Ngày 10 tháng 12, đánh dấu kỷ niệm 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra với Nữ tu Lucia của Fatima tại tỉnh Pontevedra, Tây Ban Nha, nơi mà lòng sùng kính Năm ngày Thứ Bảy đầu tháng được tiết lộ.

Sau các cuộc hiện ra của Thiên thần Bồ Đào Nha năm 1916, các cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria với ba em bé chăn cừu — Francisco, Jacinta và Lucia — đã diễn ra ở Fatima vào năm sau đó.

Sau cái chết của hai người em họ vào năm 1919 và 1920, Lucia được đặt dưới sự bảo hộ của giám mục Leiria, người đã bí mật gửi cô đến học tại một trường do các nữ tu Dorothean điều hành ở Porto, Bồ Đào Nha, dưới bí danh Dolores.

Khi tròn 18 tuổi, cô bày tỏ mong muốn gia nhập dòng Carmel không mang giày, nhưng các nữ tu dòng Dorothean đã thuyết phục cô đến tu viện của họ ở Tuy, một thị trấn thuộc vùng Galicia của Tây Ban Nha, phía bắc Bồ Đào Nha.

Vì danh tính của cô không thể được tiết lộ, các nữ tu không thể xác nhận việc học tập cần thiết để cô vào tu viện, vì vậy họ đã gửi cô đến Pontevedra để làm lao động chân tay tại nhà của các nữ tu Dorothean ở đó.

Đức Mẹ Maria yêu cầu bà tiết lộ về lòng sùng kính các ngày Thứ Bảy đầu tháng.

Cảm thấy nản lòng trước tình hình và nghĩ rằng việc trở thành nữ tu dòng Carmel ngày càng trở nên xa vời, vào ngày 10 tháng 12 năm 1925, phòng giam của Lucia được chiếu sáng bởi một ánh sáng siêu nhiên.

“Đức Mẹ, như muốn tiếp thêm can đảm cho tôi, nhẹ nhàng đặt bàn tay đầy tình mẫu tử lên vai phải tôi, đồng thời cho tôi thấy Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ, mà Mẹ đang cầm trong tay kia, được bao quanh bởi những gai nhọn,” người thị kiến sau đó viết.

Vào lúc đó, Chúa Giêsu Hài Đồng, Đấng cũng có mặt ở đó, đã nói với Mẹ rằng: “Hãy thương xót Trái Tim của Mẹ, bị bao phủ bởi những gai nhọn mà những người vô ơn cứ đâm vào từng giây phút, và chẳng có ai làm việc đền bù để gỡ bỏ chúng.”

Đức Mẹ Maria sau đó yêu cầu Lucia tiết lộ về lòng sùng kính Năm Thứ Bảy đầu tiên của tháng, điều mà Mẹ đã từng nói với Lucia, cùng với Jacinta và Francisco, tám năm trước đó ở Fatima:

“Ta hứa sẽ trợ giúp vào giờ chết, với những ơn cần thiết để được cứu rỗi, tất cả những ai, vào ngày thứ Bảy đầu tiên của năm tháng liên tiếp, xưng tội, rước Thánh Thể, đọc năm chục kinh Mân Côi, và ở bên cạnh Ta trong 15 phút để suy niệm 15 mầu nhiệm kinh Mân Côi, với ý định đền bù cho Ta.”

'Và ngươi đã tiết lộ cho thế giới biết điều mà Mẹ Thiên Thượng đã yêu cầu ngươi chưa?'

Năm ngày sau, vào ngày 15 tháng 12 năm 1925, theo lời kể của Lucia, người sau này trở thành nữ tu dòng Carmel vào năm 1949, trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao, bà gặp một cậu bé mà bà muốn dạy cậu kinh Kính Mẹ và khuyên cậu đến nhà nguyện để đọc một đoạn kinh ngắn.

Vài tuần trôi qua và vào tháng 2 năm 1926, Sơ Lucia kể lại rằng bà đã gặp lại cậu bé và hỏi cậu có cầu nguyện với Đức Mẹ Maria như bà đã gợi ý không. Cậu bé quay sang bà và nói: “Và bà đã tiết lộ cho thế giới biết điều mà Mẹ trên trời đã yêu cầu bà chưa?”

