Thông điệp video của Đức Giáo Hoàng Leo XIV gửi tới Đại hội FABC tại Jakarta. Các giám mục đang làm việc trên một văn kiện cuối cùng để hướng dẫn các Kitô hữu Châu Á đối diện với những thách thức trong lục địa đang thay đổi nhanh chóng ngày nay. Hồng Y Suharyo: “Tính hiệp hành đồng nghị cũng là một thông điệp gửi đến các nhà lãnh đạo chính trị”.

Mathias Hariyadi thuộc hãng tin AsiaNews, ngày 25 tháng 7 năm 2026, từ Indonesia, đánh đi bản tin sau đây:
Jakarta (AsiaNews) – Để thúc đẩy “linh đạo Thánh Thể” trong các Giáo Hội Châu Á, nhằm nuôi dưỡng sự hiệp thông trong các cộng đồng địa phương và do đó trở thành “một dấu hiệu ngày càng hùng hồn hơn về sự hiện diện của Thiên Chúa trong các quốc gia khác nhau của anh chị em”. Điều này đã được Đức Giáo Hoàng Leo XIV tuyên bố hôm nay trong một thông điệp video ngắn gửi tới Đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giám mục Châu Á, hiện đang quy tụ 150 Hồng Y, giám mục và đại biểu từ các Giáo Hội Công Giáo trên khắp lục địa tại Jakarta.
“Khi anh chị em quy tụ lại để thảo luận về những vấn đề quan trọng liên quan đến đời sống và tương lai của Giáo Hội Công Giáo tại châu Á,” Đức Giáo Hoàng nói, “Tôi đảm bảo với anh chị em về sự gần gũi thiêng liêng của tôi, cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn thời gian anh chị em ở cùng nhau.”
Đề cập đến câu Kinh Thánh trong Tin Mừng Gioan được chọn làm chủ đề cho cuộc gặp gỡ này – “Các con sẽ thấy những điều lớn lao hơn thế nữa” (Ga 1:50) – Đức Giáo Hoàng giải thích rằng, khi kêu gọi các môn đệ, “Chúa nói đến chính Người là Đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại. Là môn đệ của Người ngày nay, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu không chỉ là nguồn mạch của sự hiệp thông giữa chúng ta với Thiên Chúa, mà còn là nguồn mạch của sự hiệp thông giữa chúng ta với nhau”.
Do đó, lời mời gọi “tiếp tục thúc đẩy linh đạo Thánh Thể trong các Giáo hội địa phương của anh chị em, nghĩa là linh đạo hiệp nhất Giáo hội được xây dựng trên lòng bác ái tuôn chảy từ hồng ân của Chúa trong Thánh Thể”. Bằng cách này, tôi hy vọng rằng mối dây hiệp thông trong và giữa các Giáo hội địa phương sẽ được củng cố và trở thành dấu hiệu ngày càng hùng hồn hơn về sự hiện diện của Chúa trong các quốc gia khác nhau của anh chị em, nhờ đó giúp anh chị em cùng nhau xây dựng những cây cầu nối liền khắp châu Á.
Những lời của Đức Giáo Hoàng Leo XIV được đưa ra vào ngày mà các vị tham dự đang chuẩn bị xem xét và phê chuẩn văn kiện cuối cùng và thông điệp gửi đến dân Chúa – tóm tắt công việc trong tuần này – sẽ hướng dẫn các Giáo hội châu Á cách giải quyết một cách cụ thể và trong tinh thần hiệp hành đờng nghị những thách thức của một lục địa đang thay đổi nhanh chóng.
Bài suy niệm này không nhằm mục đích tự tham chiếu. Bởi vì sự hoán cải hiệp hành đồng nghị không chỉ là lời kêu gọi gửi đến Giáo Hội Công Giáo, mà còn là lời kêu gọi đạo đức gửi đến các nhà lãnh đạo chính trị, kinh tế và xã hội của châu Á. Điều này đã được Hồng Y Ignatius Suharyo, Tổng Giám mục Jakarta, giải thích rõ ràng hôm qua, khi phát biểu cùng với Hồng Y Pablo Virgilio David, Giám mục Kalookan ở Philippines và Phó Chủ tịch FABC, và Hồng Y Mario Grech, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, tại một cuộc họp báo về tiến độ công việc của Đại hội.
Hồng Y Suharyo nhấn mạnh rằng tinh thần đổi mới hiệp hành đồng nghị cũng nên truyền cảm hứng cho những người giữ chức vụ có trách nhiệm trong xã hội. “Lời kêu gọi hoán cải hiệp hành đồng ng không nên chỉ giới hạn trong Giáo hội. Nó cũng nên hướng đến những người nắm giữ các vị trí chiến lược trong xã hội, đặc biệt là các nhà lãnh đạo chính trị, những người có ảnh hưởng rất lớn đến việc định hình xã hội”, ngài tuyên bố.
Trong khi nhắc lại rằng Đại hội “không phải là một diễn đàn chính trị”, Đức Hồng Y giải thích rằng các giám mục dự định đưa ra “lời kêu gọi đạo đức tới những người giữ chức vụ công để đổi mới cam kết phục vụ nhân dân, đặc biệt là những người đang đối diện với hoàn cảnh khó khăn”.
Ba vị Hồng Y đã xác định năm ưu tiên cho sự hoán cải đích thực: tôn trọng phẩm giá con người, điều vẫn còn bị phủ nhận ở nhiều nơi tại châu Á; Việc thúc đẩy lợi ích chung, đặc biệt chú trọng đến cuộc chiến chống đói nghèo và bất bình đẳng; cuộc chiến chống tham nhũng, được mô tả là trở ngại nghiêm trọng đối với công lý và quản trị tốt; việc tăng cường tình liên đới, để đảm bảo cơ hội bình đẳng và sự hòa nhập; và việc chăm sóc môi trường, vì sự suy thoái môi trường ảnh hưởng đến những người nghèo nhất. “Hoán cải, hoán cải, hoán cải,” Đức Hồng Y Suharyo nhận xét.
Về phần mình, Đức Hồng Y David nhắc lại rằng sứ mệnh của Giáo hội không thể chỉ gói gọn trong việc gia tăng số lượng tín hữu. “Mục tiêu chính của chúng ta không chỉ đơn giản là tăng số lượng người Công Giáo,” ngài tuyên bố.
Theo vị Hồng Y người Philippines, việc truyền giáo trước hết và trên hết là nhận ra và thúc đẩy phẩm giá của mỗi người, được tạo dựng theo hình ảnh và họa ảnh Thiên Chúa. Vì lý do này, Giáo hội được kêu gọi đồng hành không chỉ với các Kitô hữu, mà còn với toàn thể nhân loại, góp phần xây dựng các xã hội dựa trên công lý, tình liên đới và hòa bình.
“Chúng ta được kêu gọi trở thành thiên đường ở đây trên trái đất,” vị Hồng Y tuyên bố, giải thích rằng Nước Thiên Chúa hiện diện ở bất cứ nơi nào phẩm giá con người, công lý và hòa bình được tôn trọng. Ngài kết luận rằng, sự làm chứng của người Kitô hữu do đó không được đo lường chủ yếu bằng sự tăng trưởng về số lượng tín hữu mà bằng khả năng biến đổi thế giới theo các giá trị của Tin Mừng.