Trong suốt tháng Bảy, Giáo hội cử hành các ngày lễ kính một số cặp vợ chồng thánh thiện, những người mà cuộc đời của họ tiếp tục truyền cảm hứng cho các gia đình Công Giáo ngày nay.

Từ trái sang phải: Một bức tranh về gia đình Ulma; một bức tranh về Thánh Joachim, Đức Mẹ Đồng Trinh và Thánh Anna trong Nhà thờ San Francesco ở Reggio Emilia, Ý; và một tấm thảm về Chân phước Louis và Zelie Martin, cha mẹ của Thánh Thérèse xứ Lisieux, được treo ở Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 16 tháng 10 năm 2015, để chuẩn bị cho lễ phong thánh của họ vào ngày 18 tháng 10 năm 2015. | Nguồn: Hội đồng Giám mục Ba Lan; Renata Sedmakova/Shutterstock; Daniel Ibanez/EWTN News


Theo Francesca Pollio Fenton của hãng tin EWTNNews, trong bản tin ngày 12 tháng 7 năm 2026, hôn nhân là một trong những con đường lớn nhất dẫn đến sự thánh thiện của Giáo Hội Công Giáo. Từ những nhà truyền giáo Kitô giáo đầu tiên đến các vị tử đạo thời hiện đại, các cặp vợ chồng đã chứng tỏ rằng một cuộc sống chung dựa trên đức tin, sự hy sinh và tình yêu có thể trở thành một chứng nhân mạnh mẽ cho Tin Mừng.

Trong suốt tháng Bảy, Giáo hội cử hành các ngày lễ của một số cặp vợ chồng thánh thiện, những người mà cuộc đời của họ tiếp tục truyền cảm hứng cho các gia đình Công Giáo ngày nay.

Dưới đây là bốn trong số những cặp vợ chồng đó:

Chân phước Giuse và Wiktoria Ulma (Ngày lễ: 7 tháng 7)

Chân phước Giuse và Wiktoria Ulma là một cặp vợ chồng trẻ sống tại làng Markowa nhỏ bé của Ba Lan trong Thế chiến thứ hai. Là những người Công Giáo sùng đạo, họ đang nuôi dạy sáu đứa con nhỏ và đang chờ đón đứa thứ bảy khi họ quyết định che chở tám người Do Thái trong nhà mình sau khi Đức Quốc xã chiếm đóng Ba Lan. Họ biết rằng hình phạt cho việc giúp đỡ người Do Thái là tử hình, nhưng đức tin Kitô giáo đã thôi thúc họ bảo vệ những người hàng xóm của mình bất chấp nguy hiểm tột cùng.

Ngày 24 tháng 3 năm 1944, cảnh sát Đức phát hiện ra những người mà họ đang che giấu. Giuse và Wiktoria, cùng với tám người Do Thái mà họ đã che chở, đã bị hành quyết. Sau đó, những người lính đã giết chết từng người trong số sáu đứa con của gia đình Ulma. Trong lúc Wiktoria bị hành quyết, bà chuyển dạ sinh đứa con thứ bảy, đứa trẻ này cũng qua đời, khiến cả gia đình trở thành những người tử đạo.

Mặc dù chưa phải là thánh, nhưng vợ chồng Ulma đã được phong chân phước cùng nhau vào ngày 10 tháng 9 năm 2023, trở thành gia đình đầu tiên – bao gồm cả một thai nhi – được phong chân phước tử đạo. Ngày nay, họ được tôn vinh là thánh bảo trợ của gia đình và trẻ em chưa sinh.

Thánh Priscilla và Aquila (Ngày lễ: 8 tháng 7)

Priscilla và Aquila, những cộng sự thân thiết của Thánh Phaolô, là một trong những cặp vợ chồng Kitô giáo đầu tiên. Là những người Do Thái trở lại Kitô giáo, họ buộc phải rời khỏi Rome sau khi Hoàng đế Claudius trục xuất người Do Thái khỏi thành phố vào khoảng năm 49 sau Công nguyên. Cặp đôi định cư ở Corinth, nơi họ gặp Thánh Phaolô, người cùng nghề làm lều với họ. Họ chào đón ngài vào nhà và cùng nhau làm việc để truyền bá Tin Mừng khắp Đế quốc La Mã.

