Cha Federico Lombardi, giám đốc Văn phòng Báo chí Vatican từ năm 2006 đến năm 2016, nói rằng Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô XVI đã sẵn sàng cho “cuộc gặp gỡ chung cuộc” với Chúa.

Vị linh mục Dòng Tên đã đưa ra nhận định này trong một cuộc phỏng vấn với tờ Avvenire, nghĩa là Tương Lai, là tờ báo của các giám mục Ý, nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 sắp tới của ngài, sẽ được cử hành vào ngày 29 tháng 8.

Trong cuộc phỏng vấn được công bố ngày 22 tháng 8, vị linh mục, đồng thời là bề trên tỉnh Dòng Tên Ý và giám đốc Trung tâm Truyền hình Vatican, kể lại rằng ngài đã có thể đồng hành với Đức Bênêđíctô XVI trong gần như toàn bộ triều đại giáo hoàng của vị Giáo Hoàng người Đức, từ năm 2006 cho đến khi ngài từ chức khỏi sứ vụ mục tử toàn thể Hội Thánh vào tháng 2 năm 2013. “

Cha Lombardi nhấn mạnh rằng Đức Bênêđíctô XVI “là một nhà thông thái” và sẽ định nghĩa ngài là “một nhà thần học giáo hoàng với những ý tưởng rất rõ ràng.”

Linh mục Dòng Tên cũng cho biết một đức tính tuyệt vời của vị giáo hoàng là “sự khiêm tốn”. Trong các cuộc trò chuyện với tôi, ngài luôn nói bằng tiếng Ý chứ không phải tiếng Đức, một ngôn ngữ mà Cha Lombardi đã học khi ngài học thần học ở Frankfurt, nơi ngài được thụ phong năm 1972.

Đức Bênêđíctô chỉ đôi khi nói bằng tiếng Đức, khi nói chuyện với thư ký của ngài, là Đức Tổng Giám Mục Georg Gänswein, và, Cha Lombardi nói, “ngài lặp lại những điều tương tự với tôi bằng tiếng Ý,” mặc dù điều đó không cần thiết, vì chính Cha Lombardi hiểu được tiếng Đức.

Cuộc gặp tháng 5 của Ngài với Bênêđíctô XVI

Cha Lombardi cho biết lần cuối cùng ngài có cuộc gặp gỡ với Đức Bênêđíctô XVI là “vào ngày 7 tháng 5, để nói cho ông biết tin tức về giải thưởng của quỹ Bênêđíctô XVI.”

Đức Bênêđíctô XVI, đã bước sang tuổi 95 vào tháng 4, “vẫn giữ được tinh thần minh mẫn đáng kể,” theo lời cha Lombardi. Ngài có một trí nhớ thực sự đáng chú ý và khả năng kết nối các sự kiện một cách đáng khâm phục so với những người ở lứa tuổi của ngài.”

Vị Tu sĩ Dòng Tên cũng nói rằng sau khi được gặp gỡ Đức Bênêđíctô XVI, vị Giáo Hoàng người Đức đã để lại trong ngài “ý tưởng về một người đàn ông, mặc dù mỏng manh, nhưng vẫn có thể truyền đạt sự thanh thản, lòng biết ơn, với một đời sống cầu nguyện mãnh liệt.”

Vị linh mục nói thêm: “Ngài luôn nói lời tạm biệt và mang lại cho bạn một nụ cười đẹp và cảm thấy sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ chung cuộc với Chúa.”
Source:National Catholic Register