
Tạp chí Independent Catholic News, số ra ngày 30 tháng 7 năm 2026, có bài về tâm tư của những người Công Giáo mới ở Hoa Kỳ. Họ ho biết: Sự gia tăng gần đây của người lớn được rửa tội hoặc gia nhập Giáo Hội Công Giáo đã được phân tích trong một cuộc khảo sát mới do ba nhà nghiên cứu học thuật hàng đầu thực hiện. Kết quả nghiên cứu đã được Giáo sư Francis Davis trình bày tại một hội thảo do Word on Fire của Đức Cha Barron tổ chức tại lễ hội We Believe gần đây, và tại một hội thảo trước đó do hội thảo nghiên cứu Wessex tổ chức. Cuộc khảo sát bao gồm cả những người trở lại Giáo hội khi trưởng thành.
Nghiên cứu được thực hiện bởi Giáo sư Francis Davis với vai trò là Giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Công Giáo St Mary ở Twickenham, Giáo sư Leslie Francis của Đại học Lincoln Bishop, và Giáo sư Andrew Village của Đại học York St John. Cuộc khảo sát đã đặt ra một loạt các câu hỏi mở rộng liên quan đến công việc, giá trị và nền tảng tôn giáo.
Giáo sư Davis nói: "Tuy nhiên, ở thời điểm này, những phát hiện của chúng tôi không chỉ ra một 'sự hồi sinh thầm lặng' mà là một dòng người chuyển đổi giữa các giáo phái - giống như 'sự tái sử dụng giáo phái' hơn là một số tuyên bố kịch tính được đưa ra bởi một số người. Quan trọng nhất, dường như một giáo xứ tốt, một linh mục giáo xứ năng động và lòng tốt của những người quen biết vẫn rất quan trọng đối với hành trình của những người trở thành người Công Giáo hoặc trở lại Giáo hội khi trưởng thành."
53% số người được khảo sát đã được rửa tội khi còn nhỏ. Trong số này, 49% là người Anh giáo, 29% là người Công Giáo, 6% là người Tin Lành và 6% là người Giám Lý. Họ có xu hướng sống ở thành thị, có nghề nghiệp và trình độ học vấn cao: 57% xuất thân từ gia đình có nghề nghiệp, 15% là sinh viên, 6% thất nghiệp. 90% sống ở thị trấn, vùng ngoại ô hoặc khu vực nội thành. 26% có bằng cấp sau đại học.
Giáo sư Francis cho biết, trong khi nghiên cứu về sắc tộc vẫn đang được tiến hành, dường như có số lượng đáng kể người đến từ châu Phi, châu Á và đặc biệt là Trung Quốc. Ông nói thêm, "Điều này phản ánh một phát hiện trong cuộc khảo sát gần đây của chúng tôi, trong đó phụ nữ trẻ, độc thân, da đen, tốt nghiệp đại học chiếm tỷ lệ không cân xứng trong số những người tham dự các sự kiện của Giám mục Robert Barron."
Những người Công Giáo mới cũng có xu hướng năng động, chu đáo và quan tâm đến xã hội.
· 79% cho biết việc tham dự giáo xứ địa phương rất quan trọng đối với họ.
· 83% đã tiếp xúc với giáo huấn xã hội Công Giáo trong chương trình RCIA (Giáo lý dành cho người muốn gia nhập Giáo Hội Công Giáo).
· 27% biết đến CAFOD (Hiệp hội Phòng chống Bạo hành Gia đình và Trẻ em) và 16% biết đến Viện trợ cho Giáo hội đang gặp khó khăn.
· Khoảng một nửa tham gia vào một số hoạt động của giáo xứ.
Khi được hỏi điều gì đã thu hút bạn và bạn đang tham gia vào những hoạt động nào, 50% cho biết sự bất mãn với cuộc sống cá nhân và 21% với cuộc sống công việc là yếu tố dẫn đến sự hoán cải của họ, nhưng 90% cho biết đó là "nhận thức ngày càng tăng về sự hiện diện của Chúa" và 80% cho biết trải nghiệm tham dự các buổi lễ nhà thờ đã tạo nên sự khác biệt. Gần một nửa số người được hỏi cho biết chính linh mục quản xứ đã giúp họ thực hiện bước cuối cùng để gia nhập Giáo Hội Công Giáo (RCIA), nhưng 27% cho rằng quá trình RCIA chưa đủ thử thách.
Giáo lý Công Giáo rất quan trọng - nhưng cần có điều kiện: 68% cho rằng 'Công Giáo là sự thể hiện đầy đủ nhất của Kitô giáo', 56% coi trọng việc xưng tội và 'nghe Chúa nói với tôi', nhưng chỉ có 39% cho rằng 'vâng lời Đức Giáo Hoàng' là rất quan trọng.
Giáo sư Davis đã nêu bật một số hệ quả thực tiễn và mục vụ từ những phát hiện ban đầu này.
· Những người mới cải đạo có trình độ học vấn cao có thể sẽ cần những hình thức hỗ trợ thử thách hơn trong quá trình hình thành đức tin của họ trong tương lai
· Các linh mục quản xứ và các giáo xứ năng động vẫn là những địa điểm hỗ trợ và thu hút quan trọng đối với những người cải đạo ngay cả khi
· Những người mới trở lại đạo đánh giá cao sự tham gia, đời sống tâm linh, lòng sùng kính và sự quan tâm đến xã hội ở mức độ gần như ngang nhau
· Sự nhạy bén và tham gia vào các giáo phái có thể là cần thiết do những dấu hiệu của sự 'tái chế' [recycling] hai chiều - hoặc nhiều kênh - giữa các giáo phái trong nghiên cứu này và dữ liệu ở những nơi khác.
. Mặc dù những người mới gia nhập cộng đồng Công Giáo làm tăng số lượng tín hữu, nhưng về mặt thần học, họ không tự chứng minh được bất cứ sự "phục hưng thầm lặng" nào nói chung.
Giáo sư Davis nói: "Cần phải nghiên cứu thêm nhiều để có thể đưa ra một bức tranh toàn diện hơn. Chúng ta cần so sánh với các nghiên cứu về những người Công Giáo đã rời bỏ Giáo Hội Công Giáo để gia nhập các giáo phái khác hoặc hoàn toàn rời bỏ Giáo hội."