Tân Ước thường xuyên nhắc đến cặp đôi này, nhấn mạnh sức mạnh của hôn nhân và sứ mệnh chung của họ. Họ đã cùng Thánh Phaolô đến Ephesus, nơi họ lập một nhà thờ trong nhà mình, cũng được gọi là “nhà thờ tại gia”. Thánh Phaolô cũng viết rằng cặp đôi này đã “liều mạng” cứu ngài – tuy nhiên, không có ghi chép nào trong Kinh Thánh về sự kiện này.

Cặp đôi này có lẽ được biết đến nhiều nhất vì đã hướng dẫn nhà thuyết giáo tài năng Apollos, nhẹ nhàng giải thích sự trọn vẹn của đức tin Kitô giáo để ông có thể trở thành một nhà truyền giáo hữu hiệu hơn nữa.

Priscilla và Aquila là thánh bổn mạng của hôn nhân, tình yêu và những gia đình Kitô giáo vững mạnh.

Thánh Louis và Zélie Martin (Ngày lễ: 12 tháng 7)

Thánh Louis và Zélie Martin được biết đến nhiều nhất là cha mẹ của Thánh Thérèse xứ Lisieux, nhưng con đường thánh thiện của chính họ đã bắt đầu từ rất lâu trước khi con gái nổi tiếng của họ ra đời.

Ban đầu cả hai đều cân nhắc đời sống tu sĩ trước khi nhận ra rằng Chúa đang kêu gọi họ đến với hôn nhân. Họ kết hôn vào ngày 12 tháng 7 năm 1858, tại Alençon, Pháp – ngày sau này trở thành ngày lễ của họ.

Gia đình Martin đã trải qua cả niềm vui sâu sắc và nỗi đau khổ tột cùng. Trong số chín người con của họ, bốn người đã qua đời khi còn nhỏ hoặc trong thời thơ ấu, trong khi năm người con gái còn lại đều đi tu. Suốt những thử thách này, Louis và Zélie vẫn kiên định trong cầu nguyện, tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa và lấy việc thực hành đức tin Công Giáo làm trung tâm của đời sống gia đình.

Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins, người đứng đầu Thánh Bộ Phong Thánh của Vatican vào thời điểm phong chân phước cho họ tại Lisieux năm 2008, đã nói trong bài giảng của mình: “Louis và Zélie hiểu rằng họ có thể thánh hóa bản thân không phải bất chấp hôn nhân…” tuổi tác nhưng thông qua, trong và bởi hôn nhân, và hôn lễ của họ sẽ được coi là điểm khởi đầu cho sự thăng tiến lẫn nhau.”

Được phong thánh cùng nhau vào ngày 18 tháng 10 năm 2015 bởi Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Louis và Zélie trở thành cặp vợ chồng đầu tiên trong lịch sử Giáo hội được tuyên thánh cùng nhau.

Thánh Joachim và Thánh Anna (Ngày lễ: 26 tháng 7)

Thánh Joachim và Thánh Anna được Giáo hội tôn kính là cha mẹ của Đức Trinh Nữ Maria và ông bà của Chúa Giêsu Kitô. Mặc dù họ không được nhắc đến trong các Tin Mừng chính thức, câu chuyện của họ đã được lưu giữ qua truyền thống Kitô giáo cổ thời, đặc biệt là qua “Đệ nhất Tin của Giacôbê” thế kỷ thứ hai. Theo truyền thống, cặp vợ chồng này đã cao tuổi và đã chịu đựng nỗi buồn hiếm muộn trong một thời gian dài trước khi Chúa đáp lời cầu nguyện của họ bằng sự thụ thai kỳ diệu Đức Mẹ Maria.

Ngày nay, Joachim và Anna là thánh bổn mạng của ông bà, các cặp vợ chồng và gia đình. Lễ của họ là lời nhắc nhở về vai trò không thể thiếu của cha mẹ và ông bà trong việc truyền lại đức tin cho các thế hệ tương lai.