Ở lại với Chúa
GIỜ CHẦU THỨ NĂM TUẦN THÁNH
(Sau Thánh Lễ Tiệc Ly)
02/4/2025
1. Khai mạc
Người dẫn đọc:
Kính thưa cộng đoàn, trong đêm cực thánh này, chúng ta cùng ở lại với Chúa Giêsu nơi vườn Cây Dầu. Đây là giờ phút Chúa bước vào cuộc khổ nạn vì yêu thương nhân loại. Người đã mời gọi các môn đệ: “Anh em hãy ở lại đây và canh thức với Thầy.” Giờ đây, chúng ta cùng đáp lại lời mời ấy.
Hát bài: “Con thờ lạy Chúa” – Hoài Chiên
1. Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong phép thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh. Nuôi hồn con tháng ngày, cho lòng con vui say. Dâng Chúa nhân lành khúc hoan ca tràn đầy.
ÐK: Lòng con hân hoan mến tin ngợi ca. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ơn Chúa giúp con mau vượt qua. Hiệp thông tin yêu thế nhân gần xa. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.
2. Nay ngự trong phép mầu,Chúa vì ơn thương mến, ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày, thương đoàn con yếu đuối, xin Chúa tha tội lỗi xưa nay tràn đầy.
Thinh lặng ngắn
2. Lời Chúa
Tin Mừng (Mt 26, 36-46)
(Có thể phân vai đọc)
Chúa Giêsu cùng đi với các ông đến một chỗ gọi là Ghếtsêmani … Người bảo các ông: “Linh hồn Thầy buồn sầu đến nỗi chết được; các con hãy ở lại đây và thức với Thầy”. Tiến xa hơn một chút, Người sấp mặt xuống, cầu nguyện và nói: “Lạy Cha, nếu được, xin cho Con khỏi chén này! Nhưng đừng như ý Con muốn, một theo ý Cha muốn”. Người trở lại cùng các môn đệ và thấy các ông đang ngủ, liền nói với Phêrô: “Chẳng lẽ các con không thức cùng Thầy được lấy một giờ ư? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi lâm cơn cám dỗ: vì tinh thần thì lanh lẹ, nhưng xác thịt thì yếu đuối”. Rồi Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai mà rằng: “Lạy Cha, nếu chén này không thể qua đi được mà Con phải uống, thì xin theo ý Cha”. Ðoạn Người trở lại và thấy các ông còn ngủ…”.
Hát bài: NẾU CÓ THỂ – Lm. Kim Long:
ĐK: Lạy Cha nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này. Đừng theo như ý Con một xin vâng ý Cha đã định trước muôn đời.
1. Cha không nhận lễ toàn thiêu, không ưng thuận chiên bò hy tế. Thì nay Con đến để làm theo ý Cha, hiến dâng trót cuộc đời.
2. Bao công việc vui lòng Cha, Con thi hành vuông tròn mau mắn. Vì Con không đến để làm theo ý Con, những theo ý Cha vẹn toàn.
3. Sao Cha đành tâm bỏ Con, khi quân thù tư bề xông đánh. Này đây Con phó dâng ở trong tay Cha, trót cả tấm linh hồn.
3. Suy niệm 1: Nỗi cô đơn của Chúa
Chúa Giêsu bước vào vườn Ghếtsêmani với nỗi cô đơn sâu thẳm. Người không chỉ sợ đau khổ thể xác, nhưng còn gánh lấy tội lỗi toàn nhân loại. Điều làm Ngài đau đớn hơn cả là: Các môn đệ ngủ quên. Người thân tín không hiểu. Con người mọi thời vẫn dửng dưng trước tình yêu Thiên Chúa.
Chúng ta được dẫn vào vườn Ghếtsêmani gặp Chúa Giêsu đang thổn thức trong nỗi cô đơn sâu thẳm. Sau khi trao ban chính Mình và Máu Người, Chúa không tìm vinh quang, nhưng bước vào một đêm tối của tâm hồn. Người mang theo các môn đệ, nhưng rồi lại phải đối diện một mình.
