Đức Giáo Hoàng Leo XIV phong chức linh mục cho một người đàn ông trong Thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican vào ngày 26 tháng 4 năm 2026. | Nguồn ảnh: Daniel Ibáñez/EWTN News


Victoria Cardiel, trong bản tin của EWNTNews ngày 26 tháng 4 năm 2026, tường trình:

THÀNH PHỐ VATICAN, ngày 26 tháng 4 năm 2026 — Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã phong chức cho 10 tân linh mục tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào Chúa nhật, kêu gọi họ hãy giữ cho cánh cửa Giáo hội luôn rộng mở và nhớ rằng sứ mệnh của họ là chào đón, chứ không phải loại trừ.

“Ngày nay hơn bao giờ hết, đặc biệt khi các số liệu thống kê dường như chỉ ra sự chia rẽ giữa con người và Giáo hội, hãy giữ cho cánh cửa luôn rộng mở! Hãy để mọi người vào, và hãy sẵn sàng đi ra ngoài,” Đức Giáo Hoàng nói trong bài giảng Thánh lễ Chúa nhật thứ tư Phục Sinh, còn được gọi là Chúa nhật Mục Tử Nhân Lành.

“Đây là một bí quyết khác cho cuộc đời của các con: các con là một kênh truyền tải, chứ không phải là một bộ lọc,” ngài nói với các tân linh mục.

Tám trong số các linh mục mới được thụ phong cho Giáo phận Roma, nơi Đức Giáo Hoàng là giám mục: Guglielmo Lapenna, Giorgio Larosa, Jos Emanuele Nleme Sabate, Giovanni Emanuele Nunziante Salazar, Antonino Ordine, Yordan Camilo Ramos Medina, Daniele Riscica và Cristian Sguazzino.

Đức Giáo Hoàng cũng thụ phong Armando Roa Núñez, sinh ra ở Mexico và được bổ nhiệm vào Giáo phận Miao ở Ấn Độ, và Selwyn Pinto Loyce, sinh ra ở Ả Rập Xê Út và được bổ nhiệm vào Viện Chúa Cứu Thế, các nhà truyền giáo Idente [ra đi và rao giảng].

Suy ngẫm về Tin Mừng trong đó Chúa Giêsu nói, “Ta là cửa”, Đức Giáo Hoàng Leo nói với các tân linh mục mới hãy xem mình là những người phục vụ nhân loại đau khổ đang chờ đợi sự sống dồi dào.

“Đừng bao giờ che giấu cánh cửa thánh này. Đừng chặn nó; đừng trở thành vật cản đối với những người muốn bước vào,” ngài nói. Trích dẫn lời quở trách của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca, ngài nói thêm: “Các con đã không vào, mà các con còn ngăn cản những người muốn vào.”

Đức Giáo Hoàng nói rằng chức vụ linh mục phải được đánh dấu bằng sự hiệp thông và cởi mở. “Các con thuộc về mọi người và dành cho mọi người!” ngài nói. “Hãy để đây là mục đích cơ bản của sứ mệnh của các con: giữ cho ngưỡng cửa luôn mở và hướng dẫn người khác đến đó, mà không cần dùng quá nhiều lời.”

Đức Giáo Hoàng Leo cũng kêu gọi các ứng viên thụ phong linh mục không nên thu hẹp đời sống Kitô giáo vào các cấu trúc giáo xứ hoặc các nhóm giáo hội.

“Cánh cửa Giáo Hội luôn mở, nhưng không phải để cắt đứt chúng ta khỏi cuộc sống: cuộc sống không kết thúc trong một giáo xứ, trong một hiệp hội, trong một phong trào, trong một nhóm,” ngài nói. “Ai được cứu rỗi đều có thể ‘đi ra và tìm đồng cỏ.’”

“Các anh em thân yêu, hãy đi ra và khám phá văn hóa, con người và cuộc sống!” Đức Giáo Hoàng nói tiếp. “Hãy kinh ngạc trước những điều được Thiên Chúa làm cho sinh sôi nảy nở mà không cần chúng ta gieo trồng.”

Đức Giáo Hoàng cũng nói về đời sống độc thân, so sánh nó với tình yêu của vợ chồng.

“Quả thật, giống như tình yêu vợ chồng, tình yêu thôi thúc đời sống độc thân vì Nước Thiên Chúa cũng cần được gìn giữ và liên tục đổi mới, vì mọi tình cảm chân chính đều trưởng thành và sinh hoa kết trái theo thời gian,” ngài nói.

Ngài nói với các linh mục mới rằng mối liên hệ của họ với Chúa Kitô càng sâu sắc, thì sự thuộc về nhân loại của họ càng “triệt để”, đồng thời nói thêm rằng họ được kêu gọi “không chỉ là những linh mục tốt mà còn là những công dân trung thực, hữu ích, những người xây dựng hòa bình và tình bạn xã hội.”

