Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ tặng bốn xe cứu thương cho Ukraine, trước lễ Phục sinh năm 2025. (Nguồn: Vatican Media.)


Elise Ann Allen của Crux, ngày 8 tháng 4 năm 2025, tường trình từ Rome: Trong khi Vatican cố gắng tiếp cận cả các quan chức Ukraine và Nga trong bối cảnh đang diễn ra những nỗ lực nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn, Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ gửi bốn xe cứu thương đến Ukraine chứa đầy vật tư y tế cho lễ Phục sinh.

Trong thông cáo ngày 7 tháng 4, Văn phòng Phát quà của Đức Giáo Hoàng cho biết rằng để phù hợp với những lời cầu nguyện liên tục của vị giáo hoàng cho hòa bình ở Ukraine, ngài một lần nữa sẽ gửi Người phát quà của mình, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, đến Ukraine "để tặng bốn xe cứu thương".

Những xe cứu thương này sẽ được "trang bị mọi dụng cụ y tế cần thiết để cứu sống con người" và sẽ được đưa thẳng đến các vùng chiến sự, tuyên bố cho biết.

ĐHY Krajewski sẽ lái một trong những xe cứu thương, và ba tài xế từ Ukraine sẽ lái những xe còn lại, "để ở bên những người dân đang phải chịu đựng thử thách trong cuộc xung đột, để cầu nguyện cùng họ và thể hiện sự gần gũi của Đức Giáo Hoàng".

Đây sẽ là chuyến thăm thứ mười của ĐHY Krajewski tới Ukraine kể từ khi chiến tranh nổ ra sau cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, châm ngòi cho một cuộc chiến tranh toàn diện tám năm sau khi sáp nhập bán đảo Crimea và xâm lược các vùng Luhansk và Donetsk phía đông của Ukraine.

Cho đến nay, ước tính có 120,000 người đã thiệt mạng trong chiến tranh và gần 200,000 người bị thương, trong khi khoảng 3.7 triệu người Ukraine phải di dời trong nước và khoảng 6.7 triệu người đã tìm nơi tị nạn ở nước ngoài.

Theo Cơ quan Tị nạn Liên hợp quốc (UNHCR), ước tính có 12.7 triệu người ở Ukraine sẽ cần hỗ trợ nhân đạo trong năm nay.

Trong thông cáo của mình, văn phòng phát chẩn của Đức Giáo Hoàng đã trích dẫn bài phát biểu Urbi et Orbi Phục sinh của Đức Giáo Hoàng Phanxicô năm 2024, nói rằng, chỉ có Chúa Giêsu mới “mở ra những cánh cửa của sự sống, những cánh cửa mà chúng ta liên tục đóng lại vì các cuộc chiến đang lan rộng khắp thế giới”.

Văn phòng cho biết, những lời này “trở thành một hành động phá vỡ sự đóng cửa và mang ánh sáng của Phục sinh vào bóng tối của bóng tối”.

“Vì lý do này, trong thời điểm Phục sinh tái sinh này, Đức Giáo Hoàng muốn thực hiện một cử chỉ gần gũi ở một trong những nơi đau thương nhất và nơi chiến tranh đã hoành hành trong ba năm: Ukraine đau khổ”, văn phòng cho biết, lưu ý rằng trong ba năm, Đức Giáo Hoàng đã gọi ngày 24 tháng 2 là “ngày kỷ niệm đau thương và đáng xấu hổ đối với nhân loại”.

Đức Phanxicô liên tục cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine trong các bài phát biểu tại buổi đọc kinh Truyền tin Chúa Nhật, các văn bản trong buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư và trong các lời kêu gọi hòa bình khác, đồng thời kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột hoàn cầu khác, bao gồm cả những cuộc xung đột ở Gaza, Myanmar, Kivu và Sudan.

