
Dario Salvi, trong bản tin ngày 9 tháng 3, 2026 của AsiaNews, cho hay: Phát biểu với AsiaNews, vị giám mục người Chaldean mô tả tình hình đang đình trệ, với các trường học và đại học đóng cửa trong bối cảnh bất ổn lớn. Kurdistan thuộc Iraq một lần nữa bị ảnh hưởng bởi các cuộc chiến tranh nước ngoài. Người dân lo lắng về tương lai và đang cố gắng tránh bị cuốn vào cuộc xung đột giữa Israel, Hoa Kỳ và Iran. Các tín hữu Kitô giáo cầu nguyện cho hòa bình, tưởng nhớ chuyến thăm Iraq của Đức Giáo Hoàng Phanxicô và nhận được sự ủng hộ từ Đức Giáo Hoàng Leo XIV.
Milan (AsiaNews) – Tổng Giám mục Bashar Warda của Erbil, thủ phủ của Kurdistan thuộc Iraq, đã trả lời phỏng vấn AsiaNews. Giáo phận của ngài nằm trong một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc chiến leo thang sau cuộc tấn công của Israel và Hoa Kỳ vào Iran ngày 28 tháng 2.
Khu vực này đang trong tình trạng bấp bênh với cuộc sống “đã ngừng lại” khi “các trường học và đại học” đóng cửa, một tình hình “bất ổn” trong đó “mọi người đều lo lắng về tương lai”.
Cuộc chiến mới đang làm bùng cháy Trung Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng Kitô giáo, sau khi Iran phát động một cuộc tấn công từ bên kia biên giới nhằm vào hai tòa nhà thờ thuộc Tổng giáo phận Ankawa.
“Khi nói đến các cuộc tấn công,” vị giám mục nói, “như tên lửa và máy bay không người lái, chúng tôi phải hứng chịu sáu, bảy, tám vụ mỗi ngày vào những thời điểm khác nhau. Và điều đó thực sự gây khó khăn cho người dân, [với] cảm giác bất an, lo lắng.”
Từ các quốc gia vùng Vịnh và Lebanon đến Iraq và bờ biển Địa Trung Hải, cuộc chiến mới giữa Israel (và Hoa Kỳ) và Iran đang gây ra sự hỗn loạn trong khu vực, ngay cả khi chính phủ Iraq và các nhà lãnh đạo của Khu tự trị Kurdistan cố gắng tránh sự can thiệp trực tiếp.
Cả chính phủ Iraq và Kurdistan đều đã đưa ra tuyên bố về vấn đề này, nhắc lại ý định giữ thái độ trung lập giữa hai bên tham chiến, bày tỏ sự phản đối bất cứ hoạt động trên bộ nào liên quan đến lực lượng người Kurd.
Các chuyên gia Iraq lưu ý rằng cuộc chiến này đại diện cho một "mối đe dọa hiện hữu" đối với Iraq và gây nguy hiểm cho chính tương lai của đất nước, nơi có nguy cơ trở thành địa điểm để các cường quốc bên ngoài thanh toán nợ nần.
“Đối với thế hệ chúng ta,” Đức Tổng Giám Mục Warda nhận xét, “những vết thương cũ lại bắt đầu rỉ máu. Sống trong tám năm chiến tranh với Iran, Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất, lệnh trừng phạt kéo dài 13 năm, rồi Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ hai (với cuộc xâm lược của Mỹ lật đổ Saddam Hussein), và ISIS (nhóm Nhà nước Hồi giáo).”
“Tất cả những ký ức này vẫn còn đó,” ngài cảnh báo. “Những gì chúng ta gọi là sợ hãi, bất an, lo lắng, băn khoăn: Bạn có thể nêu tên tất cả những cảm xúc này.”
Vì lý do này, có một mong muốn mạnh mẽ là tránh xa chiến tranh và không tham gia vào các hoạt động quân sự, dưới bất cứ hình thức nào.
“Thực tế là người dân Kurdistan và chính phủ Kurdistan đã nói rõ rằng họ sẽ không tham gia vào tình hình hỗn loạn này; nó khá rối ren,” vị giám mục nói. “Họ sẽ không bị bất cứ thế lực nào lợi dụng vì toàn bộ vấn đề khá phức tạp.”