Chúa tâm sự với các môn đệ: “Linh hồn Thầy buồn sầu đến nỗi chết được.” (Mt 26, 38) Đây là tâm tình của người đang chịu đựng nỗi cô đơn tột cùng. Chúa Giêsu biết rõ điều sắp xảy đến cho mình là: sự phản bội, chối từ, đau khổ và nhất là cái chết. Trong giây phút ấy, Người khao khát có ai đó ở bên cạnh để chia sẻ, đỡ nâng. Người chỉ xin một điều rất nhỏ: “Các con hãy ở lại đây và thức với Thầy.” (Mt 26, 38)
Thế nhưng, điều Chúa nhận lại là sự ngủ quên. Ba lần Người trở lại, ba lần thấy các môn đệ không thể thức nổi. Nỗi cô đơn của Chúa không đến từ kẻ thù, mà đến từ chính những môn sinh thân yêu nhất. Họ không cố ý bỏ rơi, nhưng sự yếu đuối và vô tâm đã khiến họ không thể đồng hành với Thầy trong giờ phút quyết định.
Trong cơn cô đơn ấy, Chúa Giêsu quay về với Chúa Cha: “Nhưng đừng như ý Con muốn, một theo ý Cha muốn.” (Mt 26, 39) Đây là đỉnh cao của tình yêu và sự phó thác. Dù cô đơn, Chúa không khép mình lại, nhưng mở lòng ra trong niềm tín thác trọn vẹn. Chính trong sự cô đơn, tình yêu của Người càng trở nên trọn vẹn hơn.
Giờ đây, trước Thánh Thể, Chúa vẫn đang lặp lại lời mời gọi năm xưa: “Con có thể ở lại với Thầy một giờ không?” Nhưng bao lần chúng ta cũng giống như các môn đệ, mệt mỏi, phân tâm, và ngủ quên trước tình yêu. Chúng ta để Chúa một mình trong nhà tạm, để Người tiếp tục cô đơn giữa thế gian.
Lạy Chúa Giêsu, trong giờ chầu này, con xin ở lại. Không phải vì con mạnh mẽ, nhưng vì con biết Chúa đang cần một tấm lòng. Xin tha thứ cho những lần con đã “ngủ quên” trước lời mời gọi của Chúa. Xin cho con biết tỉnh thức, biết yêu mến, và biết ở lại với Chúa, để nỗi cô đơn của Chúa được sưởi ấm bằng sự hiện diện nhỏ bé nhưng chân thành của con.
Thinh lặng (2–3 phút)
Người dẫn đọc: Chúng ta: đừng có “ngủ quên” trước lời mời gọi của Chúa không? Đừng có thờ ơ với đời sống cầu nguyện? Và đừng có bỏ Chúa trong những lúc khó khăn?
Hát bài: Lắng nghe Lời Chúa
1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?’
ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.
4. Suy niệm 2: Vâng theo ý Cha
“Lạy Cha, nếu chén này không thể qua đi được mà Con phải uống, thì xin theo ý Cha” (Mt 26, 42)
Đây là lời cầu nguyện đẹp nhất của Chúa Giêsu. Trong đau khổ, Người vẫn chọn vâng phục. Chúa không trốn tránh thập giá, Người đón nhận vì yêu.
Chúng ta vừa nghe lời “theo ý Cha” của Chúa Giêsu trong đau đớn và cô quạnh tột cùng của kiếp phận làm người và làm con Chúa. Sau khi trao ban chính Mình và Máu Người, Chúa không đi tìm sự an ủi, nhưng đi vào cầu nguyện, đối diện với chén đắng của khổ nạn đang chờ đợi.
“Linh hồn Thầy buồn sầu đến nỗi chết được.” (Mt 26, 38) Chúa Giêsu không che giấu nỗi sợ hãi rất con người của mình. Người cảm nhận rõ ràng sự nặng nề của đau khổ, sự cô đơn khi các môn đệ không thể thức cùng Người. Trong giây phút ấy, Chúa đã thưa với Chúa Cha: “Lạy Cha, nếu chén này không thể qua đi được mà Con phải uống” (Mt 26, 42). Đó là lời cầu xin rất thật, rất người. Nhưng Chúa không dừng lại ở đó. Người tiếp tục: “Thì xin theo ý Cha muốn.” (Mt 26, 42)
Chính lời cầu nguyện này trở thành đỉnh cao của sự vâng phục. Vâng theo ý Cha không phải là chối bỏ cảm xúc, cũng không phải là cam chịu cách mù quáng, nhưng là đặt trọn niềm tin vào tình yêu và kế hoạch của Thiên Chúa, ngay cả khi con đường phía trước đầy đau khổ. Chúa Giêsu đã chọn ý Cha, dù điều đó dẫn Người đến thập giá.