Vào lúc đó, cậu bé biến thành “một đứa trẻ rạng rỡ”, và Sơ Lucia tiếp tục trò chuyện với cậu. Cậu bé khăng khăng rằng Sơ nên truyền bá lòng sùng kính đối với các ngày Thứ Bảy đầu tháng vì “nhiều người bắt đầu, nhưng ít người kiên trì đến cùng, và những người kiên trì làm điều đó để nhận được ân sủng đã được hứa hẹn”.

“Những người thành tâm giữ năm Thứ Bảy đầu tháng và đền bù cho Trái Tim Mẹ Thiên Chúa thì làm Ta vui lòng hơn những người giữ mười lăm Thứ Bảy nhưng lại nguội lạnh và thờ ơ,” đứa trẻ nói, khẳng định rằng việc xưng tội không cần phải ngay lập tức, miễn là rước lễ trong trạng thái ân sủng và với ý định đền bù.

Tất cả những sự kiện này đã được Sơ Lucia thuật lại vào năm 1927, sau khi bà đến nhà tạm vào ngày 17 tháng 12 để hỏi cách tiết lộ lòng sùng kính này nếu nó là một phần của bí mật được truyền đạt tại Fatima.

Sơ Lucia kể rằng Chúa Giêsu đã nói với bà một cách dứt khoát: “Con gái ta, hãy viết những gì họ yêu cầu con; và tất cả những gì Đức Trinh Nữ Maria đã mặc khải trong cuộc hiện ra nói về lòng sùng kính này, hãy viết cả xuống nữa. Còn về phần bí mật còn lại, hãy tiếp tục giữ kín.”

Thời gian Sơ Lucia ở Tây Ban Nha

Sơ Lucia cư trú tại Tây Ban Nha từ năm 1925 đến năm 1946. Trong thời gian ở nước này, bà đã viết hồi ký của mình. Khi nền Cộng hòa thứ hai được tuyên bố vào năm 1931, và do tính chất chống tôn giáo của nó, bà đã cải trang thành thường dân và tìm nơi trú ẩn tại Rianxo, một thị trấn cảng cũng thuộc Galicia, tại nhà của nữ tu bề trên của các Nữ tu Dorothean ở Tuy.

Bà cũng đã dành một tháng trên đảo La Toja, nằm ngoài khơi, nơi bà được khuyên nên đến vì bị ốm. Năm 1945, bà đến Santiago de Compostela để tham dự Năm Thánh.

Lòng sùng kính của quần chúng

Các cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria với Sơ Lucia ở Pontevedra chưa được Tòa Thánh chính thức công nhận. Tuy nhiên, giống như các hiện tượng cùng bản chất khác, chúng đã khơi dậy lòng sùng kính trong quần chúng ngay từ những ngày đầu.

Vào những năm 1930, nhưng đặc biệt là những năm 1940, sau Nội chiến Tây Ban Nha, các hoạt động sùng kính và hành hương đến địa điểm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ đã gia tăng, và trong những thập niên tiếp theo, các hiệp hội và dự án giáo xứ đã được thành lập.

Vào những năm cuối thế kỷ 20, nơi này được biết đến với tên gọi Đền thờ các cuộc hiện ra của Đức Mẹ, nhưng đến đầu thế kỷ 21, nó lại đứng trước nguy cơ bị đổ nát, đến mức Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã mua lại khu đất này vào năm 2021 từ Hiệp hội Tông đồ Thế giới Fatima ở Tây Ban Nha và bắt đầu công việc trùng tu.

Năm Thánh tại Pontevedra

Để kỷ niệm trăm năm này, Tòa Thánh đã cho phép cử hành một năm thánh với chủ đề “Đức Mẹ giữ tất cả những điều này trong lòng”, trích từ Phúc Âm theo Thánh Luca.

Tòa Ân xá Tông tòa đã ban phép lành tông đồ và ơn toàn xá, theo các điều kiện thông thường, cho những người hành hương đến thăm Đền thờ Đức Mẹ Hiện Ra ở Pontevedra cho đến ngày 10 tháng 12 năm 2026.


Source:Catholic News Agency