
Kathleen N. Hattrup của tạp chí Aleteia, ngày 9/9/2026, tường trình rằng: Tuần này, Đức Giáo Hoàng Leo đã có cuộc gặp gỡ với các giám mục thuộc phong trào Focolare, chuyên về sứ mạng hiệp nhất – vốn là một trong những cam kết lớn nhất của ngài, như được thể hiện qua khẩu hiệu của ngài.
Vào năm 1943, một phụ nữ giáo dân người Ý tên là Chiara Lubich đã thành lập một nhóm mà ngày nay được biết đến trên toàn thế giới với tên gọi "Phong trào Focolare". Là một trong nhiều phong trào của Giáo hội, mục tiêu đặc biệt của Focolare là thúc đẩy sự hiệp nhất – dù là giữa các tôn giáo hay trong các lĩnh vực văn hóa khác.
Những người gắn bó với Focolare "tham gia vào nhiều hình thức đối thoại khác nhau và cam kết xây dựng những nhịp cầu tình huynh đệ giữa các cá nhân, giữa các nhóm văn hóa và trong mọi lĩnh vực của xã hội." Vào thứ Tư, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ 83 vị Hồng Y và giám mục là những người bạn của Phong trào Focolare. Các ngài đến từ 40 quốc gia và do đó phải đối diện với nhiều thách đố đa dạng trong việc xây dựng tình huynh đệ, như Đức Giáo Hoàng đã nhận định.
Tuy nhiên, ngài nói rằng "làm chứng cho sự hiệp nhất" là "một trong những yếu tố cốt lõi của phong trào do bà Chiara Lubich sáng lập, và cũng là điều rất gần gũi với trái tim tôi". "Nếu đó là sứ mạng của bà Chiara cách đây 40 năm, thì ngày nay, đó càng là sứ mạng cấp thiết hơn đối với chúng ta."
Ngài lưu ý rằng một số giám mục đang phải đối diện với "những tình trạng như định kiến, phân biệt chủng tộc, sự thiếu khoan dung tôn giáo, và thậm chí là bạo lực". Theo ngài, các giám mục ở phương Tây phải đối diện với một nền văn hóa "chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi chủ nghĩa cá nhân; tại đó, những mạng lưới vốn bền vững của gia đình, tình bạn và cộng đồng đang dần nhường chỗ cho sự chia rẽ ngày càng lớn, và tự do thường được nhìn nhận như sự tự chủ tuyệt đối – tức là khả năng theo đuổi hạnh phúc mà không bị ràng buộc bởi bất cứ giới hạn nào về mặt đạo đức, tự nhiên hay thậm chí là nhân bản."
Thế nhưng, chúng ta lại thấy một nghịch lý. Dù rất đề cao tự do cá nhân, con người ngày nay thường cảm thấy ít tự do hơn trong việc sống đúng với bản chất thật của mình hay theo đuổi những lý tưởng cao đẹp nhất, bởi nỗi sợ thầm kín bị phán xét hoặc sợ không hòa nhập được với tập thể. Hơn nữa, việc thiếu cởi mở với người khác – điều làm gia tăng cảm giác chia rẽ – rốt cuộc lại tước đi niềm hạnh phúc mà chúng ta được tạo dựng để đón nhận; bởi lẽ, chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi – Đấng tự thân là sự hiệp thông giữa các Ngôi Vị: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Hãy trở nên những người sống đời chiêm niệm!
Đức Giáo Hoàng khuyến khích các giám mục hãy trở về "với nguồn mạch sự hiệp nhất của chúng ta nơi Thiên Chúa Ba Ngôi". "Quả thực, chúng ta phải trở thành những người sống đời chiêm niệm!"
Ngài mời gọi các vị sống những ngày này như một khoảng thời gian canh tân đời sống tâm linh, đồng thời đưa ra ba gợi ý cụ thể để nuôi dưỡng đời sống nội tâm:
-- cầu nguyện quảng đại và bền bỉ trước Chúa Giêsu Thánh Thể trong Nhà Tạm
-- cử hành Các Giờ Kinh Phụng Vụ và Thánh Lễ một cách sốt sắng và chú tâm
-- thường xuyên chiêm niệm về sự hiện diện của các Ngôi Vị Thiên Chúa Ba Ngôi nơi sâu thẳm tâm hồn chúng ta
Tiến trình phong thánh cho bà Chiara Lubich đang được tiến hành. Tiến trình này đã bắt đầu ở cấp giáo phận vào năm 2013 và hoàn tất vào cuối năm 2019. Vị đồng sáng lập phong trào cũng đang được xem xét để phong thánh. Một thành viên của phong trào Focolare là Chiara Badano – một người trẻ – đã được phong Chân phước; đồng thời, tiến trình phong thánh cho khoảng hai mươi bốn thành viên khác cũng đang được thực hiện.