Đức Giáo Hoàng Lêô phát biểu khi viếng thăm: Sứ mệnh của Thánh Cabrini đối với người di cư vẫn cấp thiết trong thời đại ngày nay

Trong chuyến thăm quê hương của Thánh nữ Frances Xavier Cabrini, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhắc lại lòng sùng kính của nữ thánh đối với Thánh Tâm Chúa và nhấn mạnh rằng sự phục vụ của sơ đối với người di cư vẫn là một mẫu gương cho Giáo hội trong thế giới ngày nay.
(Tin Vatican)
Trở về quê hương của một trong những nhà truyền giáo nổi tiếng của Giáo hội, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã bày tỏ lòng kính trọng đối với nữ thánh Frances Xavier Cabrini vào thứ Bảy (20/6/2026), ĐTC trình bày cuộc đời và di sản của nữ thánh như một mẫu gương để giải quyết một trong những thách đố lớn nhất của thế giới hiện đại: vấn đề di cư.
Chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng đến Sant'Angelo Lodigiano, một thị trấn nhỏ ở Lombardy phía nam Milan, là một phần trong chuyến hành trình mục vụ của ngài đến cảng Pavia gần đó. Chuyến viếng thăm này mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt. Chính tại đây, vào năm 1850, nữ thánh Francesca Cabrini được sinh ra trước khi bắt đầu cuộc đời truyền giáo đưa sơ vượt Đại Tây Dương và cuối cùng đến Chicago, nơi sơ qua đời năm 1917. Sơ được phong thánh năm 1946, trở thành vị thánh đầu tiên của Hoa Kỳ và sau này được đặt tên là Thánh bổn mạng của những người di cư.
Trong một khoảnh khắc Chầu Thánh Thể và tôn kính thánh tích trái tim của nữ thánh Cabrini tại Nhà thờ Thánh Antonio Abate và Thánh Francesca Cabrini, Đức Giáo Hoàng Lêô đã suy ngẫm về tầm quan trọng lâu dài của vị thánh đối với Giáo hội ngày nay.
"Tôi đến đây để bày tỏ lòng kính trọng đối với Mẹ Cabrini," Đức Giáo Hoàng nói với các tín hữu quy tụ trong nhà thờ, chào thăm các nhà chức trách dân sự và tôn giáo địa phương, bao gồm cả Đức Giám Mục Maurizio Malvestiti của Lodi.
Mối liên hệ với Chicago

Thánh Cabrini đã trải qua những năm cuối đời ở Chicago, thành phố nơi Đức Giáo Hoàng Lêô XIV sinh ra và lớn lên. Nhắc lại mối liên hệ này, ĐTC cảm ơn người dân Sant'Angelo Lodigiano vì sự đón tiếp nồng hậu và ca ngợi tình cảm sâu sắc mà Giáo hội địa phương luôn dành cho Người kế vị Thánh Phêrô – một tình cảm mà chính Sơ Cabrini đã thể hiện qua điều ĐTC mô tả là lòng tận tụy và vâng phục đặc biệt của sơ đối với Đức Giáo Hoàng.
Khi còn là một nữ tu trẻ, Sơ Cabrini đã mơ ước trở thành một nhà truyền giáo ở Trung Quốc, một ơn gọi được truyền cảm hứng bởi Thánh Phanxicô Xaviê. Tuy nhiên, khi sơ tìm kiếm sự hướng dẫn từ Đức Giáo Hoàng Lêô XIII về hướng đi tương lai của Dòng Nữ tu Truyền giáo Thánh Tâm Chúa Giêsu, câu trả lời lại bất ngờ. Thay vì gửi sơ về phương đông, Đức Giáo Hoàng đã chỉ thị sơ hãy đi "không phải về hướng Đông, mà là về hướng Tây".
Vào thời điểm đó, hàng triệu người Ý đang rời bỏ quê hương để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn ở nước ngoài, đặc biệt là ở châu Mỹ. Được khích lệ bởi Đức Lêô XIII và Thánh Gioan Tẩy giả Scalabrini, một vị tông đồ vĩ đại khác của những người di cư, Sơ Cabrini đã nhận ra trong phong trào di cư này một trong những thách đố mục vụ lớn lao của thời đại.