Đức Giáo Hoàng cảnh báo chống lại nỗi sợ hãi và việc tìm kiếm vật tế thần, nói rằng nhu cầu an ninh ngày nay có thể khiến con người trở nên hung hăng và khiến các cộng đồng khép kín.

“Sự an toàn của các con không nằm ở vai trò mà các con nắm giữ, mà nằm ở cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu cũng như ở sự tham gia của các con, cùng với dân chúng, vào câu chuyện cứu rỗi,” ngài nói.

Các cộng đồng mà các linh mục sẽ được phái đến, ngài nói, đã là những nơi mà Chúa Kitô phục sinh hiện diện.

“Những cộng đồng này cũng sẽ giúp các con trở thành thánh nhân!”, Đức Giáo Hoàng Leo nói. “Về phần các con, hãy giúp họ cùng nhau bước đi, noi theo Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành, để họ trở thành những nơi chốn – những khu vườn – của sự sống, nơi sự sống được đổi mới và chia sẻ với người khác.”

Ngài nói thêm: “Việc tạo điều kiện cho những cuộc gặp gỡ, giúp gắn kết những người lẽ ra sẽ không bao giờ gặp nhau, và hòa giải những sự chia rẽ cũng chính là việc cử hành Thánh Thể và Bí tích Hòa giải. Việc đến với nhau luôn có nghĩa là gieo trồng lại Giáo Hội.”

Sau đó vào Chúa nhật, trước khi dẫn dắt bài hát Regina Coeli từ cửa sổ Cung điện Tông đồ, Đức Giáo Hoàng Leo đã trở lại với hình ảnh Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành và cánh cửa chuồng chiên.

“Chúa Giêsu không đến như một kẻ trộm để cướp đi sự sống và tự do của chúng ta, mà để dẫn dắt chúng ta trên con đường công chính,” ngài nói. “Người không đến để gài bẫy hay lừa dối lương tâm chúng ta, mà để soi sáng nó bằng ánh sáng khôn ngoan của Ngài. Ngài không đến để làm vấy bẩn những niềm vui trần thế của chúng ta, mà để mở ra cho chúng một hạnh phúc trọn vẹn và bền lâu hơn.”

“Những ai phó thác mình cho Người thì không có gì phải sợ,” Đức Giáo Hoàng nói, “vì Người không tước đoạt sự sống của chúng ta, mà đến để ban cho chúng ta sự sống dồi dào.”

Đức Giáo Hoàng Leo kêu gọi các tín hữu hãy cảnh giác về những ai hoặc những gì xâm nhập vào “cánh cửa” tâm hồn họ.

“Những kẻ ‘trộm cắp’ có thể mang nhiều hình dạng,” ngài nói, dẫn chứng những kẻ “đàn áp tự do của chúng ta hoặc không tôn trọng phẩm giá của chúng ta,” cũng như “niềm tin và định kiến,” “những ý tưởng sai lầm,” và “lối sống hời hợt và tiêu dùng” khiến con người cảm thấy trống rỗng bên trong.

Ngài cũng chỉ ra những kẻ gây hại cho nhân loại bằng cách “cướp bóc tài nguyên trái đất, gây ra những cuộc chiến tranh đẫm máu, hoặc tiếp tay cho cái ác dưới bất cứ hình thức nào,” nói rằng chúng “không làm gì khác ngoài việc cướp đi khả năng có một tương lai hòa bình và thanh thản của mỗi người chúng ta.”

Đức Giáo Hoàng mời gọi các tín hữu tự vấn lương tâm: “Chúng ta muốn ai dẫn dắt chúng ta trong cuộc sống? Những ‘kẻ trộm’ nào đã cố gắng đột nhập vào vòng tay chúng ta? Chúng đã thành công hay chúng ta đã đẩy lùi được chúng?”

Sau bài kinh Regina Coeli, Đức Giáo Hoàng Leo nhắc lại kỷ niệm 40 năm thảm họa hạt nhân Chernobyl, gọi đó là lời cảnh báo về những rủi ro của các kỹ thuật mạnh mẽ.

“Chúng ta hãy phó thác những người đã khuất và tất cả những người vẫn đang chịu đựng hậu quả của thảm họa cho lòng thương xót của Chúa,” ngài nói. “Tôi hy vọng rằng sự sáng suốt và trách nhiệm sẽ luôn được ưu tiên ở mọi cấp độ ra quyết định để mọi việc sử dụng năng lượng nguyên tử đều được đặt vào phục vụ sự sống và hòa bình.”

Đức Giáo Hoàng cũng gửi lời chúc mừng đặc biệt đến thân nhân và bạn bè của các tân linh mục của Giáo phận Roma.

“Xin hãy tiếp tục cầu nguyện cho những thừa tác viên trẻ tuổi này của Tin Mừng,” ngài nói.