Văn phòng phát chẩn cho biết sứ mệnh này của ĐHY Krajewski, trích dẫn Sắc lệnh về Năm Thánh Hy vọng năm 2025, Spes non Confundit, minh họa rằng "dấu hiệu hy vọng đầu tiên được chuyển thành hòa bình cho thế giới, nơi một lần nữa lại chìm đắm trong thảm kịch chiến tranh".

Văn phòng cho biết "Nhu cầu hòa bình thách thức mọi người và đòi hỏi phải theo đuổi các dự án cụ thể", "món quà là bốn xe cứu thương do đó trở thành dấu hiệu của hy vọng Năm Thánh neo giữ nơi Chúa Kitô".

Quyết định của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về việc tặng thêm xe cứu thương, một trong số đó sẽ do đích thân ĐHY Krajewski chuyển giao, vào lễ Phục sinh diễn ra sau một số động thái của Vatican nhằm thu hút cả các quan chức Nga và Ukraine vào các cuộc đàm phán ngừng bắn, cũng như trong việc cung cấp cứu trợ nhân đạo.

Vào ngày 4 tháng 4, Bộ trưởng Ngoại giao Vatican, Tổng giám mục Anh Paul Gallagher, đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov.

Trong số các chủ đề được thảo luận, Vatican cho biết, có "bức tranh toàn cảnh về chính trị thế giới", đặc biệt chú ý đến "tình hình chiến tranh ở Ukraine và một số sáng kiến nhằm ngăn chặn các hành động quân sự".

Có lẽ, cuộc gọi cũng đề cập đến cuộc chiến thương mại hiện tại do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát động, người đã áp đặt mức thuế quan tàn khốc đối với các quốc gia trên khắp thế giới và đưa thị trường chứng khoán hoàn cầu đến bờ vực suy thoái.

Cuộc trò chuyện của Gallagher và Lavrov diễn ra sau cuộc điện đàm ngày 14 tháng 3 giữa Quốc Vụ Khanh Vatican, Hồng Y người Ý Pietro Parolin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, trong đó hai người đã đề cập đến nhiều chủ đề, bao gồm trao đổi tù nhân và trả lại trẻ em Ukraine.

Vào tháng 4 năm 2023, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã xác nhận công khai rằng Tòa thánh đã hỗ trợ một số cuộc trao đổi tù nhân giữa Ukraine và Nga, và họ vẫn tiếp tục làm như vậy.

Đức Hồng Y người Ý Matteo Zuppi của Bologna, người được Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm làm đặc phái viên hòa bình của mình cho Ukraine vào năm 2023, đã đưa vấn đề trẻ em Ukraine trở về và trao đổi tù nhân, nói riêng, là ưu tiên trong các nỗ lực làm trung gian của Vatican, cũng như giải quyết các nhu cầu nhân đạo trên thực địa.

Zuppi với tư cách này đã thực hiện các chuyến đi đến Kyiv, Moscow, Washington D.C. và Bắc Kinh vào mùa hè năm 2023.

Tháng trước, Nga và Ukraine đã đồng ý một lệnh ngừng bắn có giới hạn, cấm các cuộc tấn công bằng tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau, tuy nhiên, cả hai bên đều cáo buộc bên kia vi phạm thỏa thuận, được Hoa Kỳ làm trung gian bất chấp cuộc gặp thảm khốc giữa Zelenskyy và Trump tại Nhà Trắng vào ngày 11 tháng 3.

Những nỗ lực của Tòa thánh trong những tuần gần đây nhằm thu hút cả hai bên trong cuộc xung đột, đáng chú ý là thông qua các kênh ngoại giao chính thức, thay vì Zuppi, cùng với sứ mệnh nhân đạo mới này của ĐHY Krajewski cho thấy Vatican rất muốn có tiếng nói tại thủ đô (voce in capitolo), nghĩa là muốn có tiếng nói trong cách mọi việc diễn ra, và nhóm của Đức Giáo Hoàng đang cố gắng tạo ra không gian để làm điều đó trên mọi mặt trận.