DÒNG CHẢY THƯƠNG TÌNH THA THỨ

Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay đặt chúng ta trước một dòng chảy tuyệt vời: Thiên Chúa thương xót tha thứ cho ta và ta thương xót tha thứ cho nhau. Thế nhưng, tại sao chúng ta lại thấy việc tha thứ cho người khác khó khăn đến vậy?
1. KHÓ THA. Con người khó tha thứ vì chúng ta thường nghĩ tha thứ là một việc ban ơn: Tôi là người "bề trên" rộng lượng bỏ qua cho kẻ có lỗi. Chúng ta đặt mình làm thẩm phán để cân đo tội lỗi kẻ khác, mà quên mất căn tính thực sự của mình: Chúng ta là những tội nhân được Chúa tha. Ta thường nhớ rất dai "tội nợ" người khác gây ra cho mình, nhưng lại nhanh quên đi "ân tình" mình đã nhận, nên dễ nhẫn tâm bóp cổ người bạn chỉ nợ mình "100 đồng".
2. DỄ THA. Vậy làm sao để dễ tha thứ? Chúng ta cần một cuộc cách mạng về nhận thức: Thay vì khắt khe đong đếm lỗi lầm của tha nhân, hãy cảm nghiệm món nợ khổng lồ "10 ngàn yến vàng" – biểu trưng cho những lầm lỗi chồng chất của ta đã được Thiên Chúa xóa trắng. Thế nên, tha thứ là trả lại món nợ thương xót của Thiên Chúa. Khi nhận ra mình được yêu thương và tha thứ trước, trái tim ta sẽ mở rộng để "thương nhau chín bỏ làm mười".
Tình thương tha thứ của Chúa luôn vô điều kiện và tuôn chảy không ngừng từ Chúa đến với ta, và từ ta qua người khác. Khi ta ôm lòng oán hận, không chịu tha thứ cho đồng loại, ta tự biến lòng mình thành một "biển chết" – chỉ muốn nhận vào mà không chịu chảy ra. Chúa luôn tha thứ, nhưng chính sự tàn nhẫn của ta đã làm "tuyệt chủng" lòng thương xót của Chúa trong chính tâm hồn mình. Ước gì mỗi người chúng ta biết mở lòng ra để dòng chảy thương xót của Chúa được lưu thông, mang lại sự sống cho ta và cho anh chị em mình. Hãy nhớ rằng: Chúng ta luôn là những người mắc nợ ân tình của Chúa và của nhau. Amen.
NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay đặt chúng ta trước một dòng chảy tuyệt vời: Thiên Chúa thương xót tha thứ cho ta và ta thương xót tha thứ cho nhau. Thế nhưng, tại sao chúng ta lại thấy việc tha thứ cho người khác khó khăn đến vậy?
1. KHÓ THA. Con người khó tha thứ vì chúng ta thường nghĩ tha thứ là một việc ban ơn: Tôi là người "bề trên" rộng lượng bỏ qua cho kẻ có lỗi. Chúng ta đặt mình làm thẩm phán để cân đo tội lỗi kẻ khác, mà quên mất căn tính thực sự của mình: Chúng ta là những tội nhân được Chúa tha. Ta thường nhớ rất dai "tội nợ" người khác gây ra cho mình, nhưng lại nhanh quên đi "ân tình" mình đã nhận, nên dễ nhẫn tâm bóp cổ người bạn chỉ nợ mình "100 đồng".
2. DỄ THA. Vậy làm sao để dễ tha thứ? Chúng ta cần một cuộc cách mạng về nhận thức: Thay vì khắt khe đong đếm lỗi lầm của tha nhân, hãy cảm nghiệm món nợ khổng lồ "10 ngàn yến vàng" – biểu trưng cho những lầm lỗi chồng chất của ta đã được Thiên Chúa xóa trắng. Thế nên, tha thứ là trả lại món nợ thương xót của Thiên Chúa. Khi nhận ra mình được yêu thương và tha thứ trước, trái tim ta sẽ mở rộng để "thương nhau chín bỏ làm mười".
Tình thương tha thứ của Chúa luôn vô điều kiện và tuôn chảy không ngừng từ Chúa đến với ta, và từ ta qua người khác. Khi ta ôm lòng oán hận, không chịu tha thứ cho đồng loại, ta tự biến lòng mình thành một "biển chết" – chỉ muốn nhận vào mà không chịu chảy ra. Chúa luôn tha thứ, nhưng chính sự tàn nhẫn của ta đã làm "tuyệt chủng" lòng thương xót của Chúa trong chính tâm hồn mình. Ước gì mỗi người chúng ta biết mở lòng ra để dòng chảy thương xót của Chúa được lưu thông, mang lại sự sống cho ta và cho anh chị em mình. Hãy nhớ rằng: Chúng ta luôn là những người mắc nợ ân tình của Chúa và của nhau. Amen.
NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG