SÁM HỐI MỞ LỐI CUỘC ĐỜI

Chúa Nhật thứ 2 Mùa Vọng luôn vang lên lời mời gọi sám hối. Nhưng sám hối là gì? Phúc Âm cho thấy sám hối không chỉ dừng lại ở việc nhận tội, mà còn phải sinh hoa quả.

1. Nhận tội lỗi. Khi Gioan kêu gọi sám hối thì người ta đã kéo đến thú tội và chịu phép rửa. Phận người yếu đuối, ai cũng ít nhiều đều có tội. Thế nhưng trong thực tế, phản xạ tự nhiên của con người thường là giấu tội, chối tội, chạy tội, đổ tội, chứ ít khi can đảm nhận tội. Người kiêu ngạo không nhận mình có tội. Phải thật lòng khiêm nhường mới dám cúi đầu nhận tội. Và chính khi biết cúi mình xin Chúa thứ tha, ta mới có thể đứng dậy để làm lại cuộc đời.

2. Sinh hoa quả. Sám hối không dừng lại ở việc nhận tội và sửa lỗi, cần phải làm những điều tốt đẹp như Gioan bảo: “Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối.” Gioan còn cảnh báo: “Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi.” Cái cây dù không sâu mọt, không gai góc, nhưng nếu không sinh quả tốt thì vẫn bị loại bỏ. Thế nên, sống không làm hại ai là chưa đủ, sống cần phải làm lành, làm phúc, làm những điều tốt đẹp xây dựng một xã hội “đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị”, mọi người chung sống yêu thương nhau như anh em một nhà.

Sống mà không sám hối thì tâm hồn sẽ cằn cỗi chết dần. Ngược lại, biết nhận tội và sinh hoa quả tốt là dấu hiệu của một sức sống mới đang trào dâng. Chúa Giêsu đang đến tìm kiếm những tâm hồn biết sám hối để vươn lên. Ước gì trong Mùa Vọng này, mỗi người đừng để cái rìu phải chạm đến gốc cây đời mình, nhưng hãy để tình yêu Chúa tưới gội, giúp chúng ta trổ sinh những hoa quả thánh thiện, công bình và yêu thương. Amen.