Sau chuyến thăm Nga gần đây, Tổng giám mục Paul Richard Gallagher đã chia sẻ với Vatican News về công tác ngoại giao và sự cần thiết phải hỗ trợ các cộng đồng Công Giáo nhỏ bé tại đây.
Matthew Green, trong bản tin ngày 9 tháng 9, 2026 của Aleteia, cho biết: Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh (phụ trách Quan hệ với các Quốc gia và Tổ chức Quốc tế), đã đến thăm Liên bang Nga từ ngày 24 đến 28 tháng 8. Trong chuyến đi, ngài đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo dân sự và tôn giáo của Nga cũng như các thành viên của cộng đồng Công Giáo tại đây.

Sau khi trở về, ngài đã trả lời phỏng vấn Vatican News. Hai chủ đề chính đã được đề cập: tầm quan trọng và những thách thức của đối thoại như một phương thức mang lại hòa bình, cùng sức sống của cộng đồng Công Giáo thiểu số tại Nga.
Mọi cuộc chiến đều kết thúc bằng đàm phán
Liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, Tổng giám mục nhấn mạnh rằng đối thoại và đàm phán là điều thiết yếu. Ngài chia sẻ với phóng viên Stefano Leszczynski của Vatican News: "Xét về mặt lịch sử, mọi xung đột và mọi cuộc chiến đều kết thúc bằng đàm phán và thỏa thuận, để rồi sau đó các bên từng tham chiến bắt đầu khôi phục lại mối quan hệ."
Tuy nhiên, ngài cũng thừa nhận rằng hoạt động ngoại giao giữa Nga và Ukraine đang ngày càng trở nên khó khăn hơn theo thời gian. Ngài chỉ rõ: "Đó là một cuộc đối thoại đầy gian nan, bởi lẽ cuộc chiến càng kéo dài thì việc khôi phục quan hệ càng trở nên khó khăn hơn. Đã có quá nhiều nạn nhân và nhiều vết thương lòng chưa thể chữa lành."
Dù vậy, ngài khẳng định: "Với tư cách là Giáo hội, chúng tôi có trách nhiệm và bổn phận phải lên tiếng ủng hộ" ngoại giao như một con đường "hứa hẹn mang lại giải pháp khả hữu."
Ngài nói: "Chúng tôi đến Moscow để bàn về hòa bình, để khích lệ những tâm hồn đang bất an vì chiến tranh, và để nhắn nhủ rằng: hãy can đảm, hãy chọn con đường hòa bình và hãy nuôi hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn."
Tuy nhiên, Tổng giám mục Gallagher không đưa ra các đề xuất cụ thể. Ngài chia sẻ với Vatican News: "Tòa Thánh không can thiệp vào các chi tiết của cuộc đàm phán, cũng không đưa ra các giải pháp mang tính kỹ thuật. Đó là trách nhiệm trực tiếp của các bên tham chiến. Thay vào đó, Tòa Thánh nhắc nhở về trách nhiệm này và kêu gọi các bên thể hiện thiện chí để có thể nghiêm túc bắt đầu một cuộc đối thoại."
Không ai có thể tự mình giải quyết mọi việc
Ngài lưu ý rằng Giáo hội đã nỗ lực thúc đẩy ngoại giao giữa Nga và Ukraine thông qua các cơ quan ngoại giao của mình. Tuy nhiên, ngài thừa nhận rằng đề xuất này đã bị từ chối. "Dường như không có mong muốn về sự tham gia trực tiếp từ phía các cơ quan ngoại giao của chúng tôi," ngài nói. "Nhưng cử chỉ đó đã được ghi nhận."
Mặc dù đề nghị của Tòa Thánh chưa được chấp nhận, Tổng giám mục Gallagher vẫn nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự tham gia của bên thứ ba vào tiến trình hòa bình.
"Trong thế giới ngày nay, không ai có thể tự mình giải quyết mọi việc," ngài nói. "Cả Nga và Ukraine đều cần cộng đồng quốc tế, cần các liên minh của mình." Đồng thời, TGM Gallagher nhắc lại rằng "Tòa Thánh luôn sẵn sàng hỗ trợ bằng mọi cách có thể."
