1. Đức Giáo Hoàng Lêô XIV được chẩn đoán mắc ung thư phổi sau ca phẫu thuật cắt bỏ một phần phổi phải.
Tòa Thánh cho biết, Giáo hoàng Lêô XIV đã trải qua ca phẫu thuật hôm thứ Ba, xác nhận rằng ngài bị ung thư phổi, và các bác sĩ đã cắt bỏ thùy dưới của phổi phải.
Theo thông báo y tế của Vatican sau ca phẫu thuật, các xét nghiệm đã xác nhận chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến phổi. Thông báo cho biết chẩn đoán này đã được nghi ngờ từ các xét nghiệm trước phẫu thuật và được xác nhận trong quá trình phẫu thuật.
Thông cáo không đề cập đến phương pháp điều trị tiếp theo, và Vatican cho biết các bác sĩ hiện chưa thảo luận về hóa trị hoặc các liệu pháp khác, vì đang phải chờ kết quả của các xét nghiệm khác. Văn phòng báo chí của Vatican lưu ý rằng thông cáo y tế đề cập đến việc cắt bỏ "triệt để" thùy phổi như một dấu hiệu cho thấy các bác sĩ đã loại bỏ tất cả các mô nghi ngờ với hy vọng loại bỏ bất kỳ dấu vết nào còn sót lại của ung thư.
Các hạch bạch huyết của Đức Lêô cũng sẽ được cắt bỏ và xét nghiệm để xác định xem ung thư đã di căn hay chưa, và hiện vẫn chưa có thông tin về kết quả xét nghiệm.
"Ung thư biểu mô tuyến là loại ung thư phổi phổ biến nhất, đồng thời cũng có dự đoán tổng thể tốt nhất," Tiến sĩ Stephen Liu, chuyên gia về ung thư phổi tại Trung tâm Ung thư Toàn diện Lombardi của Đại học Georgetown cho biết. "Mặc dù chúng ta đã biết chẩn đoán, nhưng giờ đây chúng ta cần biết giai đoạn bệnh."
"Bây giờ chúng ta cần biết nó lớn đến mức nào, có bao nhiêu vị trí trong phổi bị ảnh hưởng. Chỉ có một khối u hay nhiều hơn một, và các hạch bạch huyết, chúng có phải là ung thư không?", bác sĩ Liu nói.
Ông cho biết, nếu ung thư đã di căn, cần phải tiến hành thêm các xét nghiệm để xác định phương pháp điều trị phù hợp. Các lựa chọn bao gồm hóa trị, sự kết hợp giữa hóa trị và liệu pháp miễn dịch hoặc liệu pháp tấn công, bao gồm thuốc uống dành cho các loại ung thư cụ thể.
Tòa thánh cho biết ca phẫu thuật đã thành công.
Theo thông báo, vị Giáo Hoàng 71 tuổi đã ở trong phòng mổ khoảng ba giờ. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 90 phút.
"Ca phẫu thuật đã thành công và không có biến chứng nào", thông cáo cho biết, đồng thời nói thêm rằng Đức Giáo Hoàng sau đó đã trở về phòng.
Trước đó cùng ngày, Đức Giáo Hoàng Lêô đã bước vào bệnh viện Gemelli ở Rôma qua cổng chính và vẫy tay chào hàng chục người hâm mộ đã tập trung để đón tiếp ngài. Tòa Thánh cho biết ca phẫu thuật sẽ được thực hiện bởi một nhóm do bác sĩ phẫu thuật lồng ngực trưởng của bệnh viện Gemelli, Tiến sĩ Stefano Margaritora, dẫn đầu.
Vị giáo hoàng người Mỹ đã thể hiện sự minh bạch hiếm thấy về vấn đề sức khỏe nghiêm trọng đầu tiên được công khai trong 17 tháng trị vì của mình. Ngài tiết lộ việc phát hiện ra khối u khu trú trong buổi cầu nguyện trưa Chúa Nhật và thông báo rằng ngài sẽ cho phẫu thuật loại bỏ nó.
Trước ca phẫu thuật, các bác sĩ ung bướu cho biết ngay cả khi khối u hóa ra là ung thư, dự đoán tổng thể của Đức Lêô vẫn sẽ "rất tốt" vì nó đã được loại bỏ ở giai đoạn sớm.
Hôm thứ Hai, Vatican đã hủy bỏ tất cả các buổi tiếp kiến của Đức Giáo Hoàng Lêô cho đến ngày 20 tháng 10.
Mặc dù Gemelli có một căn phòng riêng dành cho Giáo hoàng mà các vị Giáo hoàng trước đây đã sử dụng, hoàn chỉnh với một nhà nguyện riêng trên tầng 10, nhưng trên thực tế, Đức Lêô sẽ ở trong một phòng gần đó vì căn phòng dành cho Giáo hoàng đang được tu sửa, theo văn phòng báo chí của Vatican.
Việc phục hồi có thể cho phép ngài du lịch đến Nam Mỹ vào tháng 11.
Hiện vẫn chưa có thông tin nào về việc Đức Lêô có thể thực hiện chuyến đi Nam Mỹ theo kế hoạch vào tháng tới hay không.
Các bác sĩ chuyên khoa ung thư thường khuyên bệnh nhân không nên đi máy bay trong ba tuần sau phẫu thuật — điều này sẽ cho Đức Giáo Hoàng khoảng thời gian cần thiết để thực hiện chuyến đi dự kiến từ ngày 6 đến 17 tháng 11 tới Uruguay, Á Căn Đình và Peru, tùy thuộc vào quá trình hồi phục của ngài.
Lịch trình hiện tại cho chuyến đi rất tham vọng và dài nhất trong suốt triều Giáo Hoàng của ngài cho đến nay, yêu cầu Đức Giáo Hoàng Lêô phải di chuyển hơn 31.000 km trên hàng chục chuyến bay và hai chuyến trực thăng, cùng với sự thay đổi độ cao đáng kể ở Peru.
"Ngài đã quyết định phẫu thuật sớm để không làm thay đổi kế hoạch cho các chuyến đi nước ngoài trong tương lai, vì vậy không cần phải lo lắng, vì đây không phải là trường hợp khẩn cấp," Hồng Y Kikuchi Tsutomu của Tokyo, người đã gặp Đức Giáo Hoàng Lêô hôm thứ Hai, cho biết.
U nang phổi là một vùng bất thường nhỏ, có kích thước dưới 3 cm, đôi khi xuất hiện trên phim chụp CT ngực hoặc bụng. Thông thường, các phim chụp này được thực hiện để điều tra chấn thương hoặc nhiễm trùng phổi, không liên quan đến sàng lọc ung thư phổi. U nang có thể lành tính hoặc ác tính, và thường thì phẫu thuật cắt bỏ được khuyến cáo để xác định xem đó có phải là ung thư hay không và để điều trị khối u ác tính khi nó vẫn còn khu trú.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã phải vào bệnh viện vì bệnh thương hàn vào năm 1985.
Đây được tường trình lần vào bệnh viện thứ hai của Đức Lêô, người nổi tiếng là người năng động và có sức khỏe tốt, thường xuyên chơi tennis và bơi lội hàng tuần.
Là một linh mục truyền giáo trẻ tuổi, ngài bị mắc bệnh thương hàn vào năm 1985, ngay sau khi đến Chulucanas, Peru. Căn bệnh và thời gian nằm bệnh viện là một bước ngoặt giúp ngài quyết định ở lại trong cảnh nghèo khó và thiếu thốn ở Peru sau khi sống trong điều kiện tương đối thoải mái ở Rôma — một quyết định cuối cùng đã mở đường cho ngài trở thành Giáo hoàng, theo một cuộc phỏng vấn mà Đức Lêô đã dành cho Elise Ann Allen vào năm 2025 cho cuốn "Giáo hoàng Lêô XIV: Tiểu sử".
Theo cuốn sách, Đức Lêô nói rằng ngài đã cầu nguyện với Chúa để được chết thay vì phải chịu đựng nỗi đau "kinh khủng" của cơn sốt. "Tôi được truyền dịch và tôi nói, ‘Nếu đây là khiếu hài hước của Ngài, Chúa ơi, con nghĩ Ngài có thể làm tốt hơn một chút.’"
