Christine Rousselle của Aleteia, ngày 16/10/25, cho hay: Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa đã có cuộc trò chuyện với Đài Phát thanh Vatican vào thứ Tư, ngày 15 tháng 10, thảo luận về tiến trình hòa bình và tình hình Đất Thánh.

Tình hình ở Israel và Gaza vẫn còn mong manh, nhưng niềm hy vọng về tương lai vẫn còn đó, Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngày 15 tháng 10 với Đài Phát thanh Vatican.

Mặc dù có một chút hy vọng khi chiến tranh ở Gaza sắp kết thúc, nhưng tiến trình hòa bình sẽ không diễn ra trong một sớm một chiều. Đức Thượng Phụ Latinh của Giêrusalem, Đức HY Pizzaballa, cho biết: Việc xây dựng hy vọng và tình huynh đệ “cần có thời gian…Chúng ta không được nhầm lẫn giữa hy vọng và giải pháp cho cuộc xung đột.

Ngài nói: “Kết thúc chiến tranh không phải là khởi đầu của hòa bình, cũng không phải là kết thúc của xung đột. Tất cả những khía cạnh này cần phải được ghi nhớ”.

“ Đức Hồng Y Pizzaballa nói, “Hy vọng là con gái của đức tin. Nếu trái tim bạn tin tưởng, nó có thể biến những điều nó tin tưởng thành hiện thực.”

Để tạo dựng hòa bình lâu dài ở Gaza và Israel, “chúng ta phải xây dựng tình anh em.” Để làm được điều này, Đức Pizzaballa tin rằng không chỉ cần một lãnh đạo chính trị mới mà còn cần cả lãnh đạo tôn giáo.

Ngài nói: “Chúng ta cần những gương mặt mới, những nhân vật mới, những người có thể giúp xây dựng lại một câu chuyện khác, một câu chuyện dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Sẽ mất nhiều thời gian, bởi vì những vết thương còn sâu, nhưng chúng ta không được bỏ cuộc”.

Tuy nhiên, Đức Hồng Y cảnh báo: hòa bình này sẽ không đến một sớm một chiều. Bước đầu tiên là người dân phải tin tưởng và mong muốn hòa bình xảy ra.

Ngài nói: “Dòng thời gian sẽ còn dài; chúng ta không nên tự lừa dối mình rằng nó sẽ đến sớm. Chúng ta cũng phải ghi nhớ những thất bại của các thỏa thuận trước đây — rất nhiều thất bại đã làm xói mòn sâu sắc lòng tin giữa các bên. Sẽ có nhiều giai đoạn”.

ĐHY Pizzaballa: xã hội đang trỗi dậy sau “hai năm khủng khiếp”

ĐHY Pizzaballa cho biết ngài vẫn lạc quan cho rằng “thế hệ tiếp theo sẽ có được sự tự do mà thế hệ này không có”, nhưng lưu ý “nhiệm vụ của thế hệ này là chuẩn bị cho thế hệ tiếp theo”.

“Vì vậy, từng chút một, chúng ta phải tạo dựng nền tảng và điều kiện, với những gương mặt mới và ban lãnh đạo mới, và trên hết, tạo ra những môi trường dần dần nuôi dưỡng một nền văn hóa tôn trọng, từ đó sẽ mang lại hòa bình”.

Nhưng hiện tại, ngài nói, tình hình là “một giai đoạn mới và vẫn còn mong manh”. Mặc dù kế hoạch hòa bình đã được thực hiện và các con tin Israel đã được thả khỏi Gaza, nhưng vẫn có hy vọng rằng người dân sẽ bắt đầu hàn gắn vết thương sau “hai năm khủng khiếp” vừa qua.

Ngài cho biết: “Hy vọng là chúng ta đã đi đến hồi kết của những năm tháng đó — không chỉ là một khoảng lặng tạm thời. Hy vọng này được chia sẻ bởi tất cả mọi người, cả người Israel lẫn người Palestine, dù là cánh hữu hay cánh tả, từ mọi tầng lớp. Ai cũng muốn thực sự bước sang một trang mới”.

Mặc dù ngài thừa nhận rằng một số người có quan điểm khác nhau, “nhưng những người bình thường vẫn có một mong muốn mạnh mẽ được sống lại, không nhất thiết phải trong trạng thái bình thường, mà là với một góc nhìn mới, không phải chiến tranh và bạo lực.”

“Ngôn ngữ mới, từ ngữ mới, và cả những nhân chứng mới.”

ĐHY Pizzaballa nói: “Giờ đây, khi tình hình này đã kết thúc, có lẽ chúng ta có thể dần dần mở lòng mình để thấu hiểu nỗi đau của người khác”.

Ngài nói tiếp: “Hiểu không có nghĩa là biện minh. Điều này sẽ cần thời gian — và tôi không biết liệu nó có hoàn toàn thành công hay không.”

Ngài nói, để làm được điều này, cần có “ngôn ngữ mới, từ ngữ mới, và cả những nhân chứng mới” để cùng nhau xóa bỏ “lòng thù hận đã gieo rắc” qua nhiều thế hệ.

“Vì vậy, tôi xin nhắc lại: Chúng ta cần những gương mặt mới, những người có thể giúp chúng ta suy nghĩ khác đi”.

Chào đón người hành hương

Khi chiến tranh dường như đã kết thúc, Đức HY Pizzaballa được hỏi liệu ngài có dự đoán người hành hương sẽ quay trở lại Đất Thánh hay không.

Ngài trả lời: "Chúng tôi hy vọng là có. Tôi đã nói chuyện với các Giám quản Đất Thánh về việc cùng nhau làm điều gì đó, có thể là đưa ra một số tuyên bố."

Đức HY Pizzaballa dự định sẽ chờ "hai hoặc ba tuần" trước khi đưa ra bất cứ tuyên bố nào, phòng trường hợp tình hình trở nên tồi tệ hơn và bạo lực tái diễn.

"Khi đó, tôi nghĩ chúng ta sẽ cần phải bắt đầu 'đấu tranh mạnh mẽ', có thể nói như vậy, đặc biệt là giữa các Giáo hội đã rất gần gũi với Đất Thánh trong hai năm qua, để nói rằng giờ là lúc chứng tỏ tình liên đới không chỉ thông qua cầu nguyện, điều thiết yếu, và thông qua viện trợ, mà còn thông qua hành hương."