
Theo Hannah Brockhaus thuộc hãng tin EWTN News, trong bản tin ngày 27 tháng 9 năm 2026, Đức Đức Giáo Hoàng đã kết thúc chuyến thăm Lộ Đức bằng cuộc rước kiệu Mân Côi cầm đuốc, đi từ Hang đá Massabielle đến sân trước của Vương cung thánh đường Đức Mẹ Mân Côi.
"Tối nay, chúng ta quy tụ tại đây để đáp lại lời thỉnh cầu mà Đức Mẹ đã gửi gắm cho các linh mục thông qua Thánh Bernadette ‘Mọi người nên đến đây trong cuộc rước,’" Đức Đức Giáo Hoàng Leo nói khi cuộc rước kết thúc.
"Thật cảm động khi thấy các tín hữu, từ thế hệ này sang thế hệ khác, đáp lại bằng tình yêu và lòng tin cậy trước lời mời gọi đầy âu yếm của Đức Trinh Nữ Maria... Tôi tạ ơn Chúa vì tối nay chính tôi cũng được đáp lại lời kêu gọi của Mẹ, để trở thành một người hành hương giữa những người hành hương."
Đức Giáo Hoàng Leo nói rằng những người đau bệnh "là những chứng nhân đặc biệt cho sự biến đổi cuộc đời chúng ta nhờ đức tin và tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân."
"Thật sự cần thiết khi đến đây và tham gia cuộc rước cùng anh chị em – những người đang mang bệnh – để cảm nhận trọn vẹn thực tại này," ngài nói thêm. "Như Đức Giáo Hoàng Piô XII đã viết: 'Chưa từng ai thấy một cuộc rước của những người đau khổ như thế tại một nơi chốn trên trần gian, cũng chưa từng thấy sự rạng ngời của bình an, thanh thản và niềm vui đến thế.'"
Đức Giáo Hoàng gọi việc tìm thấy "sự thanh thản và niềm vui giữa những đau khổ" là một phép lạ.
"Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng để nhận ra sự hiện diện mang lại sự sống của Đức Kitô Phục Sinh ở giữa chúng ta. Ngài giúp chúng ta nhìn xa hơn chân trời trần thế để hướng về một tương lai xa hơn nữa, một tương lai của niềm hạnh phúc vô biên nơi Thiên Chúa," ngài nói.
Bà Federica Postiglione đã làm tình nguyện viên suốt 30 năm cho UNITALSI, một tổ chức của Ý chuyên tổ chức các chuyến hành hương cho người đau bệnh và khuyết tật. Chuyến thăm Lộ Đức của Đức Giáo Hoàng Leo diễn ra trùng với dịp hành hương toàn quốc của tổ chức này, quy tụ khoảng 4,000 người đến đền thánh trong năm nay.
"Bản thân chuyến hành hương đã thực sự là một món quà và một ân sủng," bà Postiglione, người đến từ Naples, chia sẻ với EWTN News. "Được đến Lộ Đức... cùng với Đức Giáo Hoàng, thật sự rất tuyệt vời."
Bà cho biết thật tuyệt khi được chứng kiến sự háo hức của các thành viên trong đoàn hành hương khi họ chờ đợi gặp Đức Giáo Hoàng Leo trong cuộc gặp gỡ giữa ngài với những người đau bệnh và những người chăm sóc họ.
Khoảnh khắc bà thích nhất là khi thấy "dù có hàng rào ngăn cách, ngài vẫn muốn gặp gỡ và chào hỏi một số người đau bệnh."
Bà Virginia Wildemann, một người hành hương đến từ Long Island, New York, tham gia cuộc rước kiệu Mân Côi, chia sẻ rằng bà từng bị bệnh và "muốn đến đây để tắm mình trong dòng nước thánh; thật tiếc là chúng tôi không thể làm điều đó vì Đức Đức Giáo Hoàng đang ở đây, và khi ngài hiện diện thì mọi thứ đều đóng cửa — cả hang đá lẫn các hồ tắm — nhưng tôi đã lấy được một ít nước thánh, và điều đó thật tuyệt vời."
Bà Wildemann cho biết bà đã thấm nhuần thông điệp của Đức Giáo Hoàng rằng "chúng ta phải hiệp nhất, cùng cầu nguyện, yêu thương và đối xử tử tế với nhau; đó chính là điều Chúa Giêsu mong muốn nơi chúng ta: hãy yêu người lân cận như chính bản thân mình."