Đọc dấu chỉ thời đại
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV mô tả quyết định này như một ví dụ sâu sắc về việc đọc hiểu "dấu chỉ thời đại". Mẹ Cabrini hiểu rằng khát vọng truyền giáo của sơ cần được thực hiện không phải ở nơi sơ từng hình dung, mà ở nơi có nhu cầu lớn nhất.
Chuyển sự chú ý sang bối cảnh hiện tại, Đức Giáo Hoàng lưu ý rằng vấn đề di cư vẫn là một trong những thực tế cấp bách nhất mà xã hội và Giáo hội phải đối diện, mặc dù ở một hình thức phức tạp hơn nhiều so với thời của mẹ Cabrini.
"Nếu Mẹ Frances còn sống ngày nay," ngài hỏi, "tâm hồn truyền giáo của mẹ sẽ ra sao? Trái Tim Chúa Kitô sẽ nói gì với trái tim của sơ?"
Câu trả lời, ngài tiếp tục, nằm ở nguồn mạch thiêng liêng đã thúc đẩy mọi khía cạnh trong cuộc đời của mẹ Cabrini: tình yêu của Chúa Kitô được tỏ lộ trong Trái Tim Thánh Tâm của Ngài.
Đức Giáo Hoàng nhắc lại rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dành thông điệp cuối cùng của mình, “Ngài đã yêu thương chúng ta” (Dilexit Nos), cho tình yêu nhân loại và thần thánh được biểu lộ trong Trái Tim Chúa Giêsu. Chính lòng sùng kính đó, ngài nói, là động lực thúc đẩy hoạt động truyền giáo phi thường của mẹ Cabrini. Những chuyến đi, trường học, bệnh viện, trại mồ côi và các tổ chức từ thiện vô số kể của mẹ không chỉ đơn thuần là công tác xã hội mà còn là biểu hiện của một cuộc gặp gỡ sâu sắc với tình yêu của Chúa Kitô.
Trái Tim Chúa Giêsu
Đức Giáo Hoàng cũng nhắc đến tông huấn Dilexi Te của chính mình, trong đó ngài nhấn mạnh chứng nhân của mẹ Cabrini bên cạnh chứng nhân của Thánh Gioan Tẩy Giả Scalabrini. Trích dẫn lời của chính vị thánh, ngài nhắc lại niềm tin của mẹ rằng "không việc gì là quá khó khăn, không vùng đất nào là quá xa xôi, và không người nào là quá tổn thương" vì tình yêu của Trái Tim Chúa Giêsu.
Đứng trước thánh tích trái tim của Mẹ Cabrini, được mang về từ nhà mẹ của dòng ở Codogno gần đó, Đức Giáo Hoàng cho rằng đặc sủng của Mẹ vẫn còn rất phù hợp trong thời đại được đánh dấu bởi làn sóng di dân, sự phân mảnh xã hội và các hình thức nghèo đói mới.
ĐTC hỏi: "Có còn hợp thời cho một đặc sủng truyền giáo dành riêng cho việc phục vụ người di cư không?"
Lời kêu gọi giới trẻ
Đức Giáo Hoàng cũng gửi lời kêu gọi đặc biệt đến giới trẻ, khuyến khích họ khám phá về Mẹ Cabrini thông qua các tác phẩm, thư từ và nhật ký hành trình của Mẹ. Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nói, những ai biết đến câu chuyện của mẹ đều không khỏi bị cuốn hút bởi một người phụ nữ đã kết hợp giữa chiêm niệm và hành động một cách phi thường.
Được bén rễ sâu trong đức tin và đắm chìm trong tình yêu của Chúa Kitô, mẹ Cabrini đã phát triển một năng lực làm việc và sự kiên trì vô song. Cuộc đời mẹ, như Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhận xét, phản ánh tinh thần của Thánh Phaolô.
