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Việc Chăm sóc Thụ tạo, các bài đọc được chọn cho phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta chiêm nghiệm các công trình của Chúa - một nhiệm vụ chắc chắn nói lên trong khung cảnh của khu vườn tươi đẹp này.
Sách Khôn ngoan khuyến khích chúng ta chiêm nghiệm vẻ đẹp và sức mạnh của tạo hóa, để tôn kính Đấng Tạo Hóa (xem Khôn ngoan 13:1-9). Thật hời hợt nếu chỉ trầm trồ trước sức mạnh của lửa, gió, dòng nước chảy xiết hay các vì sao trên trời mà không hướng mắt lên Đấng Tạo Hóa của những kỳ quan ấy.
Thánh vịnh 18 thúc giục chúng ta ngước mắt lên chiêm nghiệm trời cao, nơi giãi bày vinh quang của Thiên Chúa, và bầu trời, nơi công bố công việc của tay Ngài. Tất cả tạo vật đều nói với chúng ta về sự vĩ đại của Đấng Tạo Hóa, nếu như mắt và trái tim chúng ta hằng rộng mở trước mầu nhiệm vĩ đại ấy.
Tương tự, đoạn Tin Mừng Thánh Matthêu (xem Mt 6:24–34) mời gọi chúng ta chiêm ngắm tạo vật, đồng thời nhấn mạnh tình yêu đặc biệt của Chúa dành cho con người. Khi chúng ta ngắm nhìn chim trời và hoa huệ đồng nội với sự kinh ngạc - quý giá biết bao trong mắt Đấng Tạo Hóa - chúng ta càng hiểu được sự vĩ đại của tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Nếu Chúa không ngừng ban tặng vẻ đẹp tuyệt vời ấy cho cây cối và muôn loài, và chu cấp mọi nhu cầu cho chúng, thì Ngài càng quan tâm hơn nữa đến nhu cầu của những người con yêu dấu của Ngài!
Mùa mà chúng ta bắt đầu hôm nay sẽ kết thúc vào ngày 4 tháng 10, khi chúng ta kỷ niệm 800 năm ngày Thánh Phanxicô Assisi qua đời. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã lấy cảm hứng đặc biệt khi viết Tông huấn Laudato Si’ và cảm nhận sự sống nơi vườn Borgo, nơi chào đón chúng ta hôm nay.
Vậy nên, chúng ta hãy hiệp nhất về mặt tinh thần với Thánh Phanxicô Assisi và biến bài ca ngợi của ngài thành bài ca của chính mình:
“Ngợi khen Chúa, lạy Chúa, cùng với tất cả các tạo vật của Chúa,
đặc biệt là Anh Mặt Trời…
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa, qua Chị Mặt Trăng và các vì sao…
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa, qua Anh Gió…
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa, qua Chị Nước…
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa, qua Chú Lửa…
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa, qua Mẹ Đất, người nâng đỡ và cai quản chúng ta.”
Cùng với Thánh Phanxicô, chúng ta hãy đổi mới cam kết sống và thúc đẩy tình huynh đệ phổ quát, vốn gắn bó không thể tách rời với nhiệm vụ chăm sóc tạo vật.

Kathleen N. Hattrup (Ateleia)
Trong những ngày này, chúng ta hãy dành ra vài khoảnh khắc để tạm dừng nhịp sống hối hả thường nhật, để cảm nhận sự hài hòa sâu sắc mà chúng ta là một phần trong đó.
Chiều nay, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã cử hành Thánh lễ Cầu nguyện cho Tạo Hóa, ngoài trời lúc hoàng hôn, tại Vườn Madonnina của Vườn Borgo Laudato si’ ở Castel Gandolfo. Thánh lễ được tổ chức để đánh dấu sự khai mạc Mùa Cầu nguyện cho Thụ Tạo, sẽ kéo dài cho đến lễ Thánh Phanxicô vào ngày 4 tháng 10.
Mùa này bắt đầu với Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Sự Tạo Hóa vào ngày 1 tháng 9.
“Tất cả tạo vật đều nói với chúng ta về sự vĩ đại của Đấng Tạo Hóa,” Đức Giáo Hoàng Lêô nhận xét. Và ngài khuyến dụ:
Hãy tạm gác lại những tiếng ồn ào do hoạt động của con người tạo ra, để chúng ta có thể nghe thấy tiếng nói du dương của tạo hóa, qua đó Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo muôn vật, nói với chúng ta.