Trong giờ chầu này, chúng ta được mời gọi nhìn lại đời sống mình. Biết bao lần chúng ta cầu nguyện, nhưng lại chỉ tìm ý riêng hơn là ý Chúa. Khi gặp thử thách, ta dễ nản lòng, than trách, hoặc tìm cách né tránh. Chúng ta muốn theo Chúa, nhưng lại ngại bước vào con đường hy sinh và từ bỏ.
Chúa Giêsu giờ đây hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể, vẫn âm thầm lặp lại lời “theo ý Cha” mỗi ngày vì yêu chúng ta. Người mời gọi chúng ta cũng thưa lên hai tiếng ấy trong chính cuộc sống mình, trong bổn phận hằng ngày, trong những điều trái ý, trong những hy sinh âm thầm.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ phút này, con xin ở lại với Chúa nơi vườn Cây Dầu. Xin cho con biết học nơi Chúa lời cầu nguyện phó thác. Dù con yếu đuối và sợ hãi, xin dạy con biết thưa: “theo ý Cha.” Xin cho con can đảm bước theo thánh ý Chúa mỗi ngày, để đời con trở thành lời “xin vâng” sống động, dâng lên Chúa như của lễ tình yêu.
Thinh lặng (2–3 phút)
Người dẫn đọc: Chúng ta: Khi gặp thử thách, tôi phản ứng thế nào? Chúng ta có tin rằng ý Chúa luôn là điều tốt nhất? Và nhất là có dám nói “theo ý Cha” như Chúa không?
Hát bài: NẾU CÓ THỂ – Lm. Kim Long
ĐK: Lạy Cha nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này. Đừng theo như ý Con một xin vâng ý Cha đã định trước muôn đời.
1. Cha không nhận lễ toàn thiêu, không ưng thuận chiên bò hy tế. Thì nay Con đến để làm theo ý Cha, hiến dâng trót cuộc đời.
2. Bao công việc vui lòng Cha, Con thi hành vuông tròn mau mắn. Vì Con không đến để làm theo ý Con, những theo ý Cha vẹn toàn.
3. Sao Cha đành tâm bỏ Con, khi quân thù tư bề xông đánh. Này đây Con phó dâng ở trong tay Cha, trót cả tấm linh hồn.
5. Suy niệm 3: Canh thức với Chúa
“Chẳng lẽ các con không thức cùng Thầy được lấy một giờ sao?” (Mt 26, 40) Lời trách nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương. Chúa vẫn đang chờ đợi chúng ta hôm nay. Trong Nhà Tạm. Nơi người nghèo. Và những người đau khổ quanh ta. Canh thức không chỉ là thức, mà là hiện diện với tình yêu.
Trong bầu khí thánh thiêng của Giờ Chầu sau Thánh Lễ Tiệc Ly, Lời Chúa dẫn chúng ta vào vườn Ghếtsêmani, nơi Chúa Giêsu tha thiết mời gọi: “Các con hãy ở lại đây và thức với Thầy.” Đó không chỉ là lời nói với các môn đệ năm xưa, mà còn là lời mời gọi mỗi người chúng ta hôm nay.
Canh thức với Chúa trước hết là ở lại với Người. Trong giây phút tâm hồn Chúa “buồn sầu đến nỗi chết được”. Người không tìm kiếm những điều lớn lao, nhưng chỉ mong có ai đó hiện diện, chia sẻ và đồng hành. Thế nhưng, các môn đệ, những người thân tín nhất, lại không thể thức nổi. Sự mệt mỏi, yếu đuối đã khiến họ ngủ quên, bỏ lại Thầy một mình trong giờ phút đau thương nhất.
