
Theo Kathleen N. Hattrup của tạp chí Aleteia, đăng ngày 31/05/2026, Đức Giáo Hoàng Leo đã kết thúc tháng kính Đức Mẹ trong tháng Năm với một suy niệm ngắn gọn về sự hiệp nhất trong cầu nguyện, sau khi dẫn dắt buổi đọc Kinh Truyền Tin giữa trưa tại Quảng trường Thánh Phêrô. Ngài cũng nhắc lại một ý nguyện dành cho những người có thẩm quyền.
Trong tháng Năm này, một dàn hợp ca thống nhất những lời cầu nguyện cho hòa bình đã vang vọng khắp Giáo Hội. Trên hết, qua lời cầu nguyện Kinh Mân Côi – như một chuỗi không gián đoạn – các dân tộc bị tàn phá bởi chiến tranh đã được phó thác cho sự cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria. Nguyện xin sự khôn ngoan của Chúa soi sáng lương tâm của những người có thẩm quyền và hướng dẫn các quyết định của họ hướng tới một sự tìm kiếm chân thành về một nền hòa bình công bằng và lâu dài.
Đức Giáo Hoàng Leo đã chủ trì Kinh Mân Côi với ý nguyện cầu bình an tại Hang Lourdes trong Vườn Vatican vào ngày 30 tháng 5. Ngài đã cầu nguyện các Mầu nhiệm Vui mừng, mỗi Mầu nhiệm đều mang một ý nguyện liên quan đến hòa bình.
Ngài bắt đầu tháng Mân Côi vào ngày 3 tháng 5 bằng cách nói: "Con xin phó thác những ý nguyện của con cho Chúa Cha", và nêu ra hai ý nguyện cụ thể.
Ngài lưu ý rằng Kinh Mân Côi quy tụ các tín hữu lại với nhau trong lời cầu nguyện, và ngài khẳng định: "Con xin phó thác những ý nguyện của con cho Chúa Cha, đặc biệt là cho sự hiệp thông trong Giáo Hội và cho hòa bình trên thế giới."
Đức Giáo Hoàng Leo lớn lên chứng kiến cha mẹ mình cùng nhau cầu nguyện Kinh Mân Côi mỗi tối. Tháng Mười năm ngoái, tháng Mân Côi đầu tiên của ngài với tư cách là Giáo Hoàng, ngài đã yêu cầu mọi người cầu nguyện Kinh Mân Côi mỗi ngày cho hòa bình thế giới.
Ngài đã kỷ niệm ngày nhậm chức Giáo Hoàng đầu tiên của mình - vào ngày 8 tháng 5 - tại Pompeii, tại Đền thờ Đức Mẹ Mân Côi.
Đức Giáo Hoàng Leo đã nhiều lần yêu cầu Giáo Hội cầu nguyện Kinh Mân Côi, đặc biệt là cho hòa bình.
Bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng
“Hãy để tôi nghe điều Chúa phán, vì Người sẽ phán bình an cho dân Người, cho những người trung tín với Người, cho những ai hướng về Người trong lòng” (Tv 85:8). Lời của Thánh vịnh này rất thích hợp khi chúng ta cùng đọc Kinh Mân Côi tối nay, bởi vì chúng thể hiện niềm hy vọng mà chúng ta đang cần, đặc biệt là trước những khó khăn và bạo lực hiện nay.
Chúng ta hãy mở lòng mình để lắng nghe Lời Chúa, để trong lời cầu nguyện, chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của các sự kiện lịch sử, nhận biết sự quan phòng của Thiên Chúa, Đấng luôn hướng dẫn và nâng đỡ chúng ta. Đức Mẹ Maria là mẫu mực của người tín hữu nghiêng tai để lắng nghe “điều Thiên Chúa phán”. Mẹ là tấm gương cho chúng ta về sự vâng phục, khi đã đón nhận Con Thiên Chúa vào lòng mình trong biến cố Nhập Thể.