"Rõ ràng là tôi đã sống sót; tôi đã hồi phục, nhưng đó lại là một khoảnh khắc rất quan trọng đối với tôi, bởi vì nó giống như, ‘À, con đã vượt qua được bệnh tật rồi; con đã thấy được những nhu cầu ở đây là gì — dòng tu, dòng Augustinô, Giáo hội đang nói với con, ‘Chúng tôi cần cha ở đây; hãy tiến lên.’ Tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định đó."
2. Phép lạ Thánh Thể tại Alatri, Italia
Lời chứng thực có thẩm quyền nhất về phép lạ này được tìm thấy trong Sắc lệnh "Fraternitas tuae" (ngày 13 tháng 3 năm 1228) do Đức Giáo Hoàng Grêgôriô IX viết để đáp lại thư của Giám mục Giovanni V của Alatri. Văn bản như sau: "Grêgôriô, Giám mục và Tôi tớ của các Tôi tớ Chúa, gửi đến Giám mục Alatri đáng kính, lời chào và lời chúc phúc Tông đồ. Chúng tôi đã nhận được thư của anh, người anh em thân mến, trong đó anh đã thông báo cho chúng tôi về một thiếu nữ bị một người phụ nữ độc ác lừa dối, sau khi nhận Mình Thánh Chúa từ linh mục, đã ngậm Mình Thánh trong miệng cho đến khi kịp giấu vào khăn. Sau ba ngày, cô phát hiện ra chính Mình Thánh mà cô đã nhận dưới hình bánh đã biến thành thịt, như mọi người đều có thể tận mắt chứng kiến. Vì cả hai người phụ nữ đã khiêm nhường tiết lộ điều này cho anh, nên chúng tôi xin gửi lời chúc phúc đến anh.
Chúng tôi mong muốn được biết ý kiến của các chư huynh đệ về hình phạt nên dành cho họ. Trước hết, chúng tôi hết lòng tạ ơn Đấng luôn hành động theo những cách kỳ diệu, trong trường hợp này Ngài lặp lại phép lạ và tạo ra những điều kỳ diệu mới để kêu gọi những người tội lỗi, cải hóa những kẻ làm điều ác và làm cho những kẻ lạc giáo phải xấu hổ, đồng thời củng cố đức tin vào chân lý của Giáo Hội Công Giáo, duy trì hy vọng và khơi dậy lòng bác ái.
Vì vậy, hỡi người anh em thân mến, qua bức thư tông đồ này, chúng tôi quyết định rằng chư huynh hãy giảm nhẹ hình phạt cho cô gái trẻ, người mà chúng tôi cho rằng đã phạm tội do yếu đuối hơn là do ác ý, nhất là vì có thể tin rằng cô ấy đã ăn năn hối lỗi khi thú nhận tội lỗi của mình. Đối với kẻ xúi giục, người đã dùng sự biến thái của mình để đẩy người phụ nữ trẻ phạm thánh, hãy áp dụng những biện pháp kỷ luật mà chúng tôi cho là thích hợp. Bà ấy cũng nên đến gặp các giám mục gần nhất để có thể khiêm nhường xưng tội, cầu xin tha thứ với lòng thành kính phục tùng." Đức Giáo Hoàng giải thích sự việc này như một dấu hiệu chống lại những lạc giáo lan rộng về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong Thánh Thể và đã tha thứ cho hai người phụ nữ ăn năn. Một huy chương kỷ niệm đã được đúc nhân kỷ niệm 750 năm phép lạ; một mặt thể hiện mặt tiền nhà thờ và hộp đựng thánh tích, mặt kia là tượng bán thân của Đức Giáo Hoàng Grêgôriô IX với sắc lệnh.
Source:MIRACOLIEUCARISTICI
3. U nang phổi là gì? Đức Giáo Hoàng Lêô sẽ trải qua phẫu thuật để loại bỏ khối u.
Hôm Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV thông báo rằng ngài sẽ trải qua phẫu thuật để loại bỏ một "khối u khu trú" được phát hiện trong phổi sau khi được kiểm tra y tế gần đây.