Hình ảnh ấy phản chiếu chính đời sống chúng ta. Biết bao lần Chúa mời gọi chúng ta ở lại với Người trong cầu nguyện, trong Thánh Thể, nhưng chúng ta lại dễ dàng “ngủ quên” trong sự bận rộn, lo toan, hay thậm chí là dửng dưng. Chúng ta có thể ở gần Chúa, nhưng tâm hồn lại xa Chúa. Chúng ta có thể hiện diện nơi nhà thờ, nhưng trái tim lại không thực sự tỉnh thức.
Canh thức với Chúa không chỉ là không ngủ, mà là một thái độ sống: tỉnh thức trước cám dỗ, nhạy bén trước tiếng Chúa, và trung thành trong tình yêu. Chúa Giêsu đã canh thức trong cầu nguyện, phó thác trọn vẹn cho Chúa Cha: “Nhưng đừng như ý Con muốn, một theo ý Cha muốn.” Người mời gọi chúng ta cũng canh thức như vậy, canh thức để không rơi vào thử thách, canh thức để nhận ra thánh ý Chúa trong từng biến cố của đời sống.
Trong giờ chầu này, Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn đang chờ đợi. Người không ngừng hỏi mỗi người chúng ta: “Con có thể thức với Thầy một giờ không?” Đó là một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương. Chúa không ép buộc, nhưng mong chờ sự đáp trả tự do của chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, con xin ở lại với Chúa trong giờ phút này. Xin đánh thức tâm hồn con khỏi sự u mê và nguội lạnh. Xin cho con biết yêu mến giờ cầu nguyện, biết khao khát được ở gần Chúa. Dù con yếu đuối, xin cho con vẫn trung thành canh thức với Chúa, để sự hiện diện nhỏ bé của con trở thành niềm an ủi cho Trái Tim Chúa. Và xin cho đời con luôn là một hành trình tỉnh thức trong tình yêu và ân sủng của Ngài.
Thinh lặng (ít phút)
Người dẫn đọc: Mỗi người chúng ta tự hỏi: Tôi dành bao nhiêu thời gian cho Chúa? Tôi có thực sự “ở lại” với Chúa không? Tôi có nhận ra Chúa nơi người khác không?
Hát: Thầy ở lại – Trần Anh Linh
1) Thầy sẽ ở lại, ở lại ở cùng anh em. Thầy sẽ ở lại mọi ngày cho đến tận thế. Thầy sẽ ở lại, ở lại ở cùng anh em. Thầy sẽ ở lại mọi ngày cho đến muôn đời.
2) Trời đất sẽ qua nhưng lời Thầy chẳng qua đâu. Trời đất đổi dời, lời Thầy còn mãi ngàn sau. Luôn vững tin Thầy dẫu cuộc đời nhiều truân chuyên. Luôn vững tin Thầy một lòng chiến đấu vững bền.
3) Hãy đem Tin Mừng đến cho ngàn dân muôn nước. Hãy mau lên đường truyền đạt tin vui hồng phúc. Hãy đi kêu mời các dân nhận ơn cứu rỗi. Hãy đi quy tụ mọi người trong nước Chúa Trời.
ĐK. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, bạn hãy ký thác mọi sự cho Người. Vì Chúa hằng ghi nhớ Giao ước xưa. Tình Chúa bền vững đến muôn đời.
6. Kinh nguyện
Kinh Lạy Cha
Kinh Tin Kính
Lời cầu (có thể đọc luân phiên):
1. Xin cho Hội Thánh luôn trung thành với Chúa trong mọi thử thách.
Đ/: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
2. Xin cho các linh mục biết sống trọn vẹn ơn gọi phục vụ.
Đ/: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
3. Xin cho những người đang đau khổ, cô đơn được Chúa nâng đỡ.
Đ/: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
4. Xin cho mỗi người chúng con biết canh thức và cầu nguyện.
Đ/: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Tổng nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, yêu mến và tạ ơn Chúa. Xin cho chúng con biết ở lại với Chúa trong mọi hoàn cảnh, biết vâng theo thánh ý Chúa, và trung thành cho đến cùng. Amen.
