Từ 2006, cứ hai năm, các Phó Tế Việt Nam tại Hoa Kỳ họp nhau. Năm nay là kỳ VIII, gặp mặt tại trung tâm mục vụ giáo phận, Seattle Washington State, từ 11 đến 14.7.2019. Chủ đề Đại Hội năm nay: ‘Chúa Kitô, Người Phục Vụ, Hôm Qua, Hôm Nay và Mãi Mãi’. Mục đích là gặp nhau thân thiện, trao đổi kinh nghiệm và học hỏi. Được biết số PT VN tại Hoa Kỳ là 174 thày, có nội qui rõ ràng, thế mà chưa bao giờ họp mặt đầy đủ, như năm nay chỉ có 30 Phó Tế, một số Phu Nhân, tổng cộng 47 người tham dự.

Chương trình đại hội trong 4 ngày có: Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể, Kinh Phụng Vụ và Hội Thảo

TỔ CHỨC CHU ĐÁO

Các Thày trong ban tổ chức: Joseph Phạm Theman Thể, John Baptist Phạm Ngọc Châu, Giacobe Nguyễn Nam Tiến, Phillip Nguyễn Mậu (+)…vất vả cả năm liên hệ, giữ chỗ phòng ốc, đưa đón, in ấn và dọn dẹp. Gặp nhau, thật là vui, hân hoan, tay bắt mặt mừng, lần đầu hay nhiều lần. Về đây kết đoàn và chung xây sức sống mới

- Ngày ấy, Chúa cất tiếng gọi khắp nơi

Ngày ấy, Chúa dẫn lối đi vào đời

Ngài muốn hết thế giới được lắng nghe

Loan tin vui, cùng nắm tay chung xây trời mới đất mới

Ngày ấy, Chúa cất tiếng gọi khắp nơi

Ngày ấy, đến với Chúa đi vào đời

Cùng bước dưới áng sáng

Thành muối men cho muôn dân

Thành chứng nhân, reo vang mùa hồng ân. (Vào đời)

- Chúng con về nơi, dâng ngàn tiếng ca

Chúng con về nơi, để tạ ơn Thiên Chúa

Qua bao tháng năm mong chờ say sưa thánh ân vô bờ

Được cùng nhau bên Chúa thỏa lòng con ước mơ (Về nơi đây)

- Trong hân hoan chúng con về đây

Mang tin yêu, mơ ước nồng say

Cùng hợp tiếng ca, tạ ơn Chúa lời thiết tha (Chung lời cảm tạ)

THÁNH LỄ

Thánh lễ Khai Mạc và trong Đại Hội do cha Chủ Tịch Miền Liên Đoàn Công Giáo VN Hoa Kỳ chủ tế. Phúc Âm trong lễ của Đại Hội, lấy trong :

- Gia Cóp thưa với Thiên Chúa: Này con đây (x. St 46, 1-7; 28-30)

- Thày sai các con đi như những con chiên giữa sói rừng (x. Mt 10, 16-23)

- Moise nói với Israel: Anh em hãy nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa anh em

(x. Dnl 30, 10-14)

- Chúa nói : Yêu mến người thân cận như chính mình (x. Lc 10, 25-37)

Kính tiến Chúa tình yêu bao nhiêu mà có gì

Xin hãy thánh hóa lòng con

Tình yêu mới bước tới ngày mai

Như dòng nến trôi trên bàn thờ

Tâm hồn con lâng lâng niềm cảm mến vô bờ

Xin tiến dâng đây con tim ươm bao ước vọng

Hằng muốn sắt son một đời mến yêu (Dâng Niềm Cảm Mến)

CHẦU THÁNH THỂ

Chúa Thánh Thể là nguồn mạch sự sống cho đời sống PT. Trong những ngày Đại Hội, bên Thánh Thể, đoàn con cầu cho quê hương, Giáo Hội và cho chính Phó Tế.

Lòng con hân hoan mến tin một Cha

Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ ra

Trông cậy ơn Chúa giúp con mau vượt qua

Đời con tin yêu thắm trong tình Cha

Ngày đêm vang lên biết bao lời ca

Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha

Con thờ lạy hết tình

Chúa ngự trong Phép Thánh

Yêu qúi nhân loại hiến thân trong hình bánh

Nuôi đoàn con tháng ngày

Cho lòng con vui say

Dâng hiến Cha lành khúc ca tràn đầy (Con thờ lạy)


KINH PHỤNG VỤ

Do từng cặp Thày Cô phụ trách giờ kinh Phụng Vụ : sáng, chiều. Mỗi giờ kinh như hương bay lên tôn nhan Chúa. Ca tụng và tôn vinh, thay cho dân Chúa cho cộng đoàn.

