Từ thời điểm một vị giáo hoàng bước vào phòng y tế, thế giới Công Giáo dường như xoay quanh cánh cửa Bệnh viện Gemelli ở Rôma, và các sự kiện vào tháng 10 năm 2026 cũng không khác biệt.

Chỉ trong vài phút, diện mạo của Giáo hoàng đã thay đổi vào ngày 11 tháng 10. Giáo hoàng Phanxicô thường khiến mọi người bất ngờ khi công bố các vị Hồng Y mới trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật, nhưng đến lượt Đức Giáo Hoàng Lêô XIV gây chấn động toàn Giáo hội. Thông báo của ngài về khối u được phát hiện trong phổi hiện là một trong những chủ đề hàng đầu của tin tức quốc tế, đặc biệt là sau khi được chẩn đoán mắc ung thư phổi sau ca phẫu thuật.

Không cần tóm tắt những diễn biến đó: chúng đã chiếm lĩnh các trang Web và đài truyền hình trong vài ngày qua. Thật vậy, sáng Thứ Bẩy, 17 Tháng Mười, các bác sĩ của Giáo hoàng đã thông báo ngài được xuất viện trở lại Vatican vào chiều nay, qua đó xác nhận rằng những dấu hiệu tích cực về sự hồi phục của ngài sau ca phẫu thuật là hoàn toàn đáng tin cậy.

Nhưng cũng như mọi trường hợp bệnh tật nghiêm trọng của Đức Giáo Hoàng cần phải vào bệnh viện, người ta cần phải xem xét ý nghĩa của tin tức này.

Gia đình Đức Lêô có tiền sử mắc bệnh ung thư: cả bố và mẹ ngài đều qua đời vì căn bệnh này, và anh trai ngài hiện đang điều trị bệnh đa u tủy, được phát hiện vào năm 2017. Chắc chắn, đây là lý do khiến các bác sĩ quyết định hành động nhanh chóng như vậy.

Thời điểm phẫu thuật của ngài cũng liên quan đến chuyến đi sắp tới đến Nam Mỹ, dự kiến diễn ra trong vòng chưa đầy ba tuần nữa. Theo kế hoạch, vào ngày 6 tháng 11, Đức Giáo Hoàng Lêô sẽ bay qua Đại Tây Dương đến Uruguay trước khi đến Á Căn Đình và Peru. Đây là một chuyến đi đặc biệt gian khổ về mọi mặt, nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, đặc biệt là ở Á Căn Đình – quê hương của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, nơi chưa từng có chuyến thăm của giáo hoàng nào trong suốt triều đại của ngài – và Peru, quốc gia cũng coi trọng Đức Giáo Hoàng Lêô không kém gì Mỹ.

Nếu những thông tin này là đúng sự thật, và Đức Giáo Hoàng Lêô chỉ phát hiện ra khối u trong một cuộc kiểm tra định kỳ sau chuyến đi Pháp, thì ngài đã hành động vô cùng nhanh chóng nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến chuyến đi Nam Mỹ. Cuối cùng, ngài sẽ phải nghe theo lời khuyên của bác sĩ, nhưng nếu không có biến chứng bất ngờ nào trong quá trình hồi phục, Đức Giáo Hoàng sẽ rất muốn lên máy bay theo kế hoạch. Thật vậy, vào thứ Sáu, Vatican đã thông báo cho các nhà báo được chọn về việc họ được phép lên máy bay của Giáo hoàng, một dấu hiệu nữa cho thấy mọi việc vẫn diễn ra bình thường.

Đây là yếu tố then chốt khi một vị giáo hoàng phải vào bệnh viện. Liệu đó chỉ là một căn bệnh tạm thời hay là điều sẽ dẫn đến những lời bàn tán xì xào về cuộc bầu cử giáo hoàng?

Thông báo của Đức Lêô và tốc độ phẫu thuật sau đó chắc chắn đã tạo ấn tượng rằng đó là một tình trạng nghiêm trọng, mặc dù hiện tại ngài vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm để xác định xem ung thư đã di căn hay chưa. Đức Giáo Hoàng được xem là trẻ trung và khỏe mạnh, đến nỗi Bệnh viện Gemelli hiện đang cải tạo lại phòng dành cho Giáo hoàng, vì ban quản lý bệnh viện không nghĩ rằng Đức Lêô sẽ cần đến nó trong một thời gian nữa.

