pope-leo-xiv-angelus-castel-gandolfo. Antoine Mekary | ALETEIA


Theo Kathleen N. Hattrup, trong bản tin ngày 12/07/2026 của Aleteia, trước khi chủ trì Kinh Truyền Tin giữa trưa tại Castel Gandolfo, nơi ngài đang nghỉ hè, Đức Giáo Hoàng Leo đã nói về dụ ngôn trong Tin Mừng của Thánh Lễ hôm nay. "Lòng quảng đại của Thiên Chúa đối với chúng ta không phải là ngây thơ mà là khôn ngoan," Đức Giáo Hoàng nói. "Người nhìn thấy trong chúng ta tiềm năng của điều tốt lành mà đôi khi chính chúng ta cũng không nhận ra."

Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu dành thời gian nghỉ lễ để cầu nguyện, cũng như nghỉ ngơi và thư giãn. Ngài nói: "Bằng cách này, chúng ta sẽ trở lại với các hoạt động thường nhật của mình với thân thể và tinh thần được đổi mới."

Mặc dù thời tiết ở Ý rất nóng, nhưng một đám đông lớn người dân địa phương và khách hành hương đã tụ tập xung quanh Đức Thánh Cha.

Sau đây là bản dịch đầy đủ bài suy niệm của ngài:

~

Trong phụng vụ hôm nay, Thánh sử Mát-thêu trình bày cho chúng ta dụ ngôn Người gieo giống (xem Mt 13:1–23), mô tả sự quảng đại và lòng tin mà Thiên Chúa gieo Lời Người vào lòng chúng ta và quyền năng của Người trong chúng ta.

Chính Chúa Giêsu, Ngôi Lời nhập thể, Đấng đã hi sinh mạng sống mình để cứu rỗi chúng ta, là hạt giống mà Chúa Cha tiếp tục gieo khắp thế giới, để nhờ sự chết của Người, Người có thể sinh nhiều hoa trái (xem Ga 12:24). Thật vậy, đôi khi Người thấy nơi chúng ta mảnh đất cứng rắn và không đáp ứng, những lúc khác lại là mảnh đất bị xáo trộn, như con đường mòn, đất đá sỏi, hay bụi gai. Tuy nhiên, cũng có những lúc Người tìm thấy mảnh đất màu mỡ và dễ tiếp nhận, và khi đó những phép lạ của tình yêu được khởi động, có sức mạnh biến đổi mọi thứ — như chính chúng ta chắc chắn đã trải nghiệm trong cuộc sống của mình. Vì lý do này, Chúa Cha không bao giờ ngừng gieo, bởi vì Người biết rằng sức mạnh của tình yêu Người mạnh hơn sự yếu đuối của chúng ta (xem 2 Cô-rinh-tô 12:9-10).

Khi nói về “hạt giống” Lời Chúa, Thánh Gioan Chrysostom hỏi: “Làm sao có thể hợp lý khi gieo hạt giữa gai góc, trên đất đá, hay trên đường mòn? Đối với hạt giống và đất đai, điều đó không hợp lý; nhưng đối với linh hồn và giáo lý, điều đó hoàn toàn đáng khen ngợi” (Bài giảng về Tin Mừng Mát-thêu, 44, 5), bởi vì trong tay Chúa, “đất đá có thể được biến đổi thành đất màu mỡ; con đường không còn bị giẫm đạp hay phơi bày trước mọi người qua đường, mà trở thành đất đai màu mỡ; và gai góc có thể được dọn sạch và hạt giống được an toàn tuyệt đối” (ibid.).

Lòng quảng đại của Chúa đối với chúng ta không phải là ngây thơ mà là khôn ngoan. Ngài nhìn thấy trong chúng ta tiềm năng của điều tốt lành mà đôi khi chính chúng ta không nhận ra. Vì lý do này, Chúa, Đấng thấu hiểu tâm hồn chúng ta hơn chính chúng ta, không bao giờ ngừng tin tưởng vào chúng ta — vào con người chúng ta hiện tại và con người chúng ta có thể trở thành mỗi ngày, nếu chúng ta phó thác bản thân cho Người bằng đức tin.

Như vậy, từ lòng quảng đại và tin tưởng mà với chúng, hạt giống được gieo, và từ sự khiêm nhường và cởi mở mà với chúng, nó được đón nhận, hoa trái của Chúa Thánh Thần lớn lên trong chúng ta và lan tỏa. Thánh Phao-lô dạy rằng đó là “tình yêu thương, niềm vui, sự bình an, lòng kiên nhẫn, lòng nhân từ, lòng tốt, lòng trung tín, sự hiền lành và sự tự chủ” (Gl 5:22). Thế giới chúng ta rất cần những hoa trái này: cần được tràn đầy và được biến đổi bởi chúng!

Vì vậy, chúng ta hãy quyết tâm, đặc biệt là trong những ngày hè nghỉ lễ này, dành thời gian để lắng nghe, đọc và suy niệm Lời Chúa, nhờ đó — cùng với sự nghỉ ngơi và giải trí lành mạnh — vun đắp những khoảnh khắc tĩnh lặng và cầu nguyện đầy ý nghĩa. Bằng cách này, chúng ta sẽ trở lại với các hoạt động thường nhật của mình, được đổi mới cả về thể xác lẫn tinh thần, sẵn sàng loan báo Tin Mừng và ngày càng có khả năng đóng góp vào sự phát triển của Nước Thiên Chúa.

Xin Đức Mẹ Maria, Nữ Vương các Tông đồ và Ngôi sao của việc Truyền giáo, giúp đỡ chúng ta.