Ông Ron Denissen, một người hành hương đến từ Delaware, kể lại rằng khi nhóm giáo xứ của ông đặt chuyến đi đến Lộ Đức, ông không hề biết Đức Đức Giáo Hoàng cũng sẽ đến thăm địa điểm hành hương này vào cùng thời điểm đó. Ông Denissen cho biết mình đã đứng bên đường gần khách sạn khi đoàn xe chở Đức Giáo Hoàng đi ngang qua.
"Khi ngài đi ngang qua, tôi đã hét lớn: 'Go Bears!' (Cố lên đội Bears!) vì ngài là người hâm mộ đội Chicago," ông Denissen nói, ám chỉ đội bóng bầu dục Chicago Bears. "Lúc đầu ngài đang nhìn về hướng khác, nhưng rồi ngài quay sang nhìn tôi và vẫy tay chào; tôi đã chụp được một bức ảnh cận cảnh ngài đang nhìn và vẫy tay với mình. Đó thực sự là một khoảnh khắc rất đặc biệt."
Huấn Từ Của Đức Đức Giáo Hoàng Leo XIV Sau Buổi Cầu Nguyện Kinh Mân Côi Và Cuộc Rước Nến
Tối nay, chúng ta quy tụ tại đây để đáp lại lời mời gọi mà Đức Mẹ đã gửi gắm đến các linh mục thông qua Thánh Bernadette: "Mọi người hãy đến đây trong cuộc rước kiệu." Thật cảm động khi thấy các tín hữu, từ thế hệ này sang thế hệ khác, đáp lại lời mời gọi đầy trìu mến của Đức Trinh Nữ Maria bằng tình yêu và lòng tin cậy. Thật an ủi biết bao khi nghe các Kitô hữu hát vang những bài thánh ca đầy nhiệt thành và đức tin, và nhìn thấy họ tay cầm nến sáng, bước về phía Mẹ trên Thiên Quốc — Người Mẹ mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta từ trên Thập Giá. Tôi tạ ơn Chúa vì tối nay, chính tôi cũng được đáp lại lời mời gọi của Mẹ, để trở thành một người hành hương giữa muôn người hành hương khác.
Ánh sáng dẫn lối và thôi thúc chúng ta tiến bước chính là ánh sáng hy vọng; ánh sáng ấy không bao giờ rời bỏ ta trong suốt hành trình cuộc đời — một cuộc đời thường đầy rẫy gian nan thử thách, nhưng cũng tràn ngập niềm vui khi biết mình là con cái Thiên Chúa, được Chúa Giêsu yêu thương và cứu độ. Những anh chị em đau bệnh chính là những chứng nhân đặc biệt cho sự biến đổi cuộc đời chúng ta nhờ đức tin và tình yêu mến dành cho Thiên Chúa cũng như tha nhân. Quả thực, cần phải đến đây và cùng tham gia cuộc rước kiệu với anh chị em — những người đang mang trong mình nỗi đau bệnh tật — để cảm nghiệm trọn vẹn thực tại này. Như Đức Giáo Hoàng Piô XII đã viết: “Chưa từng có ai chứng kiến một cuộc rước kiệu của những người đau khổ như thế tại bất kỳ nơi nào trên trái đất, cũng chưa từng thấy sự rạng ngời của bình an, thanh thản và niềm vui đến nhường ấy” (Piô XII, Thông điệp Le Pèlerinage de Lourdes, ngày 2 tháng 7 năm 1957).
Nếu một phép lạ như vậy có thể xảy ra — phép lạ tìm thấy sự thanh thản và niềm vui ngay giữa những nỗi đau khổ — thì đó là nhờ Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng để nhận ra sự hiện diện ban sự sống của Đức Kitô Phục Sinh ở giữa chúng ta. Người giúp chúng ta nhìn xa hơn chân trời trần thế để hướng về một tương lai xa hơn nữa, một tương lai hạnh phúc khôn lường nơi Thiên Chúa—hạnh phúc mà chúng ta chắc chắn sẽ đạt được nếu kiên vững trong đức tin và đức ái. Chính vì lý do đó, Thánh Phaolô khích lệ chúng ta: “Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ chẳng đáng là gì so với vinh quang sẽ được mặc khải nơi chúng ta” (Rm 8,18). Hỡi anh chị em đang đau bệnh, hãy luôn khắc ghi những lời quý giá này trong tim: Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ chẳng đáng là gì so với vinh quang sẽ được mặc khải nơi chúng ta.
