Đức Giáo Hoàng nguyện xin Chúa thương hướng dẫn các nhà lãnh đạo thế giới để cùng nhau tìm về một nền hòa bình công bằng và lâu dài

Đức Giáo Hoàng Lêô tái khẳng định lời kêu gọi hòa bình, ngài nguyện xin Chúa thương hướng dẫn các nhà lãnh đạo thế giới để cùng nhau tìm đến một nền hòa bình công bằng và lâu dài, đồng thời khuyến khích một nền văn hóa chăm sóc cho người bệnh và chào đón những người hành hương đang quy về đền thánh Đức Mẹ Piekary ở Ba Lan.
(Tin Vatican - Alessandro Di Bussolo và Francesca Merlo)
Vào tối thứ Bảy, tại hang đá Lourdes trong Vườn Vatican, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã chủ sự việc đọc Kinh Mân Côi và cầu khẩn sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, xin Mẹ ban cho “ân bình an” mà chỉ có Chúa mới có thể thương ban. Tham gia cùng ngài có khoảng 2.000 người tại Vatican, trong khi 100.000 tín hữu khác tham gia trực tuyến từ 200 đền thờ Đức Mẹ trên khắp thế giới.
Hôm nay (31/5/2026), ngày cuối cùng của tháng Năm, Đức Giáo Hoàng đã trở lại với chủ đề hòa bình trong buổi đọc Kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô, nơi có hơn 20.000 người quy tụ. Một lần nữa, ngài kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình.
“Trong suốt tháng Năm, toàn thể Giáo Hội đã cùng nhau dâng lên lời cầu nguyện cho hòa bình. Đặc biệt qua Kinh Mân Côi, như một chuỗi liên tục, các tín hữu đã phó thác sự cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria cho những dân tộc đang bị tàn phá bởi chiến tranh. Xin nhờ sự khôn ngoan của Thiên Chúa soi sáng lương tri của những người đang nắm quyền và hướng dẫn các quyết định của họ hướng tới việc theo đuổi một nền hòa bình công bằng và lâu dài.”
Ngày cứu trợ: Thúc đẩy văn hóa quan tâm
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cũng lưu ý rằng Ý đang kỷ niệm Ngày Cứu trợ lần thứ 25, năm nay mang chủ đề: “Tôi Quan Tâm”.
ĐTC nói: “Tôi gần gũi với những người bệnh và tất cả những người chăm sóc họ. Tôi cảm ơn và khuyến khích tất cả những ai đang giúp lan tỏa văn hóa gần gũi và chăm sóc.”
Sáng kiến này nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc giảm bớt cả đau khổ về thể chất và tinh thần. Đặc biệt chú trọng đến việc chăm sóc giảm nhẹ, kiểm soát cơn đau, chăm sóc sức khỏe và đào tạo tình nguyện viên hỗ trợ bệnh nhân và gia đình họ.
Lời chào gửi đến những người hành hương ở Ba Lan
Trong số các nhóm mà ngài chào hỏi sau kinh Truyền Tin, Đức Giáo Hoàng cũng đã nói với những người hành hương hàng năm đến đền thờ Đức Mẹ Piekary ở Ba Lan, nơi Đức Mẹ được tôn vinh là Mẹ của Công lý Xã hội.
Đền thờ này đã trở nên trung tâm của lòng sùng kính Đức Mẹ từ thế kỷ XVII. Theo truyền thống địa phương, một cuộc hành hương lớn dành cho giới trẻ nam nữ diễn ra vào tháng Năm hàng năm, thu hút hàng chục nghìn người tham gia, trong khi một cuộc hành hương tương ứng dành cho các giới trẻ nữ được tổ chức vào tháng Tám.

Đức Giáo Hoàng Lêô tái khẳng định lời kêu gọi hòa bình, ngài nguyện xin Chúa thương hướng dẫn các nhà lãnh đạo thế giới để cùng nhau tìm đến một nền hòa bình công bằng và lâu dài, đồng thời khuyến khích một nền văn hóa chăm sóc cho người bệnh và chào đón những người hành hương đang quy về đền thánh Đức Mẹ Piekary ở Ba Lan.
(Tin Vatican - Alessandro Di Bussolo và Francesca Merlo)
Vào tối thứ Bảy, tại hang đá Lourdes trong Vườn Vatican, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã chủ sự việc đọc Kinh Mân Côi và cầu khẩn sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, xin Mẹ ban cho “ân bình an” mà chỉ có Chúa mới có thể thương ban. Tham gia cùng ngài có khoảng 2.000 người tại Vatican, trong khi 100.000 tín hữu khác tham gia trực tuyến từ 200 đền thờ Đức Mẹ trên khắp thế giới.
Hôm nay (31/5/2026), ngày cuối cùng của tháng Năm, Đức Giáo Hoàng đã trở lại với chủ đề hòa bình trong buổi đọc Kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô, nơi có hơn 20.000 người quy tụ. Một lần nữa, ngài kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình.
“Trong suốt tháng Năm, toàn thể Giáo Hội đã cùng nhau dâng lên lời cầu nguyện cho hòa bình. Đặc biệt qua Kinh Mân Côi, như một chuỗi liên tục, các tín hữu đã phó thác sự cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria cho những dân tộc đang bị tàn phá bởi chiến tranh. Xin nhờ sự khôn ngoan của Thiên Chúa soi sáng lương tri của những người đang nắm quyền và hướng dẫn các quyết định của họ hướng tới việc theo đuổi một nền hòa bình công bằng và lâu dài.”
Ngày cứu trợ: Thúc đẩy văn hóa quan tâm
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cũng lưu ý rằng Ý đang kỷ niệm Ngày Cứu trợ lần thứ 25, năm nay mang chủ đề: “Tôi Quan Tâm”.
ĐTC nói: “Tôi gần gũi với những người bệnh và tất cả những người chăm sóc họ. Tôi cảm ơn và khuyến khích tất cả những ai đang giúp lan tỏa văn hóa gần gũi và chăm sóc.”
Sáng kiến này nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc giảm bớt cả đau khổ về thể chất và tinh thần. Đặc biệt chú trọng đến việc chăm sóc giảm nhẹ, kiểm soát cơn đau, chăm sóc sức khỏe và đào tạo tình nguyện viên hỗ trợ bệnh nhân và gia đình họ.
Lời chào gửi đến những người hành hương ở Ba Lan
Trong số các nhóm mà ngài chào hỏi sau kinh Truyền Tin, Đức Giáo Hoàng cũng đã nói với những người hành hương hàng năm đến đền thờ Đức Mẹ Piekary ở Ba Lan, nơi Đức Mẹ được tôn vinh là Mẹ của Công lý Xã hội.
Đền thờ này đã trở nên trung tâm của lòng sùng kính Đức Mẹ từ thế kỷ XVII. Theo truyền thống địa phương, một cuộc hành hương lớn dành cho giới trẻ nam nữ diễn ra vào tháng Năm hàng năm, thu hút hàng chục nghìn người tham gia, trong khi một cuộc hành hương tương ứng dành cho các giới trẻ nữ được tổ chức vào tháng Tám.