7. Kết thúc (5 phút)
Hát kết: Tantum Ergo” hoặc “Con thờ lạy Chúa”
Lời nguyện kết:
Lạy Chúa Giêsu, trong đêm thánh này, xin cho chúng con biết thức với Chúa, biết yêu như Chúa, và bước theo Chúa trên con đường thập giá, để được cùng Chúa sống lại vinh quang. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
GIỜ CHẦU THỨ NĂM TUẦN THÁNH
(Sau Thánh Lễ Tiệc Ly)
02/4/2025
1. Khai mạc
Người dẫn đọc:
Kính thưa cộng đoàn, trong đêm cực thánh này, chúng ta cùng ở lại với Chúa Giêsu nơi vườn Cây Dầu. Đây là giờ phút Chúa bước vào cuộc khổ nạn vì yêu thương nhân loại. Người đã mời gọi các môn đệ: “Anh em hãy ở lại đây và canh thức với Thầy.” Giờ đây, chúng ta cùng đáp lại lời mời ấy.
Hát bài: “Con thờ lạy Chúa” – Hoài Chiên
1. Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong phép thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh. Nuôi hồn con tháng ngày, cho lòng con vui say. Dâng Chúa nhân lành khúc hoan ca tràn đầy.
ÐK: Lòng con hân hoan mến tin ngợi ca. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ơn Chúa giúp con mau vượt qua. Hiệp thông tin yêu thế nhân gần xa. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.
2. Nay ngự trong phép mầu,Chúa vì ơn thương mến, ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày, thương đoàn con yếu đuối, xin Chúa tha tội lỗi xưa nay tràn đầy.
Thinh lặng ngắn
2. Lời Chúa
Tin Mừng (Mt 26, 36-46)
(Có thể phân vai đọc)
Chúa Giêsu cùng đi với các ông đến một chỗ gọi là Ghếtsêmani … Người bảo các ông: “Linh hồn Thầy buồn sầu đến nỗi chết được; các con hãy ở lại đây và thức với Thầy”. Tiến xa hơn một chút, Người sấp mặt xuống, cầu nguyện và nói: “Lạy Cha, nếu được, xin cho Con khỏi chén này! Nhưng đừng như ý Con muốn, một theo ý Cha muốn”. Người trở lại cùng các môn đệ và thấy các ông đang ngủ, liền nói với Phêrô: “Chẳng lẽ các con không thức cùng Thầy được lấy một giờ ư? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi lâm cơn cám dỗ: vì tinh thần thì lanh lẹ, nhưng xác thịt thì yếu đuối”. Rồi Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai mà rằng: “Lạy Cha, nếu chén này không thể qua đi được mà Con phải uống, thì xin theo ý Cha”. Ðoạn Người trở lại và thấy các ông còn ngủ…”.
Hát bài: NẾU CÓ THỂ – Lm. Kim Long:
ĐK: Lạy Cha nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này. Đừng theo như ý Con một xin vâng ý Cha đã định trước muôn đời.
1. Cha không nhận lễ toàn thiêu, không ưng thuận chiên bò hy tế. Thì nay Con đến để làm theo ý Cha, hiến dâng trót cuộc đời.
2. Bao công việc vui lòng Cha, Con thi hành vuông tròn mau mắn. Vì Con không đến để làm theo ý Con, những theo ý Cha vẹn toàn.
3. Sao Cha đành tâm bỏ Con, khi quân thù tư bề xông đánh. Này đây Con phó dâng ở trong tay Cha, trót cả tấm linh hồn.
3. Suy niệm 1: Nỗi cô đơn của Chúa
Chúa Giêsu bước vào vườn Ghếtsêmani với nỗi cô đơn sâu thẳm. Người không chỉ sợ đau khổ thể xác, nhưng còn gánh lấy tội lỗi toàn nhân loại. Điều làm Ngài đau đớn hơn cả là: Các môn đệ ngủ quên. Người thân tín không hiểu. Con người mọi thời vẫn dửng dưng trước tình yêu Thiên Chúa.
Chúng ta được dẫn vào vườn Ghếtsêmani gặp Chúa Giêsu đang thổn thức trong nỗi cô đơn sâu thẳm. Sau khi trao ban chính Mình và Máu Người, Chúa không tìm vinh quang, nhưng bước vào một đêm tối của tâm hồn. Người mang theo các môn đệ, nhưng rồi lại phải đối diện một mình.
