Khi Đức Giáo Hoàng Lêô XIV được bầu chọn sau giai đoạn kết thúc đầy khó khăn của triều Đức Giáo Hoàng Phanxicô, người ta hy vọng rằng một Vị Giáo Hoàng trẻ hơn, khỏe mạnh hơn sẽ có thể dẫn dắt Giáo Hội Công Giáo trong một thời gian dài trước khi tuổi tác và bệnh tật làm suy yếu ngài.

Việc Đức Giáo Hoàng Lêô được chẩn đoán mắc ung thư phổi hôm thứ Ba đã làm dấy lên nhiều nghi vấn về tình hình và cả sự nghiệp Đức Giáo Hoàng của ngài. Hiện tại, tổng thống Peru đã gợi ý rằng chuyến đi sắp tới của Đức Giáo Hoàng Lêô đến Mỹ Latinh có thể phải thay đổi.

Hôm thứ Năm, Vatican cho biết Đức Giáo Hoàng đã trải qua đêm thứ hai yên bình tại bệnh viện Gemelli ở Rôma, nơi ngài dự kiến sẽ hồi phục trong khoảng một tuần.

"Ngài đã ra khỏi giường và ăn sáng," Vatican cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn.

Các chuyên gia theo dõi Vatican cho rằng chẩn đoán bệnh của Vị Giáo Hoàng 71 tuổi này có thể gây ra những tác động ngoài ý muốn khác, không phải tất cả đều tiêu cực. Nó có thể thúc đẩy Đức Lêô đẩy nhanh chương trình nghị sự của riêng mình, vốn cho đến nay vẫn diễn ra chậm rãi và thận trọng. Nó cũng có thể củng cố sự ủng hộ dành cho ngài, tăng cường nỗ lực thống nhất Giáo Hội Công Giáo đang bị chia rẽ.

Và điều có ý nghĩa nhất đối với chức vụ của ngài là, chẩn đoán này đã đặt Đức Lêô vào vị trí trung tâm trong số những người "mong manh" và "dễ bị tổn thương". Trong các bài giảng, tác phẩm và tương tác của ngài với những tín hữu bình thường, những người bị tổn thương luôn là trọng tâm.

"Có một điều thực sự đẹp đẽ ở chỗ ngay cả người quyền lực nhất trong Giáo hội cũng có những điểm yếu," Natalia Imperatori-Lee, phó giáo sư thần học tại Đại học Fordham, nói. "Ngài đã diễn đạt rất hùng hồn về việc sự yếu đuối của chúng ta cũng chính là nguồn sức mạnh của chúng ta."

Vị Giáo Hoàng tương đối trẻ tuổi này đã được bầu chọn vào năm ngoái.

Đức Lêô 69 tuổi khi được bầu chọn vào năm 2025, tương đối trẻ so với hai Vị Giáo Hoàng tiền nhiệm.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã 76 tuổi khi được bầu chọn vào năm 2013 và khi còn trẻ, ngài đã phải cắt bỏ một phần phổi. Trong suốt thời gian trị vì, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã phải vật lộn với các vấn đề về hô hấp và khả năng vận động và qua đời năm 2025 sau một thời gian dài nằm bệnh viện vì viêm phổi kép.

Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 đã 78 tuổi khi được bầu chọn vào năm 2005 và đã thoái vị sau tám năm vì đơn giản là ngài không thể tiếp tục được nữa.

Đức Lêô được bầu chọn phần lớn vì ngài được xem là người sẽ tại vị đủ lâu để ổn định và thống nhất Giáo hội sau triều đại đầy biến động của Đức Thánh Cha Phanxicô, và đặc biệt là đưa vấn đề tài chính của Vatican vào trật tự. Ngài mang đến một sức sống trẻ trung cho triều Đức Giáo Hoàng, thường xuyên leo lên những bậc thang ở Quảng trường Thánh Phêrô và mỗi tuần lại đến vùng nông thôn để chơi tennis và bơi lội.

"Có một dấu hỏi lớn về sự đầu tư mà nhiều người đã dành cho triều Đức Giáo Hoàng này: đầu tư về mặt cảm xúc, chính trị, thậm chí là tài chính," Massimo Faggioli, một nhà thần học tại trường cũ của Đức Lêô, Đại học Villanova ở Pennsylvania, cho biết.

Ông nhận thấy rằng Đức Lêô đã nổi lên như một đối trọng mạnh mẽ với chính quyền Trump trong việc truyền bá thông điệp hòa bình khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống lại Iran. Ngài đã trở thành một nhân vật có uy tín về mặt đạo đức trong việc kêu gọi các biện pháp bảo vệ đối với trí tuệ nhân tạo.

Thế nhưng "ngay cả Đức Giáo Hoàng cũng mắc phải ‘kẻ thống trị mọi loại bệnh tật’ - ung thư," ông nói.

