
Vatican cho biết, Đức Đức Giáo Hoàng đã “bày tỏ sự đồng cảm với họ và, thông qua họ, với tất cả những ai đã và đang phải chịu đựng những tổn thương do lạm dụng gây ra.”
Theo Hannah Brockhaus, trong bản tin ngày 27 tháng 9 năm 2026 của EWTN News, hôm Chúa nhật, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã gặp gỡ bảy nạn nhân người Pháp từng bị giáo sĩ lạm dụng tình dục; đây là cử chỉ thể hiện sự đồng cảm và hòa giải tại thánh địa nổi tiếng thế giới với dòng nước chữa lành.
Cuộc gặp kéo dài gần hai giờ đồng hồ này diễn ra tại tư dinh của giám mục địa phương, nơi Đức Giáo Hoàng Leo đang lưu trú trong chuyến thăm kéo dài hai đêm tại Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức.
Chia sẻ với các phóng viên sau cuộc gặp, một trong những nạn nhân, ông Jérôme Guillement, cho biết: “Có một sự chân thành toát ra từ [Đức Giáo Hoàng Leo]. Với ngài, mỗi lời nói đều được cân nhắc kỹ lưỡng; mỗi từ ngữ đều mang ý nghĩa... Đã có rất nhiều cảm xúc đan xen.”
Theo Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, Đức Giáo Hoàng Leo đã dành một tiếng rưỡi để trò chuyện riêng với từng người trong số bốn nam và ba nữ nạn nhân, trước khi có bài phát biểu chung với họ trong khoảng 20 phút. Ngài “cảm ơn họ vì những lời chứng đầy đau đớn và tái khẳng định cam kết đảm bảo rằng những tổn thương mà họ phải gánh chịu sẽ không lặp lại với người khác.”
Thông cáo cho biết, ngài đã “bày tỏ sự đồng cảm với họ và, thông qua họ, với tất cả những ai đã và đang phải chịu đựng những tổn thương do lạm dụng gây ra.”
Đức Giáo Hoàng Leo cũng đã cùng cầu nguyện với một số nạn nhân.
“Tôi cảm nhận được rằng ngài là một người đầy tinh thần trách nhiệm và cũng là một người có quyết tâm mạnh mẽ,” ông Olivier Mardi, một trong những người tham gia cuộc gặp, chia sẻ sau sự kiện. “Ngài không hề bị đánh lừa và hiểu rõ rằng những sự việc này sẽ còn tiếp diễn, và chúng ta cần phải luôn cảnh giác… Cuộc gặp gỡ mang nhiều cảm xúc, nhưng đồng thời cũng toát lên sự mạnh mẽ đầy ấn tượng trong lời nói của ngài.”
Năm trong số bảy người tham gia cuộc gặp đã công khai danh tính trước chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng. Trong số đó có Bertrand Virieux, một nạn nhân của cựu linh mục Bernard Preynat – người từng bị kết án 5 năm tù vào năm 2020 vì hành vi xâm hại các thiếu niên hướng đạo sinh thuộc Tổng giáo phận Lyon. Preynat đã qua đời vào năm 2024.
Giáo hội tại Pháp đang phải đối diện với những hệ quả từ các vụ lạm dụng, sau khi một ủy ban độc lập công bố báo cáo cho thấy hàng trăm nghìn trẻ em đã bị các giáo sĩ và tu sĩ xâm hại trong suốt 70 năm qua.
Ủy ban Độc lập về Lạm dụng Tình dục trong Giáo hội (CIASE) đã công bố báo cáo cuối cùng dài gần 2,500 trang vào tháng 10 năm 2021, ước tính có 216,000 trẻ em đã bị các linh mục, phó tế, tu sĩ nam hoặc nữ xâm hại tại Pháp trong giai đoạn từ năm 1950 đến 2020.
Báo cáo cũng cho biết thêm rằng nếu tính cả các trường hợp lạm dụng do nhân viên giáo dân thực hiện, “con số ước tính về trẻ em là nạn nhân sẽ tăng lên mức 330,000 trong toàn bộ giai đoạn này.”
Các nạn nhân đã được tháp tùng bởi Giám mục Gérard Le Stang của giáo phận Amiens, người đứng đầu Hội đồng Phòng chống và Đấu tranh chống nạn ấu dâm thuộc Hội đồng Giám mục Pháp.
Ông Guillement cho biết Đức Leo “cảm thấy Giáo hội tại Pháp vẫn còn rất nhiều việc phải làm” để ngăn chặn tình trạng lạm dụng.
“Chúng tôi đã thảo luận về công tác phòng ngừa như một phần của sự thay đổi văn hóa ở mọi bình diện… Có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng theo quan điểm của ngài, vấn đề này vẫn mang tính hệ thống,” người đàn ông này nói thêm.