Được bén rễ sâu trong cầu nguyện và đắm mình trong tình yêu của Chúa Kitô, Mẹ Cabrini đã phát triển một năng lực làm việc và sự kiên trì vô song. Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhận xét rằng cuộc đời của mẹ phản ánh phương châm của Thánh Phaolô mà Hội dòng tu của mẹ đã chọn: "Tôi có thể làm được mọi sự nhờ Đấng ban sức mạnh cho tôi".
Chứng nhân bền bỉ của Mẹ Cabrini
Hướng đến Giáo hội địa phương Lodi, Đức Giáo Hoàng bày tỏ hy vọng rằng Giáo hội sẽ tiếp tục phản ánh các đức tính được thể hiện bởi người nữ tỳ nổi tiếng nhất của mình: tình yêu đối với Chúa Kitô, lòng nhiệt thành truyền giáo, quảng đại đối với người nghèo và trung thành với Tin Mừng.
Ngài cũng liên kết chứng nhân của Mẹ Cabrini với cam kết của Giáo hội đối với tính hiệp nhất, khuyến khích các tín hữu cùng nhau bước đi trong sự hiệp nhất đồng thời tận dụng những ân điển và sứ vụ đa dạng hiện có trong cộng đồng.
Khi kết thúc bài diễn văn của mình, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã cầu nguyện cho các Nữ tu Truyền giáo Thánh Tâm Chúa Giêsu, dòng tu do Mẹ Cabrini thành lập năm 1880 và hiện đang hoạt động trên toàn thế giới. Ngài kêu gọi toàn thể Giáo hội hãy noi gương vị thánh này về cách phục vụ Nước Thiên Chúa giữa dòng lịch sử ngày nay.
Hơn một thế kỷ sau khi bà qua đời, Đức Giáo Hoàng gợi ý rằng thông điệp của Mẹ Cabrini vẫn không thay đổi. Trong một thế giới vẫn còn nhuốm màu của sự di cư, bất ổn và đau khổ của con người, phản ứng của Giáo hội phải tiếp tục bắt đầu từ nơi mà Mẹ đã bắt đầu: trong tình yêu biến đổi của Trái Tim Chúa Kitô.

Trong chuyến thăm quê hương của Thánh nữ Frances Xavier Cabrini, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhắc lại lòng sùng kính của nữ thánh đối với Thánh Tâm Chúa và nhấn mạnh rằng sự phục vụ của sơ đối với người di cư vẫn là một mẫu gương cho Giáo hội trong thế giới ngày nay.
(Tin Vatican)
Trở về quê hương của một trong những nhà truyền giáo nổi tiếng của Giáo hội, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã bày tỏ lòng kính trọng đối với nữ thánh Frances Xavier Cabrini vào thứ Bảy (20/6/2026), ĐTC trình bày cuộc đời và di sản của nữ thánh như một mẫu gương để giải quyết một trong những thách đố lớn nhất của thế giới hiện đại: vấn đề di cư.
Chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng đến Sant'Angelo Lodigiano, một thị trấn nhỏ ở Lombardy phía nam Milan, là một phần trong chuyến hành trình mục vụ của ngài đến cảng Pavia gần đó. Chuyến viếng thăm này mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt. Chính tại đây, vào năm 1850, nữ thánh Francesca Cabrini được sinh ra trước khi bắt đầu cuộc đời truyền giáo đưa sơ vượt Đại Tây Dương và cuối cùng đến Chicago, nơi sơ qua đời năm 1917. Sơ được phong thánh năm 1946, trở thành vị thánh đầu tiên của Hoa Kỳ và sau này được đặt tên là Thánh bổn mạng của những người di cư.
Trong một khoảnh khắc Chầu Thánh Thể và tôn kính thánh tích trái tim của nữ thánh Cabrini tại Nhà thờ Thánh Antonio Abate và Thánh Francesca Cabrini, Đức Giáo Hoàng Lêô đã suy ngẫm về tầm quan trọng lâu dài của vị thánh đối với Giáo hội ngày nay.