Ngày bế mạc Mùa Phục Sinh năm nay, vào ngày lễ Thánh Phanxicô, đánh dấu kỷ niệm 800 năm ngày thánh nhân kết thúc cuộc sống dương gian. Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhấn mạnh đến mối liên hệ đặc biệt giữa nhân vật tâm linh này, thông điệp Laudato si', và chính nơi ngài cử hành Thánh lễ, Vường Borgo Laudato si', được thành lập bởi Vị tiền nhiệm của ngài là Giáo hoàng Phanxicô. Ngài mời gọi mọi người hiệp nhất về mặt tâm linh với vị Thánh nghèo khó thành Assisi, bằng cách đọc bài Thánh ca về muôn loài nổi tiếng của ngài.
Thánh lễ này được cử hành với sự hiện diện của các nhà lãnh đạo mới của Thánh Bộ Phát triển Toàn diện Con người, những người nhậm chức vào ngày 1 tháng 9, bao gồm cả tân Trưởng Bộ, Sơ Alessandra Smerilli. Người tiền nhiệm của Đức Giáo Hoàng, người đứng đầu Thánh bộ phụ trách các vấn đề xã hội, di cư và môi trường, Đức Hồng Y người Canada Michael Czerny, cũng có mặt.
Dưới đây là bản dịch đầy đủ bài giảng của Đức Giáo Hoàng:
Kính thưa anh chị em,
Trong Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Việc Chăm sóc Thụ tạo, các bài đọc được chọn cho phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta chiêm nghiệm các công trình của Chúa - một nhiệm vụ chắc chắn nói lên trong khung cảnh của khu vườn tươi đẹp này.
Sách Khôn ngoan khuyến khích chúng ta chiêm nghiệm vẻ đẹp và sức mạnh của tạo hóa, để tôn kính Đấng Tạo Hóa (xem Khôn ngoan 13:1-9). Thật hời hợt nếu chỉ trầm trồ trước sức mạnh của lửa, gió, dòng nước chảy xiết hay các vì sao trên trời mà không hướng mắt lên Đấng Tạo Hóa của những kỳ quan ấy.
Thánh vịnh 18 thúc giục chúng ta ngước mắt lên chiêm nghiệm trời cao, nơi giãi bày vinh quang của Thiên Chúa, và bầu trời, nơi công bố công việc của tay Ngài. Tất cả tạo vật đều nói với chúng ta về sự vĩ đại của Đấng Tạo Hóa, nếu như mắt và trái tim chúng ta hằng rộng mở trước mầu nhiệm vĩ đại ấy.
Tương tự, đoạn Tin Mừng Thánh Matthêu (xem Mt 6:24–34) mời gọi chúng ta chiêm ngắm tạo vật, đồng thời nhấn mạnh tình yêu đặc biệt của Chúa dành cho con người. Khi chúng ta ngắm nhìn chim trời và hoa huệ đồng nội với sự kinh ngạc - quý giá biết bao trong mắt Đấng Tạo Hóa - chúng ta càng hiểu được sự vĩ đại của tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Nếu Chúa không ngừng ban tặng vẻ đẹp tuyệt vời ấy cho cây cối và muôn loài, và chu cấp mọi nhu cầu cho chúng, thì Ngài càng quan tâm hơn nữa đến nhu cầu của những người con yêu dấu của Ngài!
Mùa mà chúng ta bắt đầu hôm nay sẽ kết thúc vào ngày 4 tháng 10, khi chúng ta kỷ niệm 800 năm ngày Thánh Phanxicô Assisi qua đời. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã lấy cảm hứng đặc biệt khi viết Tông huấn Laudato Si’ và cảm nhận sự sống nơi vườn Borgo, nơi chào đón chúng ta hôm nay.
Vậy nên, chúng ta hãy hiệp nhất về mặt tinh thần với Thánh Phanxicô Assisi và biến bài ca ngợi của ngài thành bài ca của chính mình:
“Ngợi khen Chúa, lạy Chúa, cùng với tất cả các tạo vật của Chúa,
đặc biệt là Anh Mặt Trời…
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa, qua Chị Mặt Trăng và các vì sao…
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa, qua Anh Gió…
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa, qua Chị Nước…
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa, qua Chú Lửa…
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa, qua Mẹ Đất, người nâng đỡ và cai quản chúng ta.”
Cùng với Thánh Phanxicô, chúng ta hãy đổi mới cam kết sống và thúc đẩy tình huynh đệ phổ quát, vốn gắn bó không thể tách rời với nhiệm vụ chăm sóc tạo vật.