Theo ông Mardi, Đức Đức Giáo Hoàng “đã phản hồi tích cực trước những đề xuất rất cụ thể của chúng tôi; ngài hiểu rằng ngài cần hợp tác với chúng tôi… Ngài nói rằng chúng ta cần khơi dậy niềm hy vọng, và điều đó đòi hỏi sự cam kết nghiêm túc để hiện thực hóa.” Trong bài phát biểu trước các giám mục Pháp vào sáng ngày 27 tháng 9, Đức Giáo Hoàng Leo đã đề cập đến vấn đề giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.
Ngài nói: “Trong những năm gần đây, anh em đã kiên quyết đối diện với vấn nạn đau lòng về việc lạm dụng trẻ vị thành niên do các thành viên hàng giáo sĩ gây ra hoặc xảy ra trong môi trường Giáo hội.”
Đức Giáo Hoàng ca ngợi các vị vì những biện pháp can đảm nhằm lắng nghe, tìm kiếm sự thật, công lý, sự tha thứ và nỗ lực khắc phục hậu quả, cũng như “cam kết mạnh mẽ đối với văn hóa phòng ngừa và bảo vệ trước những tội ác này.”
Ngài nói: “Anh em phải tiếp tục con đường đã chọn và luôn duy trì sự cảnh giác cao độ.”
Trước khi phát biểu trước các giám mục, Đức Giáo Hoàng Leo đã dừng chân tại đài tưởng niệm dành cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ; tại đây có ghi lại đôi dòng suy gẫm của một nạn nhân giấu tên.
Dòng chữ trên đài tưởng niệm viết: “[Nạn nhân] sẽ dần hiểu ra rằng chính nền văn hóa của cả một hệ thống đã tìm cách tự bảo vệ mình thay vì bảo vệ bạn. Và nỗi dằn vặt trong lòng bạn càng thêm sâu sắc với câu hỏi: Tại sao công lý không được thực thi cho bạn? Việc tìm thấy sự bình an và để những giọt nước mắt thời thơ ấu thôi rơi là điều vô cùng thiết yếu đối với bạn.”
Trong Thánh lễ cử hành ngoài trời vào sáng cùng Chúa nhật, Đức Giáo Hoàng dường như đã ám chỉ đến cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục trong hàng giáo sĩ khi nói trong bài giảng rằng: “Để...chữa lành những vết thương sâu sắc, những hành vi phản bội và những sai lầm đau đớn đã xảy ra trong lòng [Giáo hội], chúng ta phải khiêm tốn đặt mình dưới ánh mắt thanh tẩy của Chúa. Việc nhận ra những lỗi lầm của chính mình là điều cốt yếu cho sự tăng trưởng tâm linh.”
Kế hoạch của Đức Đức Giáo Hoàng về một cuộc trò chuyện riêng tư với các nạn nhân đã gây tranh cãi trong một số nhóm hỗ trợ nạn nhân bị lạm dụng tại Pháp; họ chỉ trích hình thức tổ chức cuộc gặp cũng như việc không mời các tổ chức đại diện cho nạn nhân tham gia.
Khi được hỏi về những lời chỉ trích này, Đức Giám Mục Pierre-Antoine-Jean-Baptiste Bozo, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Pháp, chia sẻ với các nhà báo rằng: “Có rất nhiều nhóm nạn nhân... Nếu mời tất cả họ tham gia hoặc tập hợp họ lại, quy mô cuộc gặp sẽ trở nên quá lớn và sẽ không mang lại hiệu quả tương tự.”
“Điều giúp ích nhiều nhất cho chúng tôi trong việc đồng hành cùng các nạn nhân chính là lắng nghe họ. Và để làm được điều đó, ta không thể để 50 người cùng ngồi đối diện mình. Đó thực sự là điều Đức Đức Giáo Hoàng mong muốn,” Đức Giám Mục Bozo nói.
Đền thánh Lộ Đức (Lộ Đức) là một địa điểm đầy ý nghĩa cho cuộc gặp gỡ với các nạn nhân bị lạm dụng, bởi đây là một trong những nơi đầu tiên che đi các tác phẩm nghệ thuật của Linh mục Marko Rupnik – người bị cáo buộc lạm dụng tình dục và hiện đang bị xét xử tại Vatican.
Các bức tranh khảm của Rupnik trên mặt tiền Vương cung thánh đường Mân Côi đã được che lại trước chuyến thăm của Đức Đức Giáo Hoàng và sẽ tiếp tục bị che khuất vô thời hạn.
“Những tác phẩm đó đã mang nặng ý nghĩa biểu tượng đối với các nạn nhân; vì vậy, dù nhiều người đến Lộ Đức không phải là nạn nhân của lạm dụng, nhưng đối với những người từng chịu tổn thương này, cần phải có hành động cụ thể,” Đức Giám Mục Bozo cho biết.
“Nếu việc đến Lộ Đức trở nên quá khó khăn đối với những người đáng lẽ phải được ưu tiên tại đây – những người đang mang trong mình nỗi đau – thì tình trạng đó không còn có thể chấp nhận được nữa,” vị phát ngôn viên nói thêm. “Vì thế, tôi nghĩ việc che các bức tranh khảm chỉ là bước khởi đầu. Sau đó, cần phải có một giải pháp mới, có thể là một tác phẩm nghệ thuật mới.”