- Ca tụng Chúa đi, tự cõi trời thăm thẳm

Ca tụng Người trên chốn cao xanh

Ca tụng Chúa đi, mọi sứ thần của Chúa

Ca tụng Người, hỡi toàn thể địa cầu. (Tv 148, 1)

- Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa

Tung hô Người là núi đá độ trì ta

Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ

Cùng tung hô theo điệu hát cung đàn (Tv 66, 1)

HỘI THẢO

Phó tế có ba nhiệm vụ chính : Lời Chúa, Phụng Vụ và Bác Ái. Năm nay ĐH dành ngày thứ ba, thảo luận quanh :

-Mục vụ thành công hay thất bại của PT trải nghiệm. Điều gì ảnh hưởng tới đời sống mục vụ giáo xứ hay gia đình (Thày Luận và thày Tiến hướng dẫn)

- Vai trò PT trong phụng vụ Thánh Lễ (Thày Phẩm thuyết trình)

-Vui mừng khi người ta bảo tôi

Ta về thăm Nhà Cha chúng ta

Một ngày trong Nha Cha dấu yêu

Sướng vui thay hơn trăm ngày ở xa quê nhà.

Được biết đã có 5 tổ chức Bác Ái, do các PT đứng ra trách nhiệm giúp người khó khăn túng thiếu tại VN. Hoan hô và xin Chúa chúc lành cho công việc ‘‘Lá Lành Đùm Lá Rách’’, ‘’Của Ít Lòng Nhiều’’. Ca khúc ‘Lời nguyện Phó Tế Vĩnh Viễn’ canh cánh bên lòng:

Xin Chúa Ba Ngôi chúc lành cho đời Phó Tế

Một lòng hy sinh dâng hiến và luôn vâng phục

Thực thi bác ái với những người bị lãng quên

kẻ tù đày và cô thân.

Sống Tin Mừng phụng phụ Giáo Hội

Lạy Cha Nhân Ái, xin dổ tràn Thần Khí trong con

1.Dạy con tin kính khi con đọc Lời của Chúa

Rao giảng nơi nơi. Lời Ngài bằng tất cả niềm tin

Quyết tâm thi hành, điều con rao giảng cho người

2. Và con xin hứa, luôn trung thành qùi bên bàn Thánh

Dâng tiến hy sinh, đem mừng vui biến đổi sầu lo

Sống luôn tôn thờ, lòng con tin Chúa yêu người.

3. Dạy con gánh vác, mái gia đình cần lao sinh sống

Yêu mến tha nhân, đem tình thương biến đổi trần gian

Đổ muôn ơn lành, tình Cha sao quá cao vời

4. Đời con dâng hiến, để con nên hiền thê của Chúa

Chúa vẫn thương con, nào đâu biết sợ chi

Hiến thân cho Ngài, làm thân tôi tá muôn đời

5. Đời nhiều thách đố, để con thêm tình nghĩa cùng Chúa

Chúa vẫn thương con, con sợ lửa thử vàng kim

Biết sao báo đền, hồng ân Chúa quá tuyệt vời

Thánh Lễ bế mạc ĐH PT tại Nhà thờ các Thánh Tử Đạo VN. Và ra mắt ban điều hành (2019-2020), gồm : Trưởng: Thày Vũ Anh. Phó: Nguyễn Phẩm. Thư Ký: Huỳnh Khải Huy và Nguyễn Nam Tiến. Thày Anh, đại diện anh chị em thương tiếc người Anh Đầu Đàn là thày Phillip Nguyễn Đức Mậu, có mặt phu nhân với khăn tang, đang tổ chức ĐH dở dang đã vội vã ra đi. Và Ban Điều Hành mới có quyết tâm hoàn thành sứ mạng anh em tín nhiệm.

Lần tới các Phó Tế họp tại Houston, TX, theo mong ước của ĐHY chủ tịch HĐGM Hoa Kỳ, Daniel Dinardo

Xin mượn lời chân tình của các thày trong Ban Tổ Chức cho kết luận phần ghi ĐH PT VN năm nay, xin giữ lại, nhắc bảo nhau và mến chúc các Phó Tế và Phu Nhân‘‘ra về bình an’’ trong sứ vụ Chúa trao phó.

- Xin Chúa thêm khôn ngoan và nghị lực để sau Đại Hội, chúng con ra đi tiếp tục phục vụ Chúa và Giáo Hội được chu đáo và mang lại lợi cho các linh hồn. (Pt Joseph Thể. Tài Liệu Đại Hội, tr. 5)

- Xin thân chúc tất cả Qúi Thày Cô đến với ĐH PT kỳ VIII này gặt hái nhiều hữu ích, cũng như ghi nhận được chút kỷ niệm, để thương, khó quên trong tim. (Pt Phillip Mậu, (+), Tlđd, tr.8)

- ‘Các Phó Tế Vĩnh Viễn là ‘lương tâm’ của Giáo Hội nhắc nhở nhu cầu đến những người nghèo khổ hay những người không có khả năng đóng góp’. (Pt Nguyễn Ánh, nhắc lại lời ĐTGM New Orleans Aymond, trong ĐH PT 2018, tại New Orleans. Tlđd, tr. 9)

- Tôi luôn xin Chúa giúp sống và thực hành 3 điều: Thánh hóa bản thân, Phục vụ qua anh chị em và Đưa Chúa đến với anh chị em. (Pt Trần Luận. Tlđd. Tr. 10)

Phó tế Phạm Bá Nha