Việc chẩn đoán mắc bệnh ung thư đã làm chấn động nhiều người, điều này dễ hiểu vì đây là một căn bệnh khó dự đoán hoặc kiểm soát. Đối với nhiều người, hình ảnh Đức Lêô như một vị giáo hoàng trẻ tuổi sẽ trị vì trong hai thập niên tới trở nên không chắc chắn như trước. Nhưng về phương diện này, một số nhân vật đã phản ứng tốt hơn những người khác.

Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã vấp phải sự chỉ trích rộng rãi vì những phát ngôn hôm thứ Năm được tường trình vượt quá phạm vi quyền hạn của ngài. Ngài nói: "Đức Giáo Hoàng cũng sẽ định hình lại triều Giáo Hoàng của mình, nếu cần thiết." Những bình luận của Parolin được nhiều người cho là mang hơi hướng bi quan mà không ai, kể cả các bác sĩ, đề cập đến. Việc Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh tỏ ra quá sốt sắng muốn Đức Giáo Hoàng thay đổi phong cách trị vì của mình quá sớm trong triều đại là điều không hay, nhất là khi Đức Hồng Y Parolin được tường trình ứng cử viên hàng đầu trong Cơ Mật Viện bầu Giáo Hoàng cho đến khi Hồng Y Prevost vượt qua ngài.

Bên ngoài phạm vi ảnh hưởng của Gemelli, sự vắng mặt của Đức Lêô tại Vatican đã đột ngột và đáng kể làm giảm tầm quan trọng của nhiều sự kiện. Thiệt hại đáng chú ý nhất, tất nhiên, là hội nghị Amoris Laetitia, đã kết thúc vào thứ Tư.

Một bản tóm tắt dự kiến sẽ được công bố từ hội nghị, nhưng Đức Lêô muốn đọc trước khi văn bản được xuất bản. Do đang trong thời gian dưỡng bệnh, hiện chưa có thời gian biểu cụ thể cho việc công bố văn bản này.

Trong khi đó, chắc chắn sẽ nảy sinh cuộc tranh luận về bản sắc của sự kiện giữa các thành viên tham dự hội nghị. Giám mục Erik Varden đã đóng góp phần của mình với một lập luận cảm động và vững chắc về mặt thần học để bảo vệ giáo huấn truyền thống của Giáo hội cấm người ly hôn và "tái hôn" rước lễ. Một số thành viên cho rằng điểm gây tranh cãi chính này đã được thảo luận, trong khi những người khác lại khẳng định là không – điều này cho thấy vấn đề cố hữu của hình thức thảo luận nhóm nhỏ, dẫn đến trải nghiệm hoàn toàn khác nhau đối với các thành viên tham dự hội nghị tùy thuộc vào người mà họ ngồi cùng.

Giờ đây, khi Đức Lêô có thêm thời gian để đọc và phản hồi văn bản, sẽ rất thú vị để xem liệu anh ta có quyết định sử dụng món quà thời gian bất ngờ này để đưa ra những đề xuất cụ thể của riêng mình nhằm giải quyết cuộc tranh cãi về Thánh Thể hay không.

Cuối cùng, ở một nơi thậm chí còn xa hơn nữa so với Rôma, một giám mục khác đã được tấn phong tại Trung Quốc theo các điều khoản của thỏa thuận Trung-Vatican. Giám mục Inhaxiô Ding sẽ lãnh đạo Giáo phận Hải Môn, đảm nhiệm vị trí giám mục vốn bị bỏ trống hơn ba năm sau khi chính quyền Trung Quốc đơn phương điều chuyển giám mục đương nhiệm Shen Bin đến lãnh đạo Giáo phận Thượng Hải.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là điều này diễn ra trong bối cảnh tiết lộ rằng Giáo hội ngầm đang bí mật phong chức giám mục để "bảo đảm sự tồn tại của Giáo hội Trung Quốc", giữa những lo ngại rằng "sự toàn vẹn của đức tin Công Giáo sẽ bị tổn hại" do ảnh hưởng ngày càng tăng của các quan chức Cộng sản.

Thực tế này không thể bị phớt lờ. Trong nhiều năm, thỏa thuận này đã bị các chuyên gia về Trung Quốc và các nhà hoạt động vì tự do tôn giáo chỉ trích, nhưng giờ đây, các tín hữu Công Giáo Trung Quốc đang tiết lộ rằng họ không tin tưởng Vatican sẽ hành động vì lợi ích tốt nhất của họ bằng cách cung cấp cho họ những giám mục an toàn. Điều này phải được tính đến mỗi khi Vatican công bố một giám mục người Trung Quốc mới: thỏa thuận đang thất bại trước mắt Rôma, nhưng dường như Tòa Thánh là nơi duy nhất không nhận ra điều đó.


Source:Catholic Herald