Chuyện tưởng như đùa mà lại là chuyện có thật. Đó là nhà thờ

Mặt trước nhà thờ Ngô Sơn
Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội của giáo xứ Ngô Sơn thuộc giáo hạt Pleiku, giáo phận Kontum, được xây dựng và khánh thành vào năm 1998 do Linh Mục Nguyễn Văn Thượng, cha sở giáo xứ, trực tiếp trông coi việc xây dựng. Nhà thờ được khởi công từ ngày 8.9.1998 và được khánh thành vào ngày 8.12.1998.

Thọat đầu, giáo dân chỉ tính lấy phần nổi của tảng đá để làm bàn thờ của nhà thờ mới. Thế nhưng khi lấy xong phần trên, thấy có thể khai thác tiếp để làm đá xây dựng, giáo dân tiếp tục khai thác bằng cách lấy thêm phần chìm của tảng đá. Song càng lấy và càng đào sâu xuống, phần chìm của tảng đá càng lớn. Với khối lượng đá đã chẻ thành những viên đá nhỏ thì thấy rằng khối lượng đó đủ sức để xây dựng được cả nhà thờ!

Được biết nhà thờ này có diện tích mặt nền 250m2 và nhờ có vật liệu tại chỗ, tốc độ xây dựng khá nhanh, chỉ trong vòng 3 tháng là hòan tất.

Để đánh dấu chỗ tảng đá nói trên, giáo dân đã làm ở đó một cái hồ nước nhỏ với diện tích bằng đúng phần nổi của tảng đá.

Từ đó đến nay khách bộ hành và du lịch nếu có dịp qua đây thường ghé vào nhà thờ này để tham quan chuyện lạ.

Mặt bên nhà thờ Ngô Sơn


Bàn thờ bằng đá


Tên nhà thờ


Nguyễn Thụ Nhân / Phan Tiến Hùng