"Tôi đến đây để bày tỏ lòng kính trọng đối với Mẹ Cabrini," Đức Giáo Hoàng nói với các tín hữu quy tụ trong nhà thờ, chào thăm các nhà chức trách dân sự và tôn giáo địa phương, bao gồm cả Đức Giám Mục Maurizio Malvestiti của Lodi.
Mối liên hệ với Chicago

Thánh Cabrini đã trải qua những năm cuối đời ở Chicago, thành phố nơi Đức Giáo Hoàng Lêô XIV sinh ra và lớn lên. Nhắc lại mối liên hệ này, ĐTC cảm ơn người dân Sant'Angelo Lodigiano vì sự đón tiếp nồng hậu và ca ngợi tình cảm sâu sắc mà Giáo hội địa phương luôn dành cho Người kế vị Thánh Phêrô – một tình cảm mà chính Sơ Cabrini đã thể hiện qua điều ĐTC mô tả là lòng tận tụy và vâng phục đặc biệt của sơ đối với Đức Giáo Hoàng.
Khi còn là một nữ tu trẻ, Sơ Cabrini đã mơ ước trở thành một nhà truyền giáo ở Trung Quốc, một ơn gọi được truyền cảm hứng bởi Thánh Phanxicô Xaviê. Tuy nhiên, khi sơ tìm kiếm sự hướng dẫn từ Đức Giáo Hoàng Lêô XIII về hướng đi tương lai của Dòng Nữ tu Truyền giáo Thánh Tâm Chúa Giêsu, câu trả lời lại bất ngờ. Thay vì gửi sơ về phương đông, Đức Giáo Hoàng đã chỉ thị sơ hãy đi "không phải về hướng Đông, mà là về hướng Tây".
Vào thời điểm đó, hàng triệu người Ý đang rời bỏ quê hương để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn ở nước ngoài, đặc biệt là ở châu Mỹ. Được khích lệ bởi Đức Lêô XIII và Thánh Gioan Tẩy giả Scalabrini, một vị tông đồ vĩ đại khác của những người di cư, Sơ Cabrini đã nhận ra trong phong trào di cư này một trong những thách đố mục vụ lớn lao của thời đại.
Đọc dấu chỉ thời đại
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV mô tả quyết định này như một ví dụ sâu sắc về việc đọc hiểu "dấu chỉ thời đại". Mẹ Cabrini hiểu rằng khát vọng truyền giáo của sơ cần được thực hiện không phải ở nơi sơ từng hình dung, mà ở nơi có nhu cầu lớn nhất.
Chuyển sự chú ý sang bối cảnh hiện tại, Đức Giáo Hoàng lưu ý rằng vấn đề di cư vẫn là một trong những thực tế cấp bách nhất mà xã hội và Giáo hội phải đối diện, mặc dù ở một hình thức phức tạp hơn nhiều so với thời của mẹ Cabrini.
"Nếu Mẹ Frances còn sống ngày nay," ngài hỏi, "tâm hồn truyền giáo của mẹ sẽ ra sao? Trái Tim Chúa Kitô sẽ nói gì với trái tim của sơ?"
Câu trả lời, ngài tiếp tục, nằm ở nguồn mạch thiêng liêng đã thúc đẩy mọi khía cạnh trong cuộc đời của mẹ Cabrini: tình yêu của Chúa Kitô được tỏ lộ trong Trái Tim Thánh Tâm của Ngài.
Đức Giáo Hoàng nhắc lại rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dành thông điệp cuối cùng của mình, “Ngài đã yêu thương chúng ta” (Dilexit Nos), cho tình yêu nhân loại và thần thánh được biểu lộ trong Trái Tim Chúa Giêsu. Chính lòng sùng kính đó, ngài nói, là động lực thúc đẩy hoạt động truyền giáo phi thường của mẹ Cabrini. Những chuyến đi, trường học, bệnh viện, trại mồ côi và các tổ chức từ thiện vô số kể của mẹ không chỉ đơn thuần là công tác xã hội mà còn là biểu hiện của một cuộc gặp gỡ sâu sắc với tình yêu của Chúa Kitô.