Chúa tâm sự với các môn đệ: “Linh hồn Thầy buồn sầu đến nỗi chết được.” (Mt 26, 38) Đây là tâm tình của người đang chịu đựng nỗi cô đơn tột cùng. Chúa Giêsu biết rõ điều sắp xảy đến cho mình là: sự phản bội, chối từ, đau khổ và nhất là cái chết. Trong giây phút ấy, Người khao khát có ai đó ở bên cạnh để chia sẻ, đỡ nâng. Người chỉ xin một điều rất nhỏ: “Các con hãy ở lại đây và thức với Thầy.” (Mt 26, 38)
Thế nhưng, điều Chúa nhận lại là sự ngủ quên. Ba lần Người trở lại, ba lần thấy các môn đệ không thể thức nổi. Nỗi cô đơn của Chúa không đến từ kẻ thù, mà đến từ chính những môn sinh thân yêu nhất. Họ không cố ý bỏ rơi, nhưng sự yếu đuối và vô tâm đã khiến họ không thể đồng hành với Thầy trong giờ phút quyết định.
Trong cơn cô đơn ấy, Chúa Giêsu quay về với Chúa Cha: “Nhưng đừng như ý Con muốn, một theo ý Cha muốn.” (Mt 26, 39) Đây là đỉnh cao của tình yêu và sự phó thác. Dù cô đơn, Chúa không khép mình lại, nhưng mở lòng ra trong niềm tín thác trọn vẹn. Chính trong sự cô đơn, tình yêu của Người càng trở nên trọn vẹn hơn.
Giờ đây, trước Thánh Thể, Chúa vẫn đang lặp lại lời mời gọi năm xưa: “Con có thể ở lại với Thầy một giờ không?” Nhưng bao lần chúng ta cũng giống như các môn đệ, mệt mỏi, phân tâm, và ngủ quên trước tình yêu. Chúng ta để Chúa một mình trong nhà tạm, để Người tiếp tục cô đơn giữa thế gian.
Lạy Chúa Giêsu, trong giờ chầu này, con xin ở lại. Không phải vì con mạnh mẽ, nhưng vì con biết Chúa đang cần một tấm lòng. Xin tha thứ cho những lần con đã “ngủ quên” trước lời mời gọi của Chúa. Xin cho con biết tỉnh thức, biết yêu mến, và biết ở lại với Chúa, để nỗi cô đơn của Chúa được sưởi ấm bằng sự hiện diện nhỏ bé nhưng chân thành của con.
Thinh lặng (2–3 phút)
Người dẫn đọc: Chúng ta: đừng có “ngủ quên” trước lời mời gọi của Chúa không? Đừng có thờ ơ với đời sống cầu nguyện? Và đừng có bỏ Chúa trong những lúc khó khăn?
Hát bài: Lắng nghe Lời Chúa
1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?’
ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.
4. Suy niệm 2: Vâng theo ý Cha
“Lạy Cha, nếu chén này không thể qua đi được mà Con phải uống, thì xin theo ý Cha” (Mt 26, 42)
Đây là lời cầu nguyện đẹp nhất của Chúa Giêsu. Trong đau khổ, Người vẫn chọn vâng phục. Chúa không trốn tránh thập giá, Người đón nhận vì yêu.
Chúng ta vừa nghe lời “theo ý Cha” của Chúa Giêsu trong đau đớn và cô quạnh tột cùng của kiếp phận làm người và làm con Chúa. Sau khi trao ban chính Mình và Máu Người, Chúa không đi tìm sự an ủi, nhưng đi vào cầu nguyện, đối diện với chén đắng của khổ nạn đang chờ đợi.
“Linh hồn Thầy buồn sầu đến nỗi chết được.” (Mt 26, 38) Chúa Giêsu không che giấu nỗi sợ hãi rất con người của mình. Người cảm nhận rõ ràng sự nặng nề của đau khổ, sự cô đơn khi các môn đệ không thể thức cùng Người. Trong giây phút ấy, Chúa đã thưa với Chúa Cha: “Lạy Cha, nếu chén này không thể qua đi được mà Con phải uống” (Mt 26, 42). Đó là lời cầu xin rất thật, rất người. Nhưng Chúa không dừng lại ở đó. Người tiếp tục: “Thì xin theo ý Cha muốn.” (Mt 26, 42)
Chính lời cầu nguyện này trở thành đỉnh cao của sự vâng phục. Vâng theo ý Cha không phải là chối bỏ cảm xúc, cũng không phải là cam chịu cách mù quáng, nhưng là đặt trọn niềm tin vào tình yêu và kế hoạch của Thiên Chúa, ngay cả khi con đường phía trước đầy đau khổ. Chúa Giêsu đã chọn ý Cha, dù điều đó dẫn Người đến thập giá.