Đức Giáo Hoàng người Mỹ 71 tuổi đã đưa ra thông báo này trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật và dự kiến sẽ trải qua phẫu thuật trong những ngày tới.
Ngài nói: "Các bạn thân mến, trong một số lần khám sức khỏe gần đây, các bác sĩ đã phát hiện một khối u khu trú trong phổi của tôi. Khối u được phát hiện ở giai đoạn rất sớm và nằm ở vị trí rõ ràng. Các bác sĩ cho rằng phẫu thuật là cần thiết. Theo lời khuyên của họ, tôi đã quyết định tiến hành phẫu thuật để loại bỏ nó."
Các nốt phổi là những cụm tế bào nhỏ trong phổi, thường được phát hiện trong các xét nghiệm hình ảnh. Theo Mayo Clinic, hầu hết chúng không phải là ung thư và có thể là mô sẹo từ các bệnh nhiễm trùng phổi trước đó.
Trong một thông điệp ủng hộ, Thủ tướng Ý, Giorgia Meloni, nói: "Tôi muốn bày tỏ với Đức Thánh Cha sự cảm thông cá nhân của tôi và của Chính phủ Ý đối với thử thách mà Ngài phải đối mặt trong những ngày tới."
"Sự điềm tĩnh và thanh thản mà ngài thể hiện khi nói về điều đó trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật hôm nay khiến chúng ta yên tâm. Tôi tin chắc rằng người dân Ý cũng sẽ không ngần ngại thể hiện sự ủng hộ và tình cảm của mình."
Ca phẫu thuật của Giáo hoàng dự kiến diễn ra vào những ngày đầu tuần này và thời gian hồi phục sau phẫu thuật ước tính khoảng một tuần, theo lời ông Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh.
Theo hãng tin Vatican News, ca phẫu thuật dự kiến sẽ diễn ra vào hôm Thứ Ba, 13 Tháng Mười, tại Bệnh viện Gemelli ở Rôma, nơi từng điều trị cho các vị giáo hoàng trước đây, bao gồm cả Đức Giáo Hoàng Phanxicô.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã phải cắt bỏ một phần phổi sau một đợt nhiễm trùng đường hô hấp nghiêm trọng hồi trẻ.
Các nốt phổi là những vùng mô phát triển dày đặc hơn bình thường và thường không gây ra triệu chứng. Mặc dù không phải là hiếm gặp, nhưng chúng cần được đánh giá cẩn thận vì các nốt ung thư sẽ khó điều trị hơn khi bệnh tiến triển.
Tiền sử bệnh lý của bệnh nhân, bao gồm việc sử dụng thuốc lá trong quá khứ và hiện tại, tiếp xúc với radon, các bệnh nhiễm trùng gần đây, tình trạng viêm nhiễm và tiền sử ung thư, đều được đánh giá.
Việc đánh giá rủi ro cũng xem xét vị trí của khối u, cũng như kích thước, tốc độ phát triển, sự tích tụ canxi và liệu các vùng biên có nhẵn, không đều hay sần sùi.
Các khối u nhỏ và không phát triển thường không phải là ung thư.
Nếu khối u phát triển lớn hơn, bệnh nhân sẽ được theo dõi tích cực bằng một loạt các lần chụp chiếu, thường là chụp CT. Các nghiên cứu cho thấy khoảng 95% khối u là lành tính.
Đức Giáo Hoàng được biết đến là người có lối sống năng động, ngài chơi tennis hàng tuần và bơi lội tại khu nghỉ dưỡng mùa hè của Giáo hoàng ở Castel Gandolfo.
Thông báo về tình trạng sức khỏe của ngài được đưa ra trước chuyến đi dự kiến tới Uruguay, Á Căn Đình và Peru từ ngày 6 đến 17 tháng 11. Hiện vẫn chưa rõ liệu cuộc phẫu thuật và thời gian hồi phục có ảnh hưởng đến lịch trình hay không, mặc dù theo hãng tin AP, Đức Giáo Hoàng vẫn dự định thực hiện chuyến đi.
Source:NEWSWEEK