Nhưng nếu Đức Lêô hồi phục hoàn toàn — và các bác sĩ ung thư cho biết loại ung thư phổi của ngài có dự đoán tổng thể tốt nhất — Đức Lêô có thể trở nên nổi bật hơn nữa trên toàn cầu.

"Sự huyền bí của người sống sót rất mạnh mẽ trong văn hóa của chúng ta," Faggioli nói.

Hôm thứ Tư, các bác sĩ cho biết quá trình hồi phục của ngài đang diễn ra bình thường. Ngài đã đi lại trong phòng bệnh, tham dự Thánh lễ và tập vật lý trị liệu hô hấp trong khi những người thân quen bên ngoài đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho sự hồi phục của ngài.

"Ngài luôn rất điềm tĩnh, tốt bụng và vui vẻ, và ngài vẫn giữ nguyên thái độ đó ngay cả khi tin tức đến bất ngờ," Tiziano Perrini, một người Rôma đến bệnh viện Gemelli để cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng hôm thứ Tư, nói. "Vì vậy, nhận thức của tôi về ngài không hề thay đổi; trên thực tế, có lẽ điều đó khiến chúng ta cảm thấy gần gũi với ngài hơn."

Chuyến thăm Lộ Đức gần đây giờ đây được nhìn nhận dưới một góc độ khác.

Nhưng nếu tương lai không chắc chắn, Đức Lêô có thể dựa vào kinh nghiệm từ quá khứ gần đây để vượt qua khó khăn.

Trong chuyến thăm Pháp từ ngày 25 đến 28 tháng 9, Đức Giáo Hoàng Lêô đã nối tiếp bước chân của hàng triệu tín hữu hành hương đổ về đền thờ Lộ Đức mỗi năm để uống nước suối và cầu nguyện xin được chữa lành mọi bệnh tật một cách kỳ diệu.

Tòa thánh không cho biết khi nào Đức Giáo Hoàng Lêô biết các bác sĩ nghi ngờ ngài có khối u ung thư trong phổi. Trước ca phẫu thuật hôm thứ Ba, ngài đã trải qua một loạt các xét nghiệm tiền phẫu thuật, bao gồm sinh thiết dưới gây mê toàn thân trong một lần khám bệnh bí mật riêng biệt và chụp PET.

Có những ý kiến cho rằng Đức Lêô có thể đã biết điều gì đó ngay cả trước khi lên đường sang Pháp và ngài đã lên lịch phẫu thuật vào thứ Ba — thường là ngày nghỉ của ngài — "vì ngài muốn giữ lời hứa càng nhiều càng tốt", theo Giovanni Maria Vian, cựu biên tập viên của tờ báo L’Osservatore Romano của Vatican.

Tất cả những điều đó càng làm cho chuyến viếng thăm Lộ Đức của Đức Lêô trở nên ý nghĩa hơn, nếu như lúc đó ngài đã có linh cảm rằng mình cũng nằm trong số những người bệnh.

Đức Lêô đến khu thánh địa vào tối ngày 26 tháng 9 và lập tức đi đến Hang động Hiện ra, nơi được tường trình đã có những thị kiến về Đức Mẹ Maria hơn một thế kỷ trước. Ngài thực hiện "ba cử chỉ" của người hành hương Lộ Đức tìm kiếm sự chữa lành: Ngài uống nước từ các dòng suối, thắp nến và chạm vào tảng đá.

Ngày hôm sau, ngài cử hành Thánh lễ trước 150.000 người, nhiều người trong số họ là người bệnh, lên án các đạo luật cho phép trợ tử và hòa mình vào đám đông người ngồi xe lăn. Sau một ngày mệt mỏi và dường như chính ngài cũng đang kiệt sức, Đức Lêô đã đi giữa những người bệnh, tay cầm ngọn đuốc trong một cuộc rước đuốc đầy xúc động vào ban đêm.

Trên đường trở về từ Pháp, Đức Lêô kể với các phóng viên rằng anh đã chứng kiến "những điều gần như kỳ diệu" ở Lộ Đức, "đi cùng, đồng hành với rất nhiều người ốm đau và khổ sở, và thấy ân sủng của sự hiện diện của Chúa thể hiện theo nhiều cách khác nhau, chạm đến trái tim mọi người, biến đổi cuộc sống của họ."

Ngài không tự xếp mình vào hàng ngũ của họ, nhưng ngài đã rút ra bài học từ Lộ Đức.

"Được ở một nơi, đặc biệt là như Lộ Đức, nơi mọi người đang tìm kiếm điều gì đó sâu sắc hơn và hiểu rằng cuộc sống của họ, ngay cả giữa bệnh tật, khuyết tật hay nỗi đau đớn khác nhau, vẫn có ý nghĩa," ngài nói.


Source:CRUXNOW