Cách tiếp cận của Vatican bao gồm việc duy trì các kênh ngoại giao với cả Nga và Ukraine, một động thái đôi khi vấp phải sự chỉ trích. Đối với một số nhà quan sát, điều này dường như đặt bên gây hấn và nạn nhân lên cùng một vị thế. Tuy nhiên, ngài giải thích: "Chúng tôi tin chắc rằng đây là con đường đúng đắn và thẳng thắn mà nói, việc cô lập các cá nhân hay quốc gia không mang lại hiệu quả."
Ngài thừa nhận rằng dù đây là con đường Tòa Thánh đã chọn, nhưng đó không phải là lựa chọn duy nhất. "Mỗi quốc gia đều có quyền tự quyết chiến lược của riêng mình," ngài thừa nhận. Dẫu vậy, "chúng tôi kêu gọi suy nghĩ xem liệu các chiến lược được triển khai cho đến nay có mang lại kết quả trong việc giải quyết thảm kịch này hay không."
Các nỗ lực nhân đạo
Lĩnh vực mà sự can thiệp của Tòa Thánh được hoan nghênh là hoạt động nhân đạo. "Khía cạnh này là nền tảng," TGM Gallagher lưu ý, "và trong lĩnh vực này, Tòa Thánh đang đóng góp tích cực – một cam kết cho đến nay đã được đánh giá rất cao."
Khi đề cập đến khía cạnh này trong chuyến thăm của vị Hồng Y, người phỏng vấn đặc biệt nhắc đến công việc của Hồng Y Matteo Zuppi, người đã đến thăm cả Nga và Ukraine. Vị Hồng Y người Ý này đã hỗ trợ đàm phán để đưa trẻ em – những em bị cưỡng ép đưa sang Nga – trở về Ukraine. Những nỗ lực của ngài cũng đóng vai trò then chốt trong việc giúp các linh mục Công Giáo Hy Lạp bị chính quyền Nga giam giữ được trả tự do.
"Chúng tôi hy vọng rằng sứ mệnh hòa bình của Đức Hồng Y Zuppi sẽ được tiếp tục," TGM Gallagher nói, "và ngài có thể sớm trở lại Moscow."
Người Công Giáo tại Nga
Trong chuyến đi, ngài đã gặp gỡ các giáo sĩ Công Giáo địa phương cùng các thành viên của các dòng tu nam và nữ. Ngài đã kể lại với Vatican News việc ngài đã khích lệ họ, nói rằng họ “vốn dĩ đã là những sứ giả hòa bình, và họ thể hiện điều đó trong cuộc sống thường ngày, mỗi khi họ xây dựng những nhịp cầu kết nối nhỏ bé.”
Khi họ “tiếp nối các công việc bác ái của Giáo hội” trong lĩnh vực giáo dục và y tế, đó là “biểu hiện cụ thể cho cam kết của Giáo hội đối với sự hòa giải và hòa bình.”
Những hành động này “có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn bất cứ lời nói nào.” Ngài nhấn mạnh rằng mặc dù người Công Giáo tại Nga có “số lượng rất ít” và “nguồn lực rất hạn chế,” họ vẫn tạo ra được những tác động tích cực.
Ngài nhận thấy rằng, trong cuộc gặp gỡ với họ, họ không hề “than phiền về hoàn cảnh của mình”; trái lại, ngài “cảm nhận được niềm vui nơi họ.”
Ngài đã chủ sự Thánh lễ trọng thể tại Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội vào ngày trọn vẹn cuối cùng trong chuyến thăm. Thánh lễ đã thu hút đông đảo tín hữu tham dự, trong đó có rất nhiều người trẻ. Dù người Công Giáo chỉ là một cộng đồng thiểu số, ngài chia sẻ rằng: “Việc chứng kiến họ quy tụ tại ngôi thánh đường tuyệt đẹp này để làm chứng cho sức sống của đức tin đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc.”
“Giáo hội hoàn vũ cần suy nghĩ về cách thức hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các cộng đồng này, khích lệ các mục tử cùng giáo dân, cũng như duy trì mối dây liên kết thiêng liêng,” ngài kết luận.