MƯA HỒNG ÂN TRONG THÁNH LỄ BỔN MẠNG GIÁO XỨ TÂN VIỆT

Chiều ngày 30/9 vừa qua, giữa cơn mưa như trút nước xuống thành phố, cộng đoàn Giáo xứ Tân Việt vẫn hân hoan những chiếc ô trên tay hoặc đội áo mưa trên người để tham dự Thánh lễ mừng kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Tiến sĩ Hội Thánh và là bổn mạng của giáo xứ. Dường như cơn mưa bên ngoài không thể làm nguội đi lòng yêu mến của cộng đoàn dành cho vị Thánh nhỏ bé mà thân thương này.

Thánh lễ diễn ra lúc 17g30 thứ tư 30/09/27 do Linh mục Chánh xứ Đaminh Vũ Ngọc Thủ chủ tế, đồng tế với ngài là Linh mục phó xứ Phao lô Nguyễn Đình Phú và quý Linh mục thân quen. Đông đảo giáo dân cùng quý tu sĩ, các hội đoàn và khách mời đã hiện diện để hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu xin Thánh nữ Têrêsa tiếp tục đồng hành, che chở và cầu bầu cho giáo xứ.

Nhìn cơn mưa tầm tã, nhiều người liên tưởng đến lời hứa nổi tiếng của Thánh nữ Têrêsa: “ Sau khi qua đời, tôi sẽ làm mưa hoa hồng xuồng trần gian.’’Hơn một thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày vị thánh trẻ tuổi về với Chúa, nhưng những “ cơn mưa hoa hồng” của ân sủng vẫn tiếp tục tuôn đổ trên biết bao tâm hồn tín hữu. Và có lẽ cơn mưa bên ngoài cũng là một lời nhắc nhở rằng Thiên Chúa vẫn đang tuôn đổ tình yêu và phúc lành trên cộng đoàn Giáo xứ Tân Việt qua lời chuyển cầu của Thánh nữ.

Điều làm cho Thánh nữ trở nên đặc biệt không phải vì chị đã thực hiện những công việc lớn lao hay những phép lạ phi thường khi còn sống. Trái lại, cuộc đời của chị rất đơn sơ. Chị đã khám phá ra con đường nên thánh thật gần gũi mà chị gọi là “ con đường thơ ấu thiêng liêng” – con đường của sự tín thác, khiêm nhường va yêu mến trong những việc rất nhỏ bé hằng ngày.

Có lẽ đó cũng là lý do Giáo hội tôn phong chị làm Tiễn sĩ Hội Thánh. Không phải vì những lý luận thần học cao siêu, nhưng vì chị đã giúp mọi người hiểu rằng nên thánh không phải là một điều xa vời. Nên thánh bắt đầu từ việc làm bổn phận mỗi ngày, từ những lời nói dịu dàng, một sự hy sinh âm thầm, một lần tha thứ, một lời cầu nguyện chân thành hay một nụ cười trao cho người khác khi lòng mình đang mệt mỏi.

Bài Tin Mừng được công bố trong Thánh lễ hôm nay vang lên như một lời giải thích cho chính cuộc đờ của Thánh nữ.

“ Ai tự hạ, coi mình như trẻ nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy.”

Trong một thế giới mà con người thường tìm kiếm vị trí, danh tiếng và sự nổi bật. Chúa Giêsu lại chỉ cjo chúng ta một con đường khác: con đường của sự đơn sơ và khiêm nhường. Trẻ nhỏ không cậy dựa vào sức riêng mình nhưng hoàn toàn tin tưởng nơi cha mẹ. Thánh Têrêsa cũng đã sống như thế với Thiên Chúa. Chị tin tưởng nới Chúa trong mọi hoàn cảnh, kể cả những lúc thử thách, đau khổ hay khô khan trong đời sống thiêng liêng.

Đức tin không chỉ được thể hiện qua những việc lơn lao, nhưng còn qua sự trung tín mỗi ngày. Một giờ cầu nguyện gia đình, một người con hiếu thảo với cha mẹ, một ngườu giáo dân nhiệt thành phục vụ giáo xứ, một người biết sống bác ái với hàng xóm- tất cả đều là những “ bông hoa nhỏ” dâng lên Chúa.

Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, Giáo xứ Tân Việt đã trở thành mái nhà đức tin của biết bao thế hệ. Những công trình vật chất có thể là dấu chỉ dễ nhìn thấy, nhưng điều quý giá hơn cả chính là đời sống đức tin ngày càng trưởng thành của cộng đoàn. Chúng ta tin rằng trong suốt hành trình ấy luôn có sự hiện diện âm thầm của Thánh nữ Têrêsa, vị Thánh bổn mạng mà các thế hệ cha xứ và giáo dân vẫn luôn yêu mến, tín thác và chạy đến cầu xin.

Mừng lễ bổn mạng không chỉ là dịp để tổ chức một ngày lễ long trọng, nhưng còn là cơ hội để mỗi người tự hỏi: Tôi có đang sống tinh thần của Thánh nữ Têrêsa hay không? Tôi có biết tín thác nơi Chúa như một trẻ thơ không? Tôi có biết làm những việc nhỏ với tình yêu lớn không? Tôi có biết đem sự bình an và niềm vui đến cho gia đình, giáo xứ và những người chung quanh không?

Ước gì qua lời chuyển cầu của Thánh nữ Têsêsa Hài Đồng Giêsu mỗi gia đình trong giáo xứ luôn được bình an, mỗi tín hữu luôn giữ được ngọn lửa đức tin sống động và Giáo xứ Tân Việt ngày càng phát triển trong sự hiệp nhất, yêu thương và nhiệt thành loan báo Tin Mừng.

“ Lạy Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, xin bầu cử cho chúng con”

Vinh Sơn Trần Văn Đẩu