
Theo Ban biên tập Crux Now, trong bản tin ngày 20 tháng 9, 2026, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã kêu gọi tình liên đới quốc tế với Somalia, nơi tình trạng bạo lực kéo dài và thời tiết khắc nghiệt đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã rất nghiêm trọng.
"Với nỗi lo âu sâu sắc," Đức Giáo Hoàng phát biểu hôm Chủ nhật, "tôi đang theo dõi cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại một số khu vực của Somalia."
"Các hành động bạo lực và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt đang làm trầm trọng thêm điều kiện sống vốn đã bấp bênh của người dân," Đức Giáo Hoàng nói, "đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em."
"Tôi hy vọng vào sự chung tay hào phóng của cộng đồng quốc tế," Đức Giáo Hoàng nói thêm, "để anh chị em của chúng ta không bị thiếu hụt sự hỗ trợ cần thiết."
Giao tranh giữa lực lượng chính phủ Somalia và các nhóm dân quân tại thành phố Baidoa (thuộc vùng tây nam) cùng các khu vực lân cận đã bùng phát vào đầu tháng này, phá hủy nhiều công trình và buộc người dân phải rời bỏ nhà cửa.
Theo chính quyền Somalia, lực lượng chính phủ đã đáp trả một cuộc tấn công của các tay súng trung thành với ông Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen – cựu lãnh đạo bang Tây Nam của quốc gia vùng Sừng châu Phi đang gặp nhiều bất ổn này; lực lượng dân quân của ông Laftagareen được hỗ trợ bởi nhóm cực đoan al-Shabab có liên hệ với al-Qaeda.
Các doanh nhân Somalia đang tìm kiếm những tuyến đường vận chuyển mới do lo ngại về an ninh quanh eo biển Bab al-Mandab và eo biển Hormuz, sau khi các tay súng Houthi được Iran hậu thuẫn chiếm giữ một thành phố cảng và một hòn đảo quan trọng của Yemen vào đầu tháng này.
Chiến dịch của lực lượng Houthi đã khiến hàng ngàn người Yemen phải chạy sang nước láng giềng Djibouti lánh nạn và gây thêm gián đoạn thương mại trên toàn khu vực. Eo biển Bab el-Mandeb là tuyến đường thủy huyết mạch, nơi hơn 10% hoạt động thương mại toàn cầu đi qua.
Trong khi đó, tình trạng hạn hán nghiêm trọng đang ảnh hưởng đến hàng triệu người dân trong nước, buộc các gia đình từ các vùng nông thôn phải di dời đến các trại tị nạn khi nạn đói lan rộng.
Vào cuối tháng 8 năm nay, người đứng đầu Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc đã chia sẻ với hãng tin AP rằng có 6 triệu người tại Somalia đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng. Quyền Giám đốc điều hành WFP, ông Carl Skau, chia sẻ với hãng tin AP rằng cơ quan của ông hiện chỉ có trong tay một phần mười nguồn lực so với năm 2022 – thời điểm WFP đóng vai trò then chốt trong việc ngăn chặn nạn đói tại Somalia.
"Chúng tôi chỉ có thể thực hiện những hoạt động tối thiểu," ông Skau phát biểu với AP vào cuối tháng 8. "Chúng tôi chỉ cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng này cho những trẻ em chịu ảnh hưởng nặng nề nhất," ông cho biết.
Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo của Liên Hợp Quốc nhận định cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Somalia là "một trong những cuộc khủng hoảng phức tạp nhất thế giới."
Bắt nguồn từ các chu kỳ xung đột nội bộ và những cú sốc khí hậu, cuộc khủng hoảng đa diện này gây ra tình trạng di dời dân cư và làm suy yếu các nỗ lực phát triển.
Đức Leo XIV đề cập đến Somalia sau Kinh Truyền Tin. Trước Kinh này, ngài nói tới ý nghĩa của đoạn Tin Mừng Chúa Nhật 25 Mùa Thường niên. Sau đây là nguyên văn sứ điệp của ngài trước và sau Kinh Truyền Tin:
Trước Kinh Truyền Tin:
Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một ngày Chúa Nhật an lành!
Trong phụng vụ hôm nay, qua lời ngôn sứ Isaia, Chúa mang đến cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao khi khẳng định rằng tư tưởng của Người không phải là tư tưởng của chúng ta, và đường lối của Người không phải là đường lối của chúng ta (x. Is 55:8). Quả thực, các kế hoạch của Thiên Chúa vĩ đại hơn vô cùng — và có thể nói là mang đậm tính "nhân bản" hơn — so với những gì con người chúng ta, vốn mang dấu vết tội lỗi, có thể hình dung hay thực hiện. Do đó, lời mời gọi của vị ngôn sứ — vốn mang tính thời sự hơn bao giờ hết — là hãy từ bỏ những lối sống sai lệch để trở về với Chúa, Đấng là lòng thương xót và sự tha thứ (x. các câu 6–7).