Trong giờ chầu này, chúng ta được mời gọi nhìn lại đời sống mình. Biết bao lần chúng ta cầu nguyện, nhưng lại chỉ tìm ý riêng hơn là ý Chúa. Khi gặp thử thách, ta dễ nản lòng, than trách, hoặc tìm cách né tránh. Chúng ta muốn theo Chúa, nhưng lại ngại bước vào con đường hy sinh và từ bỏ.
Chúa Giêsu giờ đây hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể, vẫn âm thầm lặp lại lời “theo ý Cha” mỗi ngày vì yêu chúng ta. Người mời gọi chúng ta cũng thưa lên hai tiếng ấy trong chính cuộc sống mình, trong bổn phận hằng ngày, trong những điều trái ý, trong những hy sinh âm thầm.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ phút này, con xin ở lại với Chúa nơi vườn Cây Dầu. Xin cho con biết học nơi Chúa lời cầu nguyện phó thác. Dù con yếu đuối và sợ hãi, xin dạy con biết thưa: “theo ý Cha.” Xin cho con can đảm bước theo thánh ý Chúa mỗi ngày, để đời con trở thành lời “xin vâng” sống động, dâng lên Chúa như của lễ tình yêu.
Thinh lặng (2–3 phút)
Người dẫn đọc: Chúng ta: Khi gặp thử thách, tôi phản ứng thế nào? Chúng ta có tin rằng ý Chúa luôn là điều tốt nhất? Và nhất là có dám nói “theo ý Cha” như Chúa không?
Hát bài: NẾU CÓ THỂ – Lm. Kim Long
ĐK: Lạy Cha nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này. Đừng theo như ý Con một xin vâng ý Cha đã định trước muôn đời.
1. Cha không nhận lễ toàn thiêu, không ưng thuận chiên bò hy tế. Thì nay Con đến để làm theo ý Cha, hiến dâng trót cuộc đời.
2. Bao công việc vui lòng Cha, Con thi hành vuông tròn mau mắn. Vì Con không đến để làm theo ý Con, những theo ý Cha vẹn toàn.
3. Sao Cha đành tâm bỏ Con, khi quân thù tư bề xông đánh. Này đây Con phó dâng ở trong tay Cha, trót cả tấm linh hồn.
5. Suy niệm 3: Canh thức với Chúa
“Chẳng lẽ các con không thức cùng Thầy được lấy một giờ sao?” (Mt 26, 40) Lời trách nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương. Chúa vẫn đang chờ đợi chúng ta hôm nay. Trong Nhà Tạm. Nơi người nghèo. Và những người đau khổ quanh ta. Canh thức không chỉ là thức, mà là hiện diện với tình yêu.
Trong bầu khí thánh thiêng của Giờ Chầu sau Thánh Lễ Tiệc Ly, Lời Chúa dẫn chúng ta vào vườn Ghếtsêmani, nơi Chúa Giêsu tha thiết mời gọi: “Các con hãy ở lại đây và thức với Thầy.” Đó không chỉ là lời nói với các môn đệ năm xưa, mà còn là lời mời gọi mỗi người chúng ta hôm nay.
Canh thức với Chúa trước hết là ở lại với Người. Trong giây phút tâm hồn Chúa “buồn sầu đến nỗi chết được”. Người không tìm kiếm những điều lớn lao, nhưng chỉ mong có ai đó hiện diện, chia sẻ và đồng hành. Thế nhưng, các môn đệ, những người thân tín nhất, lại không thể thức nổi. Sự mệt mỏi, yếu đuối đã khiến họ ngủ quên, bỏ lại Thầy một mình trong giờ phút đau thương nhất.