Vì vậy, chúng ta được mời gọi luôn kiên trì trên hành trình của mình—với Đức Maria đi trước dẫn lối—trong suốt những ngày tháng cuộc đời mà chúng ta được ban tặng. Chúng ta hãy tin tưởng hướng về Mẹ, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội đang tỏa sáng như ngọn hải đăng giữa đêm đen. “Mẹ là dấu chỉ chiến thắng của tình yêu, của sự thiện và của Thiên Chúa, mang lại cho thế giới niềm hy vọng mà thế giới đang cần. Chiều nay, chúng ta hãy hướng ánh mắt về Đức Maria—Đấng vừa vinh hiển vừa gần gũi với kiếp người—và để Mẹ dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa, Đấng Khải Hoàn” (Biển Đức XVI, Bài giảng trong cuộc rước nến tại Quảng trường Mân Côi ở Lộ Đức, ngày 13 tháng 9 năm 2008).
“Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.” Đó là cách Đức Maria tự xưng danh tại nơi đây với lòng khiêm nhường tột độ, đồng thời tạ ơn Thiên Chúa vì đặc ân duy nhất mà Người đã ban cho Mẹ—một đặc ân đối với chúng ta chính là bình minh của ơn cứu độ. Nhờ công nghiệp cuộc khổ nạn và sự phục sinh của Người, Chúa Giêsu đã muốn gìn giữ Mẹ khỏi mọi dấu vết của tội tổ tông. Người đã biến Mẹ thành một Evà mới, người mà ma quỷ không bao giờ có thể khống chế được. Nơi Mẹ, mọi sự đều khởi đầu lại, mọi sự đều trở nên khả hữu một lần nữa, cho cả thế giới lẫn mỗi người chúng ta.
Chính vì thế, sự nâng đỡ và lời chuyển cầu của Mẹ là điều thiết yếu đối với các Kitô hữu—những người mong muốn lãnh nhận ân sủng cứu chuộc nhờ Máu Chúa Giêsu và muốn chống lại sự dữ. Mẹ chính là Sao Biển—Stella Maris—Đấng đến cứu giúp chúng ta trong những lúc gian nan khốn khó. Như Thánh Bernard đã diễn tả thật tuyệt vời: “Hỡi người đang bị sóng gió cuộc đời vùi dập, đừng rời mắt khỏi ánh sáng của Ngôi Sao này, nếu không muốn bị những con sóng dữ nhấn chìm... Khi dõi bước theo ngài, bạn sẽ chẳng bao giờ lầm đường lạc lối; khi cầu xin ngài trợ giúp, bạn sẽ chẳng bao giờ rơi vào tuyệt vọng; khi hướng lòng về ngài, bạn sẽ chẳng bao giờ sai lầm; dưới sự dẫn dắt của ngài, bạn sẽ chẳng bao giờ lạc bước; dưới sự che chở của ngài, bạn sẽ chẳng còn sợ hãi; với ngài là đấng dẫn đường, bạn sẽ chẳng thấy mệt mỏi; và nếu ngài là Ngôi Sao soi lối, bạn sẽ cập bến bình an” (Thánh Bernard, Bài giảng II về đoạn Tin Mừng “Missus Est”).
Anh chị em thân mến, hỡi những người hành hương và tất cả các bệnh nhân, anh chị em đã đến từ nước Pháp và khắp nơi trên thế giới để tham dự cuộc rước nến đầy sốt sắng và bình an này. Chúng ta hãy mang theo những ý nguyện tha thiết và khẩn thiết nhất để dâng lên Đức Mẹ. Khi chiêm ngắm ngài trong mầu nhiệm Vô Nhiễm Nguyên Tội, nguyện xin niềm vui và niềm hy vọng bất diệt trào dâng trong lòng chúng ta. Khoác trên mình ánh mặt trời, chân đạp vầng trăng và đầu đội triều thiên các vì sao, ngài thật vinh hiển và quyền năng; thế nhưng, ngài cũng thật khiêm nhường và vô cùng gần gũi với chúng ta. Ngài là Mẹ của Chúa Giêsu, và cũng là Mẹ của chúng ta.
Lạy Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm, nguyện xin ánh sáng mà chúng con đang cầm trên tay tối nay đừng bao giờ lụi tàn trong cuộc đời chúng con, nhưng hãy soi sáng tương lai, mở lối cho chúng con ngay hôm nay đón nhận những lời hứa về sự sống đời đời.