Trong Tin Mừng, các dụ ngôn của Chúa Giêsu diễn tả sự mới mẻ trong những gì Thiên Chúa dành sẵn cho chúng ta; tuy nhiên, chúng cũng bộc lộ sự kháng cự mà chúng ta thường thể hiện trước một nền công lý quảng đại hơn và một tình yêu bao la hơn. Đặc biệt hôm nay, chúng ta nghe câu chuyện về những người thợ được gọi vào làm trong vườn nho (x. Mt 20,1–16) — có người làm trọn một ngày, có người chỉ làm vài giờ, và có người chỉ bắt đầu khi mặt trời sắp lặn. Nhưng trọng tâm của dụ ngôn nằm ở khoảnh khắc trả công: chủ vườn giữ đúng lời hứa với những người được thuê từ giờ đầu tiên và trả công như đã thỏa thuận; song ông muốn họ nhận thấy lòng tốt của mình và — ngay trước mắt họ — ông đối xử với những người đến sau cùng cũng theo cách thức ấy.
Có một chi tiết đặc biệt mà chúng ta không nên bỏ qua. Chủ vườn ra lệnh cụ thể cho người quản lý rằng việc trả công cho thợ phải bắt đầu "từ những người đến sau cùng rồi mới đến những người đầu tiên" (Mt 20,8). Phản ứng tiêu cực của những người đã làm việc suốt cả ngày lẽ ra có thể dễ dàng tránh được; tuy nhiên, sự việc diễn ra như vậy là có chủ ý, bởi lẽ sự mặc khải về lòng tốt của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người, chứ không chỉ cho một số ít. Thiên Chúa có những cách thức khác biệt và những ý tưởng mới mẻ ngay cả đối với những ai tự coi mình là người đi đầu, tin rằng mình đã làm ra những gì mình có và xứng đáng với những thành quả đã đạt được. Thay vào đó, tất cả chúng ta đều nhận được niềm vui, sự khôn ngoan và một tương lai tốt đẹp hơn khi quy luật của tình yêu phá vỡ quy luật của sự tính toán, khi trải nghiệm về lòng thương xót mở rộng tầm nhìn vượt ra ngoài khái niệm công trạng, và khi món quà bình an xua tan sự kình địch, đưa chúng ta lại gần nhau hơn trong lòng biết ơn.
Thưa anh chị em, thật là một ân sủng khi được trở thành cộng sự của Thiên Chúa, được làm việc trong vườn nho của Người và phục vụ Vương quốc công lý và hòa bình của Người! Nơi nào sự mới mẻ của Thiên Chúa bừng nở, nơi đó không còn chỗ cho sự đố kỵ hay chia rẽ. Vì vậy, chúng ta hãy tìm kiếm Chúa khi Người còn cho phép tìm gặp; hãy kêu cầu Người khi Người còn ở gần; hãy từ bỏ những nẻo đường quanh co và những tư tưởng gian tà (x. Is 55:6-7).
Chúng ta hãy hướng nhìn về Đức Mẹ Chí Thánh, vì ngài là một thụ tạo giống như chúng ta nhưng lại vẹn tuyền không tì vết. Nhờ đó, ngài có thể giúp chúng ta đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa và phó thác bản thân cho lòng thương xót của Người, để đường lối của Người trở thành đường lối của chúng ta và tư tưởng của Người trở thành tư tưởng của chúng ta.
Sau Kinh Truyền Tin
Anh chị em thân mến,
Tôi đang theo dõi với mối quan tâm sâu sắc cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại một số khu vực ở Somalia, nơi bạo lực và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt đang làm trầm trọng thêm điều kiện sống vốn đã bấp bênh của người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Tôi hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ rộng lòng chung tay giúp đỡ, để anh chị em của chúng ta không bị thiếu hụt những sự trợ giúp cần thiết.
Giờ đây, tôi xin gửi lời chào đến tất cả anh chị em, người dân Rôma cũng như các khách hành hương.
Tôi chào đón Đức Giám Mục và các tín hữu thuộc Giáo phận Toruń, Ba Lan, những người đang đến thăm các địa điểm có phép lạ Thánh Thể tại Ý; cũng như các gia đình đến từ Giáo phận Spiš, Slovakia.
Tôi chào các linh mục Dòng Tên đang bắt đầu khóa học mới tại Rôma, cùng nhóm tín hữu từ giáo xứ Thánh Gia Nadarét tại Rôma, câu lạc bộ thể thao “Centocelle” và Trung tâm Giáo lý “San Giuseppe Manyanet”.
Tôi gửi lời chúc lành đến người dân Pescantina, gần Verona; hôm nay họ quy tụ quanh Đài tưởng niệm các Cựu tù nhân để tưởng nhớ những người đã bị trục xuất và giam cầm trong Thế chiến thứ hai. Tôi làm điều này để nhấn mạnh rằng chúng ta không được phép lãng quên, mà trái lại, cần học hỏi từ lịch sử để không lặp lại những sai lầm của quá khứ.
Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã đến đây. Chúc mọi người một ngày Chúa nhật an lành!