Hình ảnh ấy phản chiếu chính đời sống chúng ta. Biết bao lần Chúa mời gọi chúng ta ở lại với Người trong cầu nguyện, trong Thánh Thể, nhưng chúng ta lại dễ dàng “ngủ quên” trong sự bận rộn, lo toan, hay thậm chí là dửng dưng. Chúng ta có thể ở gần Chúa, nhưng tâm hồn lại xa Chúa. Chúng ta có thể hiện diện nơi nhà thờ, nhưng trái tim lại không thực sự tỉnh thức.
Canh thức với Chúa không chỉ là không ngủ, mà là một thái độ sống: tỉnh thức trước cám dỗ, nhạy bén trước tiếng Chúa, và trung thành trong tình yêu. Chúa Giêsu đã canh thức trong cầu nguyện, phó thác trọn vẹn cho Chúa Cha: “Nhưng đừng như ý Con muốn, một theo ý Cha muốn.” Người mời gọi chúng ta cũng canh thức như vậy, canh thức để không rơi vào thử thách, canh thức để nhận ra thánh ý Chúa trong từng biến cố của đời sống.
Trong giờ chầu này, Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn đang chờ đợi. Người không ngừng hỏi mỗi người chúng ta: “Con có thể thức với Thầy một giờ không?” Đó là một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương. Chúa không ép buộc, nhưng mong chờ sự đáp trả tự do của chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, con xin ở lại với Chúa trong giờ phút này. Xin đánh thức tâm hồn con khỏi sự u mê và nguội lạnh. Xin cho con biết yêu mến giờ cầu nguyện, biết khao khát được ở gần Chúa. Dù con yếu đuối, xin cho con vẫn trung thành canh thức với Chúa, để sự hiện diện nhỏ bé của con trở thành niềm an ủi cho Trái Tim Chúa. Và xin cho đời con luôn là một hành trình tỉnh thức trong tình yêu và ân sủng của Ngài.
Thinh lặng (ít phút)
Người dẫn đọc: Mỗi người chúng ta tự hỏi: Tôi dành bao nhiêu thời gian cho Chúa? Tôi có thực sự “ở lại” với Chúa không? Tôi có nhận ra Chúa nơi người khác không?
Hát: Thầy ở lại – Trần Anh Linh
1) Thầy sẽ ở lại, ở lại ở cùng anh em. Thầy sẽ ở lại mọi ngày cho đến tận thế. Thầy sẽ ở lại, ở lại ở cùng anh em. Thầy sẽ ở lại mọi ngày cho đến muôn đời.
2) Trời đất sẽ qua nhưng lời Thầy chẳng qua đâu. Trời đất đổi dời, lời Thầy còn mãi ngàn sau. Luôn vững tin Thầy dẫu cuộc đời nhiều truân chuyên. Luôn vững tin Thầy một lòng chiến đấu vững bền.
3) Hãy đem Tin Mừng đến cho ngàn dân muôn nước. Hãy mau lên đường truyền đạt tin vui hồng phúc. Hãy đi kêu mời các dân nhận ơn cứu rỗi. Hãy đi quy tụ mọi người trong nước Chúa Trời.
ĐK. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, bạn hãy ký thác mọi sự cho Người. Vì Chúa hằng ghi nhớ Giao ước xưa. Tình Chúa bền vững đến muôn đời.
6. Kinh nguyện
Kinh Lạy Cha
Kinh Tin Kính
Lời cầu (có thể đọc luân phiên):
1. Xin cho Hội Thánh luôn trung thành với Chúa trong mọi thử thách.
Đ/: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
2. Xin cho các linh mục biết sống trọn vẹn ơn gọi phục vụ.
Đ/: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
3. Xin cho những người đang đau khổ, cô đơn được Chúa nâng đỡ.
Đ/: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
4. Xin cho mỗi người chúng con biết canh thức và cầu nguyện.
Đ/: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Tổng nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, yêu mến và tạ ơn Chúa. Xin cho chúng con biết ở lại với Chúa trong mọi hoàn cảnh, biết vâng theo thánh ý Chúa, và trung thành cho đến cùng. Amen.
7. Kết thúc (5 phút)
Hát kết: Tantum Ergo” hoặc “Con thờ lạy Chúa”
Lời nguyện kết:
Lạy Chúa Giêsu, trong đêm thánh này, xin cho chúng con biết thức với Chúa, biết yêu như Chúa, và bước theo Chúa trên con đường thập giá, để được cùng Chúa sống lại vinh quang. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