Đức Giáo Hoàng Lêô XIV phát biểu tại Dinh Tổng thống ở Baabda, Lebanon, vào ngày 30 tháng 11 năm 2025. | Nguồn: Vatican Media/Ảnh chụp màn hình


Elias Turk của hãng tin CNA, trong bản tin ngày 30 tháng 11 năm 2025, tường trình rằng: Trong bài phát biểu tại Dinh Tổng thống ở Baabda hôm Chúa nhật, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Lebanon hãy kiên trì, đối thoại và cam kết đổi mới vì lợi ích chung.

Chuyến đi, tập trung vào sự hiệp nhất Kitô giáo, ổn định khu vực và sứ mệnh của Giáo hội tại Trung Đông, đã đưa Đức Thánh Cha từ những cuộc gặp gỡ lịch sử ở Istanbul đến một quốc gia vẫn đang phục hồi sau cuộc khủng hoảng chính trị và cuộc chiến tranh 2023-2024.

"Phúc cho những người kiến tạo hòa bình", Đức Giáo Hoàng bắt đầu bài phát biểu, đồng thời nói thêm rằng hòa bình "cần sự kiên trì" và "kiên trì để bảo vệ và nuôi dưỡng sự sống". Những phát biểu của ngài được đưa ra trong bối cảnh Lebanon đang tìm kiếm sự ổn định sau nhiều năm tê liệt chính trị, sụp đổ kinh tế và những tổn thương dai dẳng của xung đột khu vực.

Dinh Tổng thống, nhìn ra Beirut và được xây dựng vào năm 1956, là nơi diễn ra bài diễn văn đầu tiên của Giáo hoàng kể từ khi Quốc hội bầu Joseph Aoun vào ngày 9 tháng 1 làm tổng thống thứ 14 của Lebanon sau hơn hai năm không có nguyên thủ quốc gia. Là một tín đồ Công Giáo Maronite và là sĩ quan quân đội chuyên nghiệp sinh ra tại Beirut năm 1964, Aoun đã chào đón Đức Giáo Hoàng Leo trong một buổi lễ bao gồm điệu nhảy dabke truyền thống và nghi thức trồng "cây tuyết tùng hữu nghị" trong vườn cung điện cùng với các nhà lãnh đạo Vatican và Giáo hội Maronite.

Đức Giáo Hoàng Leo thừa nhận những khó khăn trong việc cai trị "trong những hoàn cảnh vô cùng phức tạp, xung đột và bất ổn", nhưng ngài ca ngợi sự kiên cường của người dân Lebanon. "Các bạn là những người không bao giờ bỏ cuộc", ngài nói, đồng thời nhắc đến rất nhiều người đang âm thầm nỗ lực vì hòa bình mỗi ngày.

Ngài mô tả Lebanon là “một cộng đồng của các cộng đồng, được đoàn kết bởi một ngôn ngữ chung: ngôn ngữ hy vọng”, vào thời điểm nhiều nơi trên thế giới đang phải đối diện với sự bi quan, bất ổn gia tăng và những quyết định được đưa ra “gây bất lợi cho lợi ích chung”. Bất chấp gánh nặng của khủng hoảng và điều mà ngài gọi là “một nền kinh tế giết chết”, ngài cho biết Lebanon đã nhiều lần cho thấy khả năng “khởi đầu lại”.

Đức Giáo Hoàng kêu gọi các nhà lãnh đạo đất nước hãy gần gũi với người dân, nhấn mạnh vai trò của giới trẻ và xã hội dân sự, và chống lại việc hạ thấp đời sống quốc gia thành những lợi ích cạnh tranh. “Lợi ích chung không chỉ là tổng hòa của nhiều lợi ích”, ngài nói.

Ngài nhấn mạnh, hòa giải là điều không thể thiếu. Những vết thương – cả bản thân và tập thể – cần thời gian và lòng can đảm để chữa lành, ngài nói, đồng thời cảnh báo rằng nếu không có quá trình này, “chúng ta sẽ vẫn bế tắc, mỗi người bị giam cầm bởi nỗi đau của chính mình”. Đối thoại, ngay cả giữa những hiểu lầm, vẫn là “con đường”.

Đức Giáo Hoàng Leo đã nói về nỗi buồn do di cư gây ra và lòng can đảm cần có để ở lại hoặc trở về. Ngài nhấn mạnh những đóng góp của phụ nữ, những người mà ngài gọi là có năng khiếu đặc biệt trong “công việc kiến tạo hòa bình”.

Kết thúc bài phát biểu, Đức Giáo Hoàng nhắc nhở Lebanon rằng hòa bình không chỉ là một thành tựu của con người mà còn là một món quà định hình trái tim và dạy con người “hòa hợp bước chân của mình với bước chân của người khác”. Ngài nói rằng hòa bình “là một khát vọng và một ơn gọi; đó là một món quà và một công trình đang được hoàn thiện”.

Sau buổi lễ tại Baabda, Đức Giáo Hoàng Leo dự kiến sẽ đến Harissa, nơi ngài sẽ lưu trú tại Tòa Sứ thần Tòa thánh. Sáng thứ Hai, ngài sẽ bắt đầu ngày mới bằng chuyến viếng thăm cầu nguyện đến mộ Thánh Charbel Makhlouf tại Tu viện Thánh Maroun ở Annaya.