Hôm thứ Sáu, một thẩm phán Mễ Tây Cơ đã tuyên án ba người đàn ông hơn 158 năm tù giam vì tội giết hại hai vận động viên lướt sóng người Úc và người bạn Mỹ của họ trong một vụ cướp bất thành năm 2024.
Hai anh em Jake và Callum Robinson, lần lượt 30 và 33 tuổi, cùng người bạn Carter Rhoad, 30 tuổi, đang đi du lịch lướt sóng ở bờ biển Thái Bình Dương của Mễ Tây Cơ thì bị bắn chết ở Baja California trong một vụ cướp bất thành.
Họ đang cắm trại ở một khu vực ven biển hẻo lánh gần thành phố Ensenada thì bị tấn công vào ngày 27 tháng 4 năm 2024.
Thi thể của họ được tìm thấy vài ngày sau đó, bị vứt trong một giếng trên đỉnh vách đá, với nhiều vết đạn bắn vào đầu. Một khẩu súng lục cỡ nòng 9ly và một khẩu súng lục cỡ nòng.45 đã được sử dụng trong vụ tấn công.
Thẩm phán Raul Hernandez phán quyết rằng ba bị cáo người Mễ Tây Cơ, chỉ được xác định bằng tên gọi tắt là Jesus Gerardo, Irineo Francisco và Angel Jesus, đã hành động có chủ đích. Jesus Gerardo, được biết đến với biệt danh "el Kekas," đã có tiền án tiền sự trước các vụ tấn công.
Hôm thứ Sáu, tòa án đã tuyên án ba người này mỗi người 158 năm và 9 tháng tù. Các công tố viên đã yêu cầu bồi thường hơn 100.000 đô la, nhưng thẩm phán đã bác bỏ và cho rằng bất kỳ khoản bồi thường nào cũng phải được theo đuổi thông qua các thủ tục dân sự.
"Không bao giờ có thể đòi lại công bằng cho sự mất mát của một người con trai, nhưng chúng tôi biết ơn vì những kẻ này sẽ không bao giờ làm hại ai khác nữa", bà Page, mẹ của Rhoad, nói sau khi biết tin phán quyết.
Những kẻ giết người muốn đánh cắp lốp xe tải.
Ba người này bị tấn công vào ngày 28 hoặc 29 tháng 4. Theo văn phòng công tố bang Baja California, cảnh sát đã tìm thấy vết máu và vết kéo lê tại địa điểm cắm trại cuối cùng mà họ được biết đến.
Công tố viên trưởng María Elena Andrade Ramírez đưa ra giả thuyết rằng những kẻ giết người đã lái xe ngang qua và nhìn thấy chiếc xe bán tải cùng lều của nhóm người này, rồi muốn trộm lốp xe và các bộ phận khác. Bà Andrade Ramírez cho rằng khó có khả năng ba người này bị tấn công vì họ là khách du lịch.
Bạn gái cũ của Jesus Gerardo, Ary Gisell Silva, thừa nhận đã xúi giục anh ta ăn cắp lốp xe. Cô bị kết án 20 năm tù vào tháng 11. Cô cho biết Jesus Gerardo đã chế giễu lời cầu xin tha mạng của ba người và khoe khoang về những món đồ anh ta đã đánh cắp được.
Các công tố viên cho biết vụ tấn công đã dẫn đến một nỗ lực vội vã nhằm tiêu hủy bằng chứng. Lều và xe tải đã bị đốt cháy, và thi thể bị vứt xuống một giếng tại "một địa điểm vô cùng khó tiếp cận" cách đó khoảng 4 dặm, các nhà điều tra cho biết.
Giếng nước đã bị che kín bằng ván và "gần như không thể tìm thấy", Andrade Ramírez cho biết. Bà nói thêm rằng phải mất hai giờ để vớt các thi thể lên.
Các nhà điều tra cũng tìm thấy thi thể thứ tư, được tìm thấy ở đó lâu hơn nhiều. Andrade Ramírez cho biết những kẻ đã giết các vận động viên lướt sóng có thể cũng đứng sau vụ giết người trước đó, nhưng họ chưa bị buộc tội liên quan đến vụ việc này.
Cha mẹ của gia đình Robinson đã từ Úc đến Mễ Tây Cơ để tham dự phiên tòa kéo dài một tháng và rời đi sau khi phán quyết được đưa ra. Họ đã có những lời phát biểu xúc động trước tòa về nỗi mất mát của mình.
"Việc mất con trai là điều khó khăn đối với cha mẹ, và chúng tôi đã mất cả hai người con trai," Martin Robinson nói.
Debra Robinson nói điều khiến bà đau lòng nhất là các con trai của bà "đã bị đối xử tàn nhẫn" trong những giờ phút cuối đời.
Mẹ của Rhoad và vị hôn thê của anh, Natalie Weirtz, đã phát biểu trước tòa qua liên kết video. Bà Weirtz kêu gọi "trừng phạt bị cáo để không gia đình nào khác phải chịu nỗi đau tương tự". Rhoad và Weirtz dự định kết hôn chỉ vài tháng sau khi anh bị sát hại.
Baja California là một trong những bang bạo lực nhất của Mễ Tây Cơ, bị hoành hành bởi tội phạm có tổ chức và buôn bán ma túy, mặc dù hoạt động của các băng đảng ma túy thường không ảnh hưởng đến khách du lịch. Tuy nhiên, sự tàn nhẫn trong vụ giết hại những người lướt sóng đã gây chấn động Ensenada, một thánh địa lướt sóng thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới.
Nhiều du khách nước ngoài khác cũng đã trở thành mục tiêu của các vụ tấn công dọc bờ biển Thái Bình Dương của Mễ Tây Cơ.
Hai vận động viên lướt sóng người Úc, Dean Lucas và Adam Coleman, đã bị sát hại vào năm 2015 khi đang du lịch qua bang Sinaloa ở phía tây bắc nước Úc. Thi thể của họ sau đó đã bị đốt cháy.
Source:CBSNEWS