Việc chiêm niệm các mầu nhiệm Kinh Mân Côi cùng với Đức Mẹ dẫn chúng ta đến nhận ra nơi Chúa Giêsu Kitô Lời cuối cùng mà Chúa Cha đã phán, một Lời bình an cho tất cả những ai trở về với Người với tấm lòng ăn năn. Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, ngay cả khi chúng ta quên Người, ngay cả khi chúng ta lạc lối. Người đến tìm kiếm chúng ta và đến gần với tình yêu vĩnh cửu của Người. Như tiên tri Isaia nhắc nhở chúng ta: “Bình an, bình an cho người xa và người gần, Chúa phán vậy” (57:19). Ai tin cậy Thiên Chúa thì hiểu được lời loan báo bình an này và trở thành khí cụ của hòa bình, xây dựng nó bằng chính tay mình (xem Mt 5:9).
Thật vậy, hòa bình không phải là một lý thuyết để thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, cũng không phải là một ảo tưởng ngây thơ, hay một vấn đề để theo đuổi vì lợi ích cá nhân. Khi được tìm kiếm với một tấm lòng chân thành, nó là một cam kết hằng ngày: nó nảy sinh từ công lý và tình yêu thương, như sự hòa hợp kết nối các cá nhân, gia đình, cộng đồng và các dân tộc. Ngay cả trong thời điểm đầy căng thẳng và xung đột này, hòa bình vẫn trở nên khả hữu khi chúng ta chọn lắng nghe tiếng kêu than của những người bị tước đoạt nó: những đứa trẻ vô tội, những người mẹ, người cha đau khổ, những tù nhân bị ngược đãi, những người tị nạn và những người ở mọi lứa tuổi đang chịu đau khổ. Tất cả họ chỉ có một hạn từ trên môi: hòa bình!
Chúng ta biết rõ rằng hòa bình luôn luôn khả hữu bởi vì đó là một món quà từ Thiên Chúa. Hòa bình này, hòa bình của Người, có một hình hài: đó là Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng đã hiến dâng cuộc đời mình vì chúng ta, hòa giải trời đất. Như Thánh Phaolô đã viết: “Người là sự bình an của chúng ta” (Ê-phê-sô 2:14). Người là Đấng phá đổ những bức tường thù địch, chiến thắng sự kiêu ngạo bằng lòng khiêm nhường và cứu chuộc toàn thể tạo vật khỏi tội lỗi.
Chính khi Chúa Giê-su ở cùng chúng ta và chúng ta hành xử như những môn đệ đích thực của tình yêu Người thì Chúa Thánh Linh mới có thể thực hiện được điều mà con người dường như không thể làm được. Ngược lại, khi chúng ta xa rời Thiên Chúa, chúng ta cũng xa cách nhân loại, xa cách người lân cận và thờ ơ với nỗi đau khổ của họ. Mỗi khi chúng ta trở về với Chúa, sự bình an của Người trở thành trách nhiệm của chúng ta, tùy theo bổn phận và nhiệm vụ của mỗi người.
Vì vậy, lời cầu nguyện của chúng ta trở thành sứ mệnh và lời tiên tri. Tiếng kêu than của người vô tội không được phép còn vang vọng trong các thành phố của chúng ta. Không ai phải chạy trốn khỏi nhà mình vì mối đe dọa của bom đạn. Ham muốn quyền lực và bạo lực ngôn từ phải chấm dứt.
Đừng để khát khao công lý và sự thật lấn át lý trí. Tuy nhiên, mỗi người đều có thể và phải làm phần việc của mình, bắt đầu từ những việc nhỏ nhưng quan trọng, tránh mọi hình thức bạo lực bằng lời nói hoặc thể xác trong cuộc sống hàng ngày và cả trên mạng xã hội.
Anh chị em thân mến, hòa bình đích thực bắt đầu từ một trái tim yêu thương. Nó được chứng kiến bởi những lời nói hòa giải. Nó được phản chiếu trong ánh mắt nhìn thế giới với sự dịu dàng và khôn ngoan. Đây là sức mạnh đích thực, sức mạnh của sự thật và tình yêu. Chúa tìm kiếm những người kiến tạo hòa bình! Xin Đức Mẹ Maria giúp chúng ta đáp lại Người mỗi ngày bằng lời “Con đây”, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động.