“Thông điệp từ chính phủ Kurdistan” là “họ không muốn tham gia”; trên thực tế, “họ đang nỗ lực vì sự ổn định, chấm dứt bạo lực, chấm dứt chiến tranh. Đó,” ngài nhấn mạnh, “là thông điệp, và đó là thực tế.”
Nỗi lo sợ bị can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến là hoàn toàn có cơ sở, xét đến việc Iran liên tục phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Kurdistan, trong đó có cả các công trình kiến trúc Kitô giáo.
“Ankawa nằm liền kề với sân bay,” Giám mục Warda giải thích. “Như các bạn đã biết, có một căn cứ quân sự của lực lượng liên minh,” cả hai đều là mục tiêu nhạy cảm của Iran. “Đó là lý do tại sao tất cả các tên lửa và máy bay không người lái này đang tấn công sân bay và căn cứ đó.”
Một phần của máy bay không người lái đã rơi trúng mái nhà của tu viện các nữ tu vào lúc 8 giờ tối ngày 4 tháng 3, và một quả rocket Katyusha đã bắn trúng nhà nguyện của khu phức hợp Chaldean.
“May mắn thay, thiệt hại chỉ xảy ra ở nhà nguyện, mái nhà đầu tiên, bảy chiếc ô tô, hệ thống cung cấp nước sạch, hệ thống thoát nước thải, [và] một trong những máy phát điện cũng bị hư hại.”
Hiện tại, Giáo hội Chaldean đã tạm ngừng các buổi họp mặt thanh niên, các hoạt động bên ngoài, giáo lý và các sáng kiến không thiết yếu khác; tuy nhiên, "Mùa Chay nên chúng tôi có Thánh lễ sáng và tối, mọi người tham dự. Đường Thánh Giá được cử hành vào mỗi sáng và tối thứ Sáu, và mọi người thường tham dự." Còn lại thì, "mọi thứ khá yên tĩnh."
Một số trường học đã đẩy sớm kỳ nghỉ Nowruz, đảm bảo ít nhất hai tuần nghỉ; các trường khác, chẳng hạn như Trường Quốc tế, đang gần kết thúc năm học vì đã hoàn thành chương trình của họ.
Hiện tại, liên lạc với Iran đang bị cắt đứt. "Tôi đã cố gắng liên lạc với Giám mục Imad (Khoshaba Gargees, Tổng Giám mục Tehran cho người Chaldean). Chúng tôi thực sự không thể liên lạc được vì tất cả các phương tiện liên lạc đều bị chặn," vị giám mục cho biết.
Ngược lại, chiến tranh và căng thẳng đã củng cố mối quan hệ giữa các Giáo hội, giáo phái và các nhà lãnh đạo Kitô giáo khác nhau. Trước hết, giữa Công Giáo và Chính thống giáo, trong đó chủ nghĩa đại kết vẫn mạnh mẽ, được nuôi dưỡng bởi ký ức về Chuyến thăm Giáo hoàng của Đức Phanxicô vào tháng 3 năm 2021, với thông điệp hòa bình, chung sống và khoan dung được gửi gắm đến người dân Iraq.
Tình hình bất ổn ở “Trung Đông sẽ không được giải quyết,” Đức Tổng Giám Mục Warda than thở. Tuy nhiên, “Chúng tôi hy vọng lần này sẽ có một giải pháp cuối cùng. Mọi người sẽ đến và đồng ý không chỉ về hòa bình, mà còn về chung sống, một cách sống hòa thuận với nhau.”
Về vấn đề đại kết, thông điệp vẫn là niềm hy vọng rằng “một ngày nào đó điều đó sẽ được cảm nhận,” ngài nói. “Là các cộng đồng Kitô giáo, chúng ta đang hợp tác, cùng nhau làm việc, cùng nhau bước đi để vượt qua thời điểm khó khăn này.”
Cuối cùng, Đức Tổng Giám Mục Erbil kêu gọi các tín hữu Công Giáo ở phương Tây và trên toàn thế giới: “Tôi mong mọi người hãy cầu nguyện cho chúng tôi, cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã liên tục nhắc nhở thế giới rằng cần có hòa bình ở Trung Đông và trên toàn thế giới.”