
Trong bài phát biểu trước các bệnh nhân và người chăm sóc, Đức Giáo Hoàng đã lên án việc Pháp mới đây hợp pháp hóa cái chết êm ái (an tử) và hỗ trợ tự tử.
Hannah Brockhaus của Hãng tin EWTN News, ngày 27 tháng 9 năm 2026, tường trình rằng: Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã khẳng định hôm Chúa nhật, trong một tuyên bố ám chỉ rõ ràng đến việc Pháp mới đây đã hợp pháp hóa cái chết êm ái và hỗ trợ tự tử.
Đối với ngài, việc tước đoạt mạng sống người bệnh không phải là hành động thể hiện lòng trắc ẩn hay là điều bình thường; và việc hành động đó được pháp luật cho phép cũng không đồng nghĩa với việc nó hợp đạo đức.
"Tôi biết rằng đối với một số người trong quý vị, do những căn bệnh cụ thể và đôi khi là những cơn đau đớn tột cùng, viễn cảnh tương lai có vẻ tăm tối, bất định và không còn hy vọng. Tuy nhiên, không một đạo luật nào của con người được phép khiến quý vị đánh mất niềm tin chắc chắn vào phẩm giá của chính mình," Đức Giáo Hoàng phát biểu trong cuộc gặp gỡ với khoảng 5,000 bệnh nhân và người chăm sóc tại Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức vào ngày 27 tháng 9.
"Chính vì phẩm giá bất khả xâm phạm của con người, chúng ta phải khước từ cám dỗ gây ra cái chết dưới chiêu bài lòng trắc ẩn sai lầm," Đức Đức Giáo Hoàng nói thêm trong tiếng vỗ tay vang dội. "Không thể coi việc gây ra cái chết là một điều bình thường. Điều hợp pháp không nhất thiết là điều hợp đạo đức."
Những lời chia sẻ của Đức Giáo Hoàng về các vấn đề liên quan đến giai đoạn cuối đời đã nhận được những tràng pháo tay và tiếng reo hò tán thưởng.
Pháp đã hợp pháp hóa việc hỗ trợ tự tử và cái chết êm ái vào mùa hè năm nay, trở thành quốc gia châu Âu thứ năm thực hiện điều này sau Bỉ, Hà Lan, Luxembourg và Tây Ban Nha. Ngoài ra, Thụy Sĩ và Áo cũng cho phép hỗ trợ tự tử.
Cái chết êm ái (an tử) là hành động cố ý chấm dứt mạng sống của một người nhằm giải thoát họ khỏi sự đau đớn. Hình thức này khác với hỗ trợ tự tử (hay hỗ trợ cái chết), trong đó bệnh nhân tự mình dùng thuốc kết thúc sự sống dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Cả hai hành động này đều bị giáo lý Công Giáo nghiêm cấm.
Vào ngày 27 tháng 9, Đức Đức Giáo Hoàng Leo đã gặp gỡ các nhân viên và những vị khách đang đau ốm tại Accueil Notre-Dame (Nhà Đức Bà) – một cơ sở lưu trú được xếp loại là cơ sở y tế, chuyên đón tiếp các khách hành hương đau ốm, khuyết tật và sức khỏe yếu khi đến Lộ Đức.
Đây là một trong những thánh địa Công Giáo thu hút nhiều khách hành hương nhất thế giới, với hơn 3 triệu lượt người ghé thăm mỗi năm; nhiều người trong số đó tìm kiếm phép lạ chữa lành về thể xác.
Khuôn viên rộng 136 mẫu Anh (khoảng 55 héc-ta) này bao gồm Hang đá Massabielle, nơi Thánh Bernadette Soubirous khi còn trẻ đã chứng kiến 18 lần Đức Trinh Nữ Maria hiện ra, bắt đầu từ ngày 11 tháng 2 năm 1858. Ngày nay, khách hành hương đến thánh địa thường tắm mình trong dòng suối nước ngọt mà Đức Mẹ đã chỉ cho Bernadette.
Du khách đã ghi nhận 7,000 trường hợp được chữa lành kể từ khi các cuộc hiện ra diễn ra; sau quá trình điều tra kỹ lưỡng, Giáo hội đã công nhận 72 trường hợp trong số đó là phép lạ – nghĩa là những sự hồi phục không thể giải thích được bằng khoa học.
"Tại Lộ Đức – thành phố của những người đau ốm và của niềm hy vọng – tôi kêu gọi toàn thể cộng đồng y tế hãy ghi nhớ ý nghĩa sâu sắc trong ơn gọi của mình: đó là chăm sóc người đang đau khổ, chứ không phải loại bỏ họ," Đức Đức Giáo Hoàng Leo phát biểu.
Ngài khuyến khích các nhân viên y tế hãy trở thành "những người phục vụ sự sống đầy nhiệt huyết" và nhắc lại bài phát biểu của mình trước Quỹ Jérôme Lejeune vào tháng 6, trong đó ngài khẳng định: "Không ai có quyền – dựa trên các thuật toán trong phòng thí nghiệm – để định đoạt sự sống của một phôi thai hay một người cao tuổi! Y học tuyệt đối không được trở thành công cụ phục vụ cho cái chết được định sẵn!" Trước đó trong buổi sáng, Đức Đức Giáo Hoàng đã có bài phát biểu trước Hội đồng Giám mục Pháp, trong đó ngài ca ngợi lòng can đảm của các giám mục khi phản đối việc hợp pháp hóa cái chết êm ái (an tử) và tự tử có sự hỗ trợ y tế.
"Tôi khích lệ anh em hãy kiên trì, cùng với tất cả những người thiện chí đang cùng chia sẻ và bảo vệ những giá trị này," ngài nói với các giám mục.
Trong lời nhắn gửi đến các bệnh nhân và những người chăm sóc, Đức Đức Giáo Hoàng Leo kêu gọi xây dựng các cơ chế chăm sóc giảm đau và thúc giục ngành y tế hãy đồng hành cùng người bệnh bằng sự ân cần, dịu dàng giống như tình yêu thương mà họ nhận được tại Lộ Đức.

"Các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên khiêng cáng, tuyên úy, các nhóm mục vụ chăm sóc bệnh nhân và biết bao người khác đang sống trọn ơn gọi phục vụ phẩm giá con người, để thế giới được sống," ngài nói.
"Thưa anh chị em bệnh nhân thân mến," ngài kết lời, "tôi muốn nói với anh chị em rằng anh chị em không phải là gánh nặng. Anh chị em là trái tim đang đập của nhân loại chúng ta và là kho tàng quý giá của Giáo hội. Tôi luôn nhớ đến những thử thách mà anh chị em đang trải qua trong lời cầu nguyện của mình."
Ngay sau cuộc gặp gỡ, Đức Đức Giáo Hoàng đã đi bộ sang khu vực bên cạnh để chào thăm các nữ tu Dòng Cát Minh Đi Chân Đất (Discalced Carmelite), những người sống trong tu viện nằm đối diện hang đá nơi Đức Mẹ hiện ra, ngăn cách bởi dòng sông Gave de Pau. Tu viện chiêm niệm này được thành lập vào năm 1876, chỉ 18 năm sau khi Đức Mẹ hiện ra với Thánh Bernadette.