Trái Tim Chúa Giêsu
Đức Giáo Hoàng cũng nhắc đến tông huấn Dilexi Te của chính mình, trong đó ngài nhấn mạnh chứng nhân của mẹ Cabrini bên cạnh chứng nhân của Thánh Gioan Tẩy Giả Scalabrini. Trích dẫn lời của chính vị thánh, ngài nhắc lại niềm tin của mẹ rằng "không việc gì là quá khó khăn, không vùng đất nào là quá xa xôi, và không người nào là quá tổn thương" vì tình yêu của Trái Tim Chúa Giêsu.
Đứng trước thánh tích trái tim của Mẹ Cabrini, được mang về từ nhà mẹ của dòng ở Codogno gần đó, Đức Giáo Hoàng cho rằng đặc sủng của Mẹ vẫn còn rất phù hợp trong thời đại được đánh dấu bởi làn sóng di dân, sự phân mảnh xã hội và các hình thức nghèo đói mới.
ĐTC hỏi: "Có còn hợp thời cho một đặc sủng truyền giáo dành riêng cho việc phục vụ người di cư không?"
Lời kêu gọi giới trẻ
Đức Giáo Hoàng cũng gửi lời kêu gọi đặc biệt đến giới trẻ, khuyến khích họ khám phá về Mẹ Cabrini thông qua các tác phẩm, thư từ và nhật ký hành trình của Mẹ. Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nói, những ai biết đến câu chuyện của mẹ đều không khỏi bị cuốn hút bởi một người phụ nữ đã kết hợp giữa chiêm niệm và hành động một cách phi thường.
Được bén rễ sâu trong đức tin và đắm chìm trong tình yêu của Chúa Kitô, mẹ Cabrini đã phát triển một năng lực làm việc và sự kiên trì vô song. Cuộc đời mẹ, như Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhận xét, phản ánh tinh thần của Thánh Phaolô.
Được bén rễ sâu trong cầu nguyện và đắm mình trong tình yêu của Chúa Kitô, Mẹ Cabrini đã phát triển một năng lực làm việc và sự kiên trì vô song. Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhận xét rằng cuộc đời của mẹ phản ánh phương châm của Thánh Phaolô mà Hội dòng tu của mẹ đã chọn: "Tôi có thể làm được mọi sự nhờ Đấng ban sức mạnh cho tôi".
Chứng nhân bền bỉ của Mẹ Cabrini
Hướng đến Giáo hội địa phương Lodi, Đức Giáo Hoàng bày tỏ hy vọng rằng Giáo hội sẽ tiếp tục phản ánh các đức tính được thể hiện bởi người nữ tỳ nổi tiếng nhất của mình: tình yêu đối với Chúa Kitô, lòng nhiệt thành truyền giáo, quảng đại đối với người nghèo và trung thành với Tin Mừng.
Ngài cũng liên kết chứng nhân của Mẹ Cabrini với cam kết của Giáo hội đối với tính hiệp nhất, khuyến khích các tín hữu cùng nhau bước đi trong sự hiệp nhất đồng thời tận dụng những ân điển và sứ vụ đa dạng hiện có trong cộng đồng.
Khi kết thúc bài diễn văn của mình, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã cầu nguyện cho các Nữ tu Truyền giáo Thánh Tâm Chúa Giêsu, dòng tu do Mẹ Cabrini thành lập năm 1880 và hiện đang hoạt động trên toàn thế giới. Ngài kêu gọi toàn thể Giáo hội hãy noi gương vị thánh này về cách phục vụ Nước Thiên Chúa giữa dòng lịch sử ngày nay.
Hơn một thế kỷ sau khi bà qua đời, Đức Giáo Hoàng gợi ý rằng thông điệp của Mẹ Cabrini vẫn không thay đổi. Trong một thế giới vẫn còn nhuốm màu của sự di cư, bất ổn và đau khổ của con người, phản ứng của Giáo hội phải tiếp tục bắt đầu từ nơi mà Mẹ đã bắt đầu: trong tình yêu biến đổi của Trái Tim Chúa Kitô.