Antoine Mekary / ALETEIA


Matthew Green, trong bản tin Aleteia ngày 17/02/2026, tường trình rằng: Phát biểu trước Học viện Giáo hoàng về Sự sống, Đức Leo XIV nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của tất cả mọi người, cũng như ảnh hưởng của điều này đến lợi ích chung.

Đức Leo XIV lên án “sự bất bình đẳng to lớn” tồn tại trên thế giới về sức khỏe và tuổi thọ khi chào đón các thành viên tham dự phiên họp toàn thể của Học viện Giáo hoàng về Sự sống vào ngày 16 tháng 2 năm 2026. Ngài kêu gọi một cách tiếp cận có tính đến nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe và ưu tiên “lợi ích chung”. Trong bài phát biểu của mình, Đức Giáo Hoàng cũng lên án việc phá hủy các bệnh viện ở các quốc gia đang có xung đột.

Sáng thứ Hai, lần đầu tiên trong triều Giáo hoàng của ngài, Đức Leo XIV đã chính thức gặp gỡ khoảng 160 thành viên – hay “học giả” – của Học viện vì Sự sống. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thành lập cơ quan này vào năm 1994 để bảo vệ giá trị của sự sống con người và phẩm giá của mỗi cá nhân. Cơ quan này, hiện do Đức ông Renzo Pegoraro làm chủ tịch, đang họp tại Rome những ngày này với chủ đề “Sức khỏe cho tất cả: Bền vững và Công bằng”.

Thế giới ngày nay “bị tàn phá bởi các cuộc xung đột, tiêu tốn nguồn lực kinh tế, kỹ thuật và tổ chức khổng lồ trong việc sản xuất vũ khí và các loại thiết bị quân sự khác”. Trong bối cảnh này, người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo đã nhấn mạnh sự cấp bách của việc dành “thời gian, con người và chuyên môn để bảo vệ sự sống và sức khỏe”. Ngài lên án tác động tàn phá của chiến tranh đối với các bệnh viện, mà ngài mô tả là “những cuộc tấn công nghiêm trọng nhất mà bàn tay con người có thể gây ra đối với sự sống và sức khỏe cộng đồng”.

Sự đạo đức giả của những tuyên bố mà không đi kèm hành động để chống lại sự bất bình đẳng

Trong bài phát biểu của ngài, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh “sự phụ thuộc lẫn nhau” giữa sức khỏe của tất cả mọi người và sức khỏe cá nhân, nhắc lại rằng đại dịch COVID-19 đã chứng minh điều này “thậm chí một cách khắc nghiệt vào một số thời điểm”. Ngài nói thêm: Sức khỏe bị ảnh hưởng “bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố, cần được xem xét và đối diện trong tính phức tạp của chúng”.

Vị giáo hoàng người Peru gốc Mỹ đã lên án “sự bất bình đẳng to lớn” về tuổi thọ và chất lượng sức khỏe, đặc biệt là theo “mức thu nhập, trình độ học vấn và khu vực sinh sống”. Ngài nói rằng việc khẳng định “sự sống và sức khỏe là những giá trị cơ bản như nhau đối với tất cả mọi người” là “giả tạo” nếu bỏ qua “các nguyên nhân cấu trúc và chính sách quyết định sự bất bình đẳng”.

“Các vấn đề về sức khỏe ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của cuộc sống”, Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói, đặc biệt đề cập đến môi trường và “các yếu tố sinh thái” liên quan đến lĩnh vực này. Ngài tiếp tục nói, “Sự sống của con người là không thể hiểu được và không thể bền vững nếu thiếu các sinh vật khác”.

Bảo vệ lợi ích chung chống lại lợi ích cá nhân

Trong bài phát biểu của ngài, vị giáo hoàng thứ 267 đã nói dài dòng về việc cổ vũ lợi ích chung, để nó không bị tổn hại “dưới áp lực của các lợi ích cá nhân hoặc quốc gia cụ thể”. Ngài kêu gọi tập trung “không phải ‘vào lợi nhuận trước mắt, mà là vào những gì tốt nhất cho tất cả mọi người’”, bày tỏ mong muốn về một nền văn hóa “có khả năng kết hợp hiệu năng, tình liên đới và công lý”. Lợi ích chung này được duy trì thông qua “việc vun đắp các mối quan hệ gần gũi giữa con người” và thông qua thái độ “quan tâm và hỗ trợ”, ngài giải thích, và chỉ ra rằng trải nghiệm bệnh tật là một trải nghiệm “dễ bị tổn thương”, phổ biến đối với tất cả con người. Theo Đức Giáo Hoàng Leo XIV, chỉ bằng cách này, các hệ thống y tế mới “hiệu quả và bền vững hơn” và “có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu về sức khỏe trong một thế giới có nguồn lực hạn chế”.

Đức Giáo Hoàng khuyến nghị áp dụng tầm nhìn tương tự cho sự hợp tác giữa các tổ chức siêu quốc gia tham gia bảo vệ và thúc đẩy sức khỏe. Trong suốt bài phát biểu, ngài cũng kêu gọi “khôi phục niềm tin vào y học và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe” bằng cách vượt qua “mọi thông tin sai lệch hoặc hoài nghi về khoa học”.

Học viện Giáo hoàng về Sự sống

Thông điệp về việc cổ vũ việc chăm sóc bình đẳng cho sức khỏe và sự sống của tất cả mọi người tương ứng với mục tiêu của Học viện Giáo hoàng về Sự sống. Như đã nêu trong điều lệ (PDF), Học viện tìm cách “bảo vệ và cổ vũ giá trị của sự sống con người và phẩm giá của con người”. Để đạt được điều này, Học viện chịu trách nhiệm nghiên cứu các vấn đề liên quan đến mục tiêu này từ cách tiếp cận liên ngành. Viện cũng phải đào tạo con người trong một nền văn hóa sự sống, và công bố kết quả nghiên cứu và điều tra của mình không chỉ cho các lãnh đạo Giáo hội mà còn cho công chúng nói chung thông qua các phương tiện truyền thông.

Trong sắc lệnh Vitae Mysterium, sắc lệnh mà ngài dùng để thành lập Viện vào năm 1994, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đề cập đến sự cần thiết phải đào sâu vào mọi lĩnh vực tri thức có thể phục vụ cho sự sống con người. Ngài đặc biệt đề cập đến đạo đức sinh học và luật pháp, nhưng nhiệm vụ nền tảng rộng lớn này — được lặp lại trong phiên bản hiện hành của điều lệ — mở ra một chân trời cho bất cứ nghiên cứu có liên quan nào.

Do đó, Viện nghiên cứu các chủ đề đa dạng như danh tính và vị thế của phôi người, trí tuệ nhân tạo, khoa học thần kinh, chỉnh sửa bộ genome người, chăm